VNTB- Quảng Nam: Vì sao tiểu thương tự thiêu?

Khúc Thừa Sơn

(VNTB) – Chính quyền đã dùng chính sách đập bỏ chợ cũ xây dựng chợ mới rồi đặt ra một mức tiền thu phí chỗ buôn bán cho các tiểu thương ở mức mới cao hơn rất nhiều so với mức cũ đã khiến cho nhiều tiểu thương không đủ điều kiện kinh tế- tài chính phải chịu cảnh mất chỗ buôn bán mưu sinh.
                    
Chị Tân ra Hà Nội gửi đơn kiến nghị và Văn bản trả lời kiến nghị của chị Tân từ Ban tiếp công dân Trung Ương ( ảnh lấy từ facebook Lê Đức Triết )

Khoảng 8h sáng ngày 31/1/2015, chị Nguyễn Minh Tân (SN 1967, ngụ thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam ) đã đổ xăng dầu vào người rồi châm lửa tự thiêu tại khu vực chợ xã Đại Hiệp cũ. Vụ việc diễn ra tuy bất ngờ nhưng nhiều người dân và các tiểu thương trong chợ đã kịp xúm lại dập tắt ngọn lửa đang bén trên người chị Tân rồi gọi xe cứu thương đưa chị Tân vào bệnh viện đa khoa huyện Đại Lộc chữa trị .

Theo thông tin loan tải trên mạng, do vết thương bỏng của chị Tân quá nặng nên mọi người phải chuyển chị Tân ra bệnh viện Đà Nẵng chữa trị. Nguyên nhân dẫn đến hành động tự thiêu của chị Tân được biết là do phát xuất từ sự uất ức dồn nén trong quá trình chị Tân là người đại diện cho nhiều hộ tiểu thương ở chợ Đại Hiệp đi gửi kiến nghị từ nhiều cấp chính quyền ở địa phương Quảng Nam cho đến ban tiếp dân của Chính Phủ (Hà Nội ) từ khoảng 6 tháng nay để phản đối việc giải tỏa chợ cũ xây dựng chợ mới làm ảnh hưởng đến cuộc sống mưu sinh của nhiều tiểu thương trong chợ.

Bà Vân là một tiểu thương trong chợ Đại Hiệp có quen với chị Tân đã chứng kiến vụ tự thiêu của chị Tân đã cho tôi hay như sau: “bà Tân tự thiêu là bức xúc quá do đã đấu tranh cho các tiểu thương không vào chợ mới nhưng không thành và chợ cũ đã mất do tỉnh không giải quyết theo ý Trung ương là nâng cấp chợ cũ “ . Việc xây dựng chợ mới đã đẩy dân vào nơi khó buôn bán, không làm ăn gì được.

Tôi trao đổi cùng bà Vân đương lúc ban quản lý chợ đang họp cùng các tiểu thương về tình hình kinh doanh ở chợ, bà Vân chia sẻ thêm “ trước đây ở chợ cũ các tiểu thương thường buôn bán kiếm được năm, mười ngàn chỉ cần một chuyến xe đổ xuống, giờ có chợ mới bà con đứng giữa trời nắng vẫn bán không được, ế ẩm . Tôi bức xúc lắm”.

Chính sách chính quyền và ý nguyện của dân

Ngày 13/6/2013, UBND huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) có tờ trình số 146/TTr-UBND về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng dự án Khu Thương mại – Dịch vụ chợ Đại Hiệp thuộc xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) để nhằm tăng cường hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ, phục vụ nhu cầu mua sắm tiêu dùng của nhân dân, đồng thời đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện Đại Lộc. Dự án được UBND huyện Đại Lộc cũng như Sở Công Thương Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất và phê duyệt giao cho Công ty TNHH MTV Đại Phúc Gia ở Tp. Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư với tổng nguồn vốn trên 55 tỷ đồng.

Cuối năm 2014, chợ Đại Hiệp mới được hoàn thành và được vào sử dụng, nhưng có nhiều tiểu thương bức xúc, không chịu vào chợ mới do nhà đầu tư đã yêu cầu mỗi tiểu thương phải nộp 10 triệu đồng tiền giữ chỗ, tăng thu phí chợ lên 500.000 đồng/tháng, trong khi lâu nay họ chỉ phải đóng từ 35.000 đồng – 40.000 đồng. Đồng thời nhà đầu tư cũng như đại diện chính quyền địa phương đã làm việc trên tinh thần áp đặt chứ không theo ý nguyện của người dân.

Sự bức xúc của các tiểu thương đã được rất nhiều báo đài phản ánh và văn phòng tiếp dân của Chính phủ cũng đã trả lời đơn kiến nghị chuyển đơn về cho UBND tỉnh Quảng Nam giải quyết. Việc gửi kiến nghị không như ý đã dẫn đến hành động tự thiêu của chị Tân.

Sự bức xúc của các tiểu thương ở chợ xã Đại Hiệp và hành động tự thiêu của chị Tân chỉ là một đơn cử trong số nhiều tiểu thương ở nhiều chợ trong cả nước đang lâm vào tình trạng tương tự. Chính quyền đã dùng chính sách đập bỏ chợ cũ xây dựng chợ mới rồi đặt ra một mức tiền thu phí chỗ buôn bán cho các tiểu thương ở mức mới cao hơn rất nhiều so với mức cũ đã khiến cho nhiều tiểu thương không đủ điều kiện kinh tế- tài chính phải chịu cảnh mất chỗ buôn bán mưu sinh.

Người dân luôn mong chính quyền nhìn xuống để thấy nỗi khổ của người dân, nhưng người dân dù bức xúc lắm cũng phải nghe theo lời chính quyền vì cuộc sống lẫn sợ hãi.

Xin tạm lấy lời nói trong nước mắt cuả bà Vân để kết thúc bài viết này.

Một thông tin ngoài lề là trên trang facebook Lê Đức Triết ( người đồng hành cùng chị Tân và các tiểu thương ở chợ xã Đại Hiệp gửi kiến nghị ) đã loan tin chiều cùng ngày các bác sĩ ở bệnh viện nơi chị Tân chữa trị đã cho biết kết quả là chị Tân đã tạm thời qua cơn nguy hiểm.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)