Việt Nam Thời Báo

VNTB – Sơn cờ lên nóc nhà: Yêu nước có cần màu mè vậy không?

Dân Trần

 

(VNTB) –  Chuyện sơn cờ lên nóc nhà chỉ là sự nịnh bợ

nhà cầm quyền của một nhóm người mắc bệnh vĩ cuồng

 

Hiện tượng người dân sơn cờ đỏ sao vàng lên nóc nhà, tường, cửa bỗng nhiên nở rộ trong những ngày qua. Báo chí lề đảng, các trang của tuyên giáo đua nhau ca ngợi hình thức này là lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Nhưng cũng có nhiều người nhận định rằng làm như vậy giống phủ cờ lên nắp quan tài.

Một số khác thì cho rằng việc sơn phết hình ảnh trên nóc nhà gây ô nhiễm môi trường. Vì các loại hóa chất trong sơn có thể gây hại cho các hệ sinh thái khi ngấm vào các nguồn nước ngầm, ảnh hưởng tới nước sinh hoạt của con người.

Tuy nhiên vấn đề lớn nhất là ban tuyên giáo đang đánh tráo khái niệm giữa yêu nước và yêu đảng. Lòng yêu nước là tình cảm yêu mến, tự hào và cam kết của một cá nhân đối với đất nước mình. Yêu nước không chỉ là sự gắn bó với địa lý, văn hóa, mà còn là sự tôn trọng và bảo vệ những giá trị truyền thống, chủ quyền của đất nước.

Người yêu nước luôn mong muốn quốc gia mình phát triển thịnh vượng, an bình và duy trì được sự độc lập, tự do. Lòng yêu nước vượt qua mọi biên giới chính trị và không bị ràng buộc bởi bất kỳ đảng phái nào.

Yêu đảng, ngược lại, là lòng trung thành và ủng hộ đối với một đảng chính trị cụ thể. Ở những quốc gia đa đảng, người dân thể hiện sự trung thành với lý tưởng chính trị của đảng mà họ tin theo. Còn ở các nước độc tài như Việt Nam, Trung Quốc hay Bắc Hàn thì yêu đảng là phải phục tùng tuyệt đối cho đảng cầm quyền, không được phản biện, phản đối các chính sách sai lầm của đảng.

Ngày xưa, yêu nước là phải trung thành với nhà vua, cãi lệnh vua thì bị coi là khi quân phạm thượng. Ngày này các đảng cầm quyền độc tài cũng áp dụng phương thức này để kiểm soát người dân. Việc đánh tráo khái niệm giữa yêu đảng và yêu nước sẽ dẫn tới chuyện coi đảng và đất nước là một, từ đó bỏ qua sự phê phán cần thiết để thúc đẩy tinh thần tự do và dân chủ hóa.

Quay lại chuyện thể hiện cái gọi là lòng yêu nước, việc phô trương màu mè này đã xảy ra ở nhiều quốc gia chứ không phải Việt Nam. Ví dụ ở Nga, người dân buộc phải ca ngợi Putin, với những khẩu hiệu rầm rộ, những lời nói bóng bẩy… Nhưng khi có chiến tranh xảy ra thì người dân lại đua nhau bỏ chạy để trốn tránh nghĩa vụ quốc gia. Trong khi đó, ở Ukraine, người dân liên tục phản đối các tổng thống, lãnh đạo tham nhũng. Vậy mà khi chiến sự xảy ra thì họ sẵn sàng cầm súng bảo vệ quê hương.

Việt Nam đang ở trong thời bình, nếu yêu nước thật sự thì mỗi người chỉ cần cống hiến hết mình trong công việc, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào. Một giáo viên hết lòng dạy dỗ học sinh, một công nhân tận tụy với công việc, hay một bác sĩ luôn đặt sức khỏe bệnh nhân lên hàng đầu đều là những người yêu nước theo cách của riêng mình.

Thậm chí chỉ cần duy trì thói quen sinh hoạt tốt, bảo vệ cơ thể khỏe mạnh cũng là một cách yêu nước, giảm gánh nặng cho gia đình và hệ thống y tế. Một dân tộc khỏe mạnh là yếu tố cốt lõi để xây dựng một quốc gia vững mạnh.

Yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc thì cũng cần lan tỏa tinh thần chính trực, tránh xa các hành vi xấu như vi phạm pháp luật, trộm cắp, bạo lực không chỉ trong nước mà còn là khi đi ra nước khác. Việt Nam đã và đang mang tiếng khắp thế giới khi đi đâu cũng bị ngươi ta khinh thường vì cái thói lưu manh, trộm cắp. Các nước phát triển như Nhật, Hàn, Đài Loan còn ghi thẳng tiếng Việt để nhắc nhở ý thức của người Việt Nam… Bảo vệ hình ảnh quốc gia cũng là yêu nước, đừng để người ta khinh bỉ khi thấy lá cờ Việt Nam.

Yêu nước cũng là phải lên tiếng bảo vệ chủ quyền quốc gia. Yêu nước là phải biết yêu thương đồng bào, lên tiếng bảo vệ người yếu thế, phản đối các bất công trong xã hội để giúp đất nước phát triển hơn.

Càng nói nhiều về lòng yêu nước, càng thấy rằng chuyện sơn cờ chỉ là sự nịnh bợ nhà cầm quyền của một số người dân . Khi bạn phục tùng cho cường quyền thì bạn đang chống lại người dân, đó không phải là yêu nước!

 

_____________________

Tham khảo:

 

https://vtv.vn/xa-hoi/moi-noc-nha-la-mot-la-co-to-quoc-lan-toa-tinh-yeu-dat-nuoc-20240816152125769.htm

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Nội tạng thủ tướng còn gì mà đòi hiến!

Bùi Ngọc Dân

VNTB – 4,5 triệu: Cái gì đã làm số đảng viên tăng một cách thần kỳ?

Phan Thanh Hung

VNTB – Xử phạt doanh nghiệp gây ô nhiễm: làm cho có!

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.