Việt Nam Thời Báo

VNTB – Phản ánh heo bệnh: người lên tiếng bị trù dập, công ty vẫn an toàn

Dân Trần

 

(VNTB) – Khi nhà cầm quyền đã bắt tay, chống lưng cho tội phạm, thì tố cáo tội phạm tức là chống lại nhà cầm quyền.

 

Diễn biến vụ ông Liễu Quý Ngân lên tiếng phản ánh công ty C.P bán thịt heo bệnh ra thị trường những ngày gần đây cho thấy rất nhiều vấn đề khiến người dân phải chọn im lặng trước những tiêu cực xã hội. Theo các thông tin ông Ngân đưa ra thì từ khi đăng tải thông tin phản ánh thì đã liên tục bị nhiều cá nhân nhắn tin đe dọa, xúc phạm.

Họ chụp mũ ông Ngân tố cáo công ty là để kiếm tiền, vì mục đích cá nhân. Tới nỗi ông Ngân phải viết một bài rõ rằng bản thân không nhận tiền từ thiện, không nhận tiền ủng hộ của các mạnh thường quân.

Ngoài ra, từ năm 2022, khi bắt đầu phản ánh vụ việc lên ban giám đốc công ty thì “vào một buổi tối, ông N bị 2 người bịt khẩu trang, chạy xe gắn máy dùng dao tấn công ngay trước cửa hàng Freshop Mỹ Xuyên. Rất may ông N chạy thoát. Sau đó, lãnh đạo cấp cao của công ty xuống gặp ông N và cho biết sẽ xử lý nội bộ”. Báo Công An Nhân Dân đưa tin. (1)

Đây là tình trạng mà rất nhiều người dân Việt Nam gặp phải khi lên tiếng trước bất công, hoặc chỉ là phản ánh những tiêu cực, sai trái nhằm giúp đỡ người dân yếu thế. Như vụ ông Ngân, có vụ người dân bị phạt 7 năm tù khi phát hiện con ruồi trong chai nước Tân Hiệp Phát. Và rất nhiều vụ người dân đi tù vì dám tố cáo tham nhũng, hối lộ của cán bộ nhà nước…

Những tiếng nói phản ánh này là vô cùng cần thiết, giúp cải thiện, hoặc sửa đổi những bất công, tiêu cực, trong hệ thống nhà nước, trong các sản phẩm tiêu dùng. Góp phần bảo vệ sức khoẻ người dân, ngay cả cán bộ nhà nước cũng được hưởng lợi khi giải quyết được tình trạng thực phẩm bẩn – độc – giả. Đồng thời, những phản biện chống tham nhũng, lên án các chính sách bất công cũng góp phần giúp nhà nước nhìn thấy những cái sai để sửa đổi. Đó hoàn toàn là những việc tốt, cần được bảo vệ, ủng hộ, tuyên dương.

Thế nhưng, giống chuyện con kiến kiện cu khoai, những tiếng nói thấp cổ bé họng như ông Ngân rất ít được quan tâm, mà ngược lại, còn bị hạ nhục, chụp mũ, đe dọa, tấn công. Thậm chí, công an không tìm ra những kẻ đe dọa, tấn công người dân để xử lý theo pháp luật. Vậy là người tố cáo luôn phải sống trong sợ hãi, còn những kẻ thủ ác thì vẫn nhởn nhơ tiếp tục gây hại cho xã hội.

Bởi vậy, người dân ngầm hiểu rằng những kẻ có tiền, có quyền kia đã thao túng, mua chuộc cơ quan công an, nên khi chứng kiến tiêu cực, tội ác của những kẻ có quyền thế, tiền bạc, thì người dân cũng đành im lặng để tránh phiền phức.

Như chuyện ông Liễu Quý Ngân, không chỉ bị đe doạ, hành hung, mà còn bị mất việc, bị bao vây kinh tế. Cộng đồng muốn giúp đỡ thì ông Ngân cũng không dám nhận vì sợ bị chụp mũ. Thử hỏi nhìn vào tình trạng của ông Ngân, còn ai dám lên tiếng tố cáo những tiêu cực nữa.

Còn công ty mà ông Ngân phản ánh thì vẫn không bị ảnh hưởng gì. Cả đoàn thanh ra gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường Sóc Trăng,  Sở Y tế, Sở Công Thương, Công an tỉnh và chính quyền địa phương tới kiểm tra thì cũng không phát hiện công ty C.P có heo gà bệnh. Tất cả đều an toàn, đúng quy trình. (2)

Khi mà xã hội nhìn đâu cũng thấy thực phẩm bẩn, thực phẩm giả, thuốc giả, đồ giả… tràn lan, nhưng công an thì không biết, nhà chức trách kiểm tra thanh tra thì cũng không thấy, thì người dân thừa biết là nhà cầm quyền đã bắt tay, chống lưng cho tội phạm. Thành ra, tố cáo tội phạm tức là chống lại nhà cầm quyền.

 

__________________

Tham khảo:

(1) https://cand.com.vn/Xa-hoi/tung-bi-ke-la-mat-chem-hut-nguoi-to-cong-ty-cp-ban-thit-heo-ban-noi-gi–i770094/

(2) https://tuoitre.vn/cuc-chan-nuoi-bao-cao-len-bo-vu-c-p-viet-nam-chua-phat-hien-san-pham-ga-heo-benh-20250603121916853.htm

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – CSVN nói: đình chỉ cán bộ tiêu cực, dân nói: thế có mà nghỉ việc hết

Bùi Ngọc Dân

VNTB Mời Trung Quốc qua diễu binh để “tri ân” điều gì?

Baraju T. Ogelefecejo

VNTB – Đẩy dân vào vòng xoáy “đấu tố”

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo