(VNTB) – Không thể thống nhất lòng dân, thì đừng mong sáp nhập địa phương
Một cán bộ Sở Tài Chính tỉnh Hà Tĩnh vừa bị công an xử phạt 7,5 triệu hồi 09/3 vì có bình luận xúc phạm địa phương khác. Theo đó, trong lúc tranh luận trên mạng xã hội về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, cán bộ này đã có “một số lời lẽ mang tính kích động, so sánh khiếm nhã về điều kiện kinh tế, xã hội giữa các địa phương, gây bức xúc trong dư luận, thậm chí miệt thị Quảng Bình là “dân hạng 2”. Báo chí nhà nước đưa tin. (1)
Đây chỉ là một điển hình, chỉ bị lộ ra khi mất bình tĩnh, chứ thật ra tình trạng cán bộ, người dân ở tỉnh này kỳ thị tỉnh kia, vùng này miệt thị vùng khác đã diễn ra trong mấy chục năm nay, khi CSVN lên nắm quyền lãnh đạo cả đất nước.
Về phía người dân thì vẫn có định kiến như dân Bắc thì gia trưởng, dân Trung keo kiệt, dân Nam dễ dãi… Hoặc xu hướng tẩy chay những người có quê hương ở các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, từ nhà tuyển dụng tới những người dân bình thường với nhau.
Dĩ nhiên bị kỳ thị thì chắc chắn các cá nhân sẽ chịu tổn thương, ảnh hưởng từ tâm lý tới công việc. Thậm chí, khi một nhóm người cảm thấy bị phân biệt đối xử hoặc không có cơ hội bình đẳng, họ dễ bị kích động và gia tăng xung đột xã hội. Về phương diện quốc gia thì đó lại là nguyên nhân gây suy yếu tinh thần đoàn kết dân tộc.
Việt Nam là một quốc gia đa dạng về chủng tộc với 54 dân tộc, đa dạng văn hóa, lãnh thổ trải dài theo chiều dọc từ bắc xuống nam. Tận dụng tốt sự phong phú trong văn hoá và đoàn kết được dân tộc thì đất nước sẽ phát triển mạnh mẽ; còn ngược lại thì sẽ là nguy cơ mất nước.
Nhưng có lẽ khó lòng lạc quan trước xu hướng kỳ thị của người Việt Nam những năm gần đây. Chẳng những không giảm mà còn tăng lên. Nguyên nhân chính không phải từ người dân, mà lại đến từ những người điều hành bộ máy nhà nước. Trong hệ thống chính trị CSVN, số lượng quan chức miền bắc luôn luôn chiếm tỷ lệ rất cao so với miền nam. Chuyện này cũng dễ hiểu là do vấn đề chính trị phe thắng cuộc ở phía bắc không muốn giao nhiều quyền lực cho miền nam.
Tuy nhiên hiện nay vấn đề không chỉ dừng lại ở chuyện bắc-nam mà các quan chức còn chia phe theo tỉnh. Như phe Hưng Yên của ông Tô Lâm và Bộ Công an, phe Nghệ An – Hà Tĩnh của ông Nguyễn Phú Trọng và Vương Đình Huệ…
Khi lộ ra vụ cán bộ Sở Tài Chính Hà Tĩnh bôi nhọ dân tỉnh kế bên là hạng 2, thì có thể thấy chuyện kỳ thị này đã không dừng lại ở chuyện phân biệt vùng miền nữa, mà đã là sự chia rẽ trầm trọng giữa tỉnh này với tỉnh kia. Chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng nặng nề tới chính sách sáp nhập tỉnh trong thời gian tới. Hà Tĩnh nhập với Quảng Bình là cán bộ Hà Tĩnh khinh thường người dân Quảng Bình thì thử hỏi làm sao ngồi chung với nhau được. Ngay ở thủ đô thì người ta vẫn phân biệt “Hà Nội 1″ và Hà Nội 2”, khi Hà Nội sáp nhập với Hà Tây trước đây.
Bởi vậy khi nói tới vấn đề sáp nhập, thì chuyện kỳ thị giữa các quan chức với nhau đã là một nan đề, chứ đừng nói tới chuyện hoà hợp giữa người dân với nhau. Đây cũng là lý do tại sao mà mãi mấy mươi năm nay Việt Nam không phát triển kinh tế vùng được. Vì trong nội bộ các vùng, các tỉnh kế cạnh nhau mà còn coi thường, khinh bỉ nhau thì làm sao đoàn kết hợp tác làm chung một vấn đề lớn…
___________________
Tham khảo: