VNTB – Phóng sự ảnh: Hoa đăng tưởng niệm các nạn nhân Covid-19

VNTB – Phóng sự ảnh: Hoa đăng tưởng niệm các nạn nhân Covid-19

Long Đức

 

(VNTB) – Người dân Sài Gòn đã thắp nến, thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào tử vong vì dịch Covid-19.

 

Trong những ý nghĩa của đèn hoa đăng, cầu siêu cho người đã khuất là việc khó lòng bỏ qua. Khi gia đình có người mất đi, mọi người thường tụ họp cùng nhau thả đèn trên sông. Qua đó, gửi gắm mong muốn đưa người thân của mình về cõi cực lạc an bình.

Với ánh sáng ấm áp của đèn hoa đăng, người đã khuất có thể trôi theo dòng nước. Đồng thời, đi theo ánh sáng của đèn mà xóa bỏ mọi oan khiên, thù hận nơi cõi trần. Từ đó, bước đi vững chãi trên con đường thoát khỏi khổ đau trần tục.

Kể từ khi xuất hiện tại Việt Nam, đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 23.000 đồng bào. Đại dịch đã phá vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình. Con cái mất cha mẹ, vợ chồng mất nhau, cháu mất ông bà,…

Rất nhiều người vì dịch bệnh mà không được tổ chức mai táng chu toàn. Bởi vậy, tối ngày 19-11, lễ tưởng niệm đồng bào qua đời trong đại dịch được tổ chức tại Sài Gòn, Hà Nội và nhiều địa phương trong cả nước.

Trên hoa đăng, nhiều người còn đặc biệt viết lời nhắn gửi đến những người thân đã qua đời vì dịch bệnh. Giữa lúc đại dịch căng thẳng, nguy hiểm, nhiều người ra đi mà không kịp gặp người thân lần cuối, để lại nỗi tiếc thương vô hạn đối với người ở lại.

Những lời không kịp nói ra, những mong ước dở dang chưa kịp hoàn thành, những nhắn nhủ không biết gửi gắm vào đâu, chỉ đành viết vào những đóa hoa đăng trôi theo dòng nước, nguyện cầu cho các linh hồn được siêu thoát, yên giấc ngàn thu.

Cộng tác viên Long Đức ghi nhận hình ảnh hoa đăng tưởng niệm các nạn nhân Covid-19 được thả tại kênh Nhiêu Lộc, Sài Gòn ở đêm 19-11.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)