Việt Nam Thời Báo

VNTB – Những sai lầm của CSVN sau khi được Mỹ gia hạn 90 ngày áp thuế mới

Trần Anh Quân

 

(VNTB) – Việc chính quyền Trump ra lệnh cấm quan chức Mỹ dự lễ 30/4 của CSVN chỉ là lời cảnh cáo đầu tiên trước bàn đàm phán sắp tới.

 

Khi được chính quyền Tổng thống Donald Trump gia hạn 90 ngày áp mức thuế mới để chờ thương lượng, thay vì tìm cách lấy lòng người Mỹ, CSVN lại coi đó là một thắng lợi bước đầu trong đàm phán. Chính vì đánh giá sai tình hình, nên các quan chức CSVN đã có một loạt hoạt động sai lầm trong mấy tuần qua.

Đầu tiên là việc long trọng tiếp đón Tập Cận Bình, ký 45 thoả thuận hợp tác (mà Việt Nam chắc chắn nắm đằng lưỡi). Đồng thời vay hơn 200 ngàn tỷ đồng của Trung Cộng và cho phép nước này đứng ra xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng. Chẳng khác nào chui đầu vào bẫy nợ, chấp nhận làm con nợ, là chư hầu, thuộc địa của Trung Cộng.

Tiếp theo là đóng cửa biên giới để tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị quân đội Việt Trung. Rồi lại cho hải quân tuần tra chung với Trung Cộng, khác nào xác định đồng minh với Trung Cộng, nước đang đối đầu với Mỹ trong trận thương chiến lần này.

Những ngày qua thì rầm rộ tổ chức diễu binh, tuyên truyền về cuộc “kháng chiến chống Mỹ cứu nước”. Hoá ra sau 50 năm hoà bình, sau 30 năm bình thường hoá quan hệ, sau khi nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện thì vẫn coi Mỹ là giặc.

Chẳng những vậy, lại còn mời quân đội Trung Quốc, Lào, Campuchia sang để diễu binh chung, với lý do “tri ân” trong cuộc chiến chống Mỹ 50 năm trước. Vừa chửi Mỹ, vừa mời địch thủ của Mỹ sang ăn mừng, rồi làm sao đàm phán xin Mỹ giảm thuế?

Lưu ý cả ba nước mà CSVN mời qua diễu binh chung (Trung, Lào, Cam) đều nằm trong danh sách bị Mỹ đánh thuế cao nhất hồi đầu tháng 4. Mời 3 nước này diễu binh thì khác nào dằn mặt Mỹ.

Đã vậy, Hà Nội còn làm hẳn một tấm áp phích tuyên truyền về lễ kỷ niệm 30/4 với hình ảnh chim bồ câu đạp trên mũ nồi có ghi chữ USA và lá cờ Mỹ ở phía dưới, kèm theo dòng chữ “Việt Nam Toàn Thắng” như để hạ nhục nước Mỹ. Tuyên truyền phản cảm như vậy thì Việt Nam có thiện chí nào trong việc đàm phán xin giảm thuế?

Bởi vậy cũng không trách gì mà chính quyền Trump ra lệnh cấm quan chức ngoại giao Mỹ tham dự các sự kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh của CSVN. Và đây chỉ là lời cảnh cáo của Mỹ với Việt Nam trước bàn đàm phán sắp tới.

Trong diễn biến mới nhất, Hãng tin Bloomberg, ngày 21/4, đưa tin Bộ Thương mại Mỹ đã công bố kết luận cuối cùng về việc áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với pin quang điện tinh thể (pin năng lượng mặt trời) có xuất xứ Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Trong đó, mức thuế chung các công ty Việt Nam phải chịu là 395,9%. Cá biệt, có bốn công ty Việt Nam chịu tổng thuế lên tới 813,92% (542,64% thuế chống trợ cấp và 271,28% thuế bán phá giá).

Pin mặt trời là một bước đầu tiên để Mỹ gửi đi thông điệp rằng con số thuế áp cho Việt Nam sẽ không nằm ở mức 46% như thông báo của Tổng thống Trump hồi đầu tháng 4. Có thể mức thuế sẽ cao hơn nhiều lần đối với nhiều loại hàng hoá, nhất là những mặt hàng mà Việt Nam giúp Trung Cộng gian lận xuất xứ để tuồn vào Mỹ.

Cần nhớ, Việt Nam hiện nay đã mất các yếu tố địa chính trị chiến lược trên biển Đông và cả Đông Nam Á lục địa. Không chỉ bởi các căn cứ quân sự của Mỹ đã xây dựng dày đặc trong khu vực này, mà còn về sự khác biệt ý thức hệ, tình trạng tham nhũng và nền kinh tế bị thổi phồng bởi các báo cáo gian dối suốt mấy chục năm nay.

Cho nên đừng mong chính quyền Trump sẽ nương tay để Việt Nam vừa có thể chửi Mỹ vừa có thể xin đô la như ở các đời Tổng thống Mỹ trước đây. Tổng thống Trump đã cho 3 tháng để chọn phe, nhưng CSVN đã chọn sai thì hậu quả sắp tới sẽ rất nặng nề.


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Ủỷ ban Đoàn kết Công giáo – Công cụ đàn áp của ĐCSVN – Bài 4

Do Van Tien

VNTB – Đảng có là “thợ nổ nhân tạo” không?

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Chuyển giao trách nhiệm trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo