Việt Nam Thời Báo

VNTB – Phóng sự ảnh: Người còn lại đã có thể bước đi

Gia Định

 

(VNTB) – Đại lễ trai đàn chẩn tế bạt độ kỳ siêu cho chư vị hương linh vì đại dịch Covid-19 và cầu an cho bá tánh được tổ chức tại Lăng Ông Bà Chiểu.

 

Ngày 23-11-2021, tại khuôn viên Lăng Ông Bà Chiểu – hay còn gọi là Thượng Công miếu, phụng thờ Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt, đã tổ chức đại lễ trai đàn cầu siêu bách tánh chư hương linh, đồng bào tử vong do dịch bệnh Covid-19, chẩn tế âm linh cô hồn nguyện cầu âm siêu dương thái.

Hòa thượng Thích Tịnh Thành, người giữ vị trí Sám chủ ở đàn tràng cho biết ý nghĩa trai đàn bạt độ có nghĩa là cỡi bỏ oan khiên trói buộc, nhổ sạch phiền não đưa hương linh qua sông mê về bến giác.

Cả nước tiễn vong linh hơn 23.000 người thương vong do đại dịch Covid-19 về chốn bình yên, để người còn sống tiếp tục bước đi, mang theo trong tim hình bóng người đã mất.

Sài Gòn là địa phương gánh chịu mất mát nhiều hơn cả. 171 ngày, kể từ ngày có người mất vì Covid-19 đầu tiên là bệnh nhân 5.463, chủ quán bánh canh ở quận 3, Sài Gòn như trải qua một trận bão tan tác, mang đi hơn 17.000 người. Cùng là ngần ấy gia đình hoặc hơn, mang một khoảng trống không thể lấp đầy.

Mỗi ngày đi qua ở thời điểm hiện tại, Sài Gòn tiếp tục hàng chục sinh mạng thương vong vì Covid-19. Và vẫn là câu chuyện thương tâm của không kịp từ biệt, nhiều bệnh nhân Covid-19 đã mãi mãi rời đi khi không có người thân ở bên. Họ được đem đi hỏa táng, sau đó tro cốt mới gửi về cho gia đình…

 

 

Hòa thượng Thích Tịnh Thành, Sám chủ đại lễ trai đàn cầu siêu

 

Hộ trì sáu phương

 

Rất nhiều mất mát, thất thoát, đau thương đã và đang xảy ra trong đại dịch Covid-19 luôn cần đến niềm an ủi tâm linh.
Mong tâm người thiện lương, tham, sân, si dần nhạt mỏng, thiện nghiệp được phát huy,… để thế giới được bình an.
Xin nguyện dịch bệnh qua mau…

 

 

Người ta chưa từng được học để đối diện cái chết, dẫu cái chết luôn tồn tại trong mỗi phút giây cuộc sống…
Đại dịch Covid giúp người ta hiểu rằng sự đổi thay một kiếp người trong khoảnh khắc vụt chốc, lên hay xuống, vào hay ra, thoảng như đám mây bay cuối trời.
Nghi thức Lễ Thượng phan. “Thụ lập thần phan, chiêu triệu vong hồn”. Có nghĩa là: “Nương theo việc kiến lập thần phan mà mời gọi và triệu thỉnh chư vị vong hồn”; nhất là đối với các vong hồn thọ bất thiện nghiệp – chết oan trái vì dịch bệnh Covid chẳng hạn.
Nghi thức Lễ Thượng phan. “Thụ lập thần phan, chiêu triệu vong hồn”. Có nghĩa là: “Nương theo việc kiến lập thần phan mà mời gọi và triệu thỉnh chư vị vong hồn”; nhất là đối với các vong hồn thọ bất thiện nghiệp – chết oan trái vì dịch bệnh Covid chẳng hạn.

 

Nghi thức Lễ Thượng phan. “Thụ lập thần phan, chiêu triệu vong hồn”. Có nghĩa là: “Nương theo việc kiến lập thần phan mà mời gọi và triệu thỉnh chư vị vong hồn”; nhất là đối với các vong hồn thọ bất thiện nghiệp – chết oan trái vì dịch bệnh Covid chẳng hạn.
Đại diện Ban Quý tế Miếu Thượng công tại lễ trai đàn.

Tin bài liên quan:

VNTB- Đàn , Bạn đọc và Covid

Phan Thanh Hung

VNTB – Phóng sự ảnh của AP: Các lò hỏa táng ở Ấn Độ quá tải vì vỡ trận COVID-19

Phan Thanh Hung

VNTB – Cái đáng lấy ý kiến lại quăng cục lơ…

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo