VNTB – Sau lưng bà ấy là ai?

VNTB  – Sau lưng bà ấy là ai?

Bạn đọc viết

 

Thu Trân

 

(VNTB) – Một thế lực nào đó có thật. Một thế lực mạnh mẽ và quyền lực đứng sau người đàn bà tuyên bố biết lấy tiền che thân thì ắt phải dữ dội.

 

Sau gần một năm làm mưa làm gió, gây rối loạn xã hội vì những điều hôi nách và vớ vẩn, mụ đàn bà gớm ghiếc và đáng sợ này luôn luôn nghĩ ra những “chiêu” mới để gây sốc khi những gì liên quan đến mụ có vẻ nguội đi.

Mới nhất là vụ gây rối trật tự công cộng trước phòng trà Đồng Dao trong đêm mùng Một Tết vì những ân oán giang hồ với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Những con chim mồi được mụ thuê, cài cắm vào bên trong và trước phòng trà đã gây ra sự hỗn loạn tương đương một cuộc biểu tình.

Mà không thấy bị dọn dẹp gì hết. Với một cuộc biểu tình quy mô hàng trăm người như thế giữa lòng Sài Gòn như các cuộc biểu tình chống Trung Quốc chẳng hạn, thì người biểu tình đã phải ăn dùi cui và lựu đạn cay của công an rồi – chưa kể một số người bị tóm sau đó.

Ở một đất nước không được phép biểu tình như Việt Nam, các cuộc biểu tình được xem là phạm pháp vì tội gây rối trật tự công cộng thì chuyện con mụ đàn bà này tụ tập gây rối trật tự công cộng lên đến hàng trăm người như thế có được xem là phạm pháp không?

Có gì ngoại lệ không với một con đàn bà tuyên bố biết lấy tiền che thân? Ai cũng bảo chờ xem, chờ xem pháp luật sẽ ra tay. Chờ mỏi mòn, chờ quá lâu trước sự lộng hành quá quắt của con đàn bà đã gây ra khổ nạn cho bao nhiêu người.

Và sự “mềm dẻo” của những người đại diện các cơ quan chức năng trước sự lộng hành quá quắt của mụ đã biến mụ thành một anh hùng trước mắt người dân, trước bao nhiêu clip được tung lên mạng một cách vô tội vạ.

Người chủ trương tụ tập gây rối ngồi yên trong xe giữa bao nhiêu hỗn loạn bên ngoài và được “năn nỉ” quay về. Để cuối cùng, mụ ló đầu ra hiệu triệu như một anh hùng: “Bà con hãy trật tự và quay về vì sự an yên của đất nước” giữa tiếng hò reo vang dậy.

Sao không tóm vài đứa quá khích trong đám gây rối đó mà điều tra như đã từng tóm cổ đầy thô bạo với cả ‘ra roi’ quyền lực những người biểu tình? Nói kiểu chợ búa chút là tại sao không tống con quỷ cái đó vô tù cho yên nhà lợi nước chứ mắc gì xuống nước năn nỉ nó quay về? À quên, nó đã tuyên bố biết lấy tiền che thân còn gì!…

Sẵn nói luôn, thiên hạ càng thêm củng cố ngờ vực chắc ai đó cũng hàng ‘tứ trụ’ đã giang tay ưu ái cho người đàn bà này lộng giả thành chơn. Bởi nếu không thì phải giải thích sao đây chuyện người đàn bà có tiếng là “cuồn cuộn” ấy đăng đàn chửi bới, bươi móc đời tư, vu oan giá hoạ cả đống người.

Khôn, chọn toàn người nổi tiếng làm nhục, nên ‘ăn theo’ nổi tiếng ké luôn. Đơn kiện cả hai bên đệ lên cơ quan công quyền ì xèo. Giờ xử, cái bên bị chửi bới, bươi móc đời tư, vu oan giá hoạ… được kết luận là không đúng như người đàn bà “cuồn cuộn” lu loa, nên không có tội. Còn “cuồn cuộn” thì không đủ yếu tố kết tội, nên huề luôn. Công nhận người đàn bà này giàu, số đỏ, biết lấy tiền che thân… nên tai qua nạn khỏi. Và bây giờ đang diễn nhiều trò tương tự hay hơn, khiến nhiều người thân tàn ma dại hơn.

Noi gương “cuồn cuộn” sáng loà, chắc mình cũng phải lên danh sách đăng đàn chửi bới, nhục mạ, vu khống… ai ai đó. Quyết định vậy đi. Chưa nổi tiếng hỗn xược, xấc láo, độc ác, lưu manh, biến trắng thành đen, biến đen thành trắng… như “cuồn cuộn” thì chưa biết pháp luật Việt Nam bây giờ uyển chuyển, nhẹ nhàng biết bao nhiêu…


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)