VNTB – Sài Gòn, những ngày giãn cách

VNTB – Sài Gòn, những ngày giãn cách

Hoàng Mai

 

(VNTB) – Thêm hai tuần lễ nữa cho ‘ai ở đâu, yên đó’ để mong đẩy lùi con cúm Tàu tính quái.

 

Vậy là hôm 31-7-2021, đã có quyết định chính thức từ phía Chính phủ, đó là kéo dài giãn cách thêm 14 ngày đối với các tỉnh phía Nam. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc người lao động bình dân lại phải tiếp tục loay hoay tính toán cuộc sống với cái ăn, cái mặc, cái sinh hoạt cũng như tính toán làm sao để có thể “tranh thủ” được đồng nào hay đồng đó.

Nhiều ý kiến cho rằng, nếu không ở yên trong nhà, làm sao mà có thể chống dịch? Thấy nước ngoài họ làm không? Đơn cử ở Sài Gòn, mặc dù đang chịu cùng một lúc ba chỉ thị: chỉ thị 16, chỉ thị 12 và chỉ thị 10, song người dân vẫn đổ ra đường, thế thì làm sao chống dịch? Có lẽ, cũng chính vì thế mà hết ông này tới ông khác đề nghị tiếp tục “phong thành” nhiều nơi khu vực phía Nam.

Tạm cho những điều nói trên là đúng đi, tạm cho những bức hình gọi là “bằng chứng” của ngài phó thủ tướng Vũ Đức Đam là đúng đi, vậy thì những người dân họ ra đường để làm gì? Có dám chắc rằng họ đang đi chơi, đang đi tập thể dục không? Hay là họ đang trên đường đến những nơi bán ‘đồ thiết yếu’ để tìm mua và cả lùng mua (vì ngay cả băng vệ sinh cho phụ nữ cũng được gọi là không thiết yếu kia mà)?

Về các bức hình nội dung đường sá Sài Gòn vẫn đông người dù thực hiện chỉ thị 16, một độc giả đến từ Sài Gòn chia sẻ: “Gần một tháng giãn cách theo chỉ thị 16, giờ đây lại tiếp tục thêm 2 tuần, mặc dù là có, nhưng cũng hơi khó tin là ai trữ thực phẩm hơn một tháng.

Cứ cho rằng nhà bạn giàu, bạn có nhiều tủ lạnh đi, nhưng bạn có nghĩ là giãn cách sẽ kéo dài hơn 1 tháng để mà chuẩn bị đồ ăn không? Đồ ăn mới để lâu cũng sẽ thành đồ ăn cũ.

Phần lúc mới giãn cách, chính quyền cứ ra rả cái câu hàng hóa được chuẩn bị đầy đủ, không nên tích trữ đồ ăn. Nếu, bạn là người phê phán mấy người đi ngoài đường vì lý do mua đồ thiết yếu, tức là bạn rất tuân thủ quy định chính quyền đưa ra.

Vậy thì không có nghĩa gì khi bạn tích trữ đồ ăn cho một hai tháng cả. Và chính quyền cũng muốn người dân ăn thực phẩm mới nên mới phát phiếu đi chợ. Có thể bạn không đi ra ngoài, nhưng có chắc người nhà bạn không đi không?

Có người nói với tôi, không, tôi ở nhà đặt hàng online, người ta đem tới. Đồng ý luôn, nhưng đối với những người nghèo hoặc những người không xài smart phone hay không biết đặt hàng online, không biết facebook thì sao? Xếp hàng 1 – 2 tiếng dưới trời nắng chắc là sung sướng lắm”.

Một ý kiến khác.

“Như mẹ mình và một số cô dì chú bác, nào giờ buôn bán, tự dưng tạm thời ở không, vừa lo cũng vừa buồn. Lo vì chén cơm manh áo, còn buồn vì cứ hết đi lên rồi đi xuống, không đọc báo cũng xem truyền hình. Nhưng vì dịch, vì cái chung, đành chịu.

Nghĩ thoáng hơn một tí, Sài Gòn được nhiều người ví là thành phố không ngủ, guồng máy chạy liên tục, thì giờ đây, tạm nghỉ một tí. Ở nhà thì cũng được thôi, nhưng chí ít cũng phải đảm bảo cái ăn, cái sinh hoạt chứ. Dịch như vậy, nhiều người ngại tiếp xúc, đâu có biết đối phương có phải là F0 hay F1 nào hay không!

Thế nhưng ở mãi trong nhà cũng không phải là cách khi lương thực càng lúc càng vơi dần, thời gian giãn cách thì kéo dài miết”.

Thực tế ghi nhận, không như những bức hình vô tri vô giác, chụp theo ý đồ của tác giả, theo chia sẻ của nhiều người dân trước thời điểm giãn cách 9-7-2021, họ sẵn sàng hy sinh cái quyền lợi cá nhân để cùng chính quyền thành phố ở nhà chống dịch. Tuy nhiên, cũng mong rằng, những người đứng đầu nói được thì làm được, để giãn cách nghiêm và lâu dài thì phải lo cho dân.

Nhất là trong thời điểm hiện tại, nhiều người đã khổ lắm rồi…


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)