VNTB – Tân phát xit

VNTB – Tân phát xit

Lynn Huỳnh

 

(VNTB) – Phải chăng Ukraina là bàn đạp đầu tiên cho dự án tái lập giấc mơ siêu cường của “Sa hoàng Putin”

 

Lễ duyệt binh thường niên trên quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow bắt đầu lúc 10 giờ sáng 9-5 (theo giờ địa phương, tức 14 giờ Việt Nam). Tổng thống Vladimir Putin phát biểu trước khi sự kiện bắt đầu. Theo đài RT, Điện Kremlin cho biết tổng thống và thủ tướng của 7 quốc gia từng thuộc Liên Xô đã được mời tham gia.

Tuy nhiên, truyền thông Nga cho biết các cuộc duyệt binh đã bị hủy bỏ tại 21 thành phố. Quy mô cuộc duyệt binh cũng được thu hẹp với ước tính có khoảng 125 phương tiện quân sự và 10.000 binh sĩ đi qua Quảng trường Đỏ ở trung tâm của Moscow.

“Sa hoàng Putin”

Truyền hình quốc gia của Nga chiếu cảnh ông Putin đứng cạnh các cựu chiến binh trong Thế chiến 2. Trong khi đó, hàng ngàn quân nhân Nga diễu hành qua Quảng trường Đỏ giữa tiếng nhạc Kachiusa (Katyusha) – bài hát nổi tiếng của Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh vệ quốc vĩ đại, và là một trong những bài hát lừng danh nhất nước Nga.

Phát biểu tại Quảng trường Đỏ, Tổng thống Putin cho rằng thế giới đang ở thời điểm “bước ngoặt” và tuyên bố một “cuộc chiến chống Nga” đã nổ ra. “Nền văn minh hiện nay một lần nữa đang ở bước ngoặt quyết định”, ông Putin nói. Ông kêu gọi nước Nga giành chiến thắng: “Vì nước Nga, vì các lực lượng vũ trang của chúng ta, vì chiến thắng! Hoan hô!”. Ông Putin cũng nói rằng tương lai nước Nga “phụ thuộc vào” những người lính Nga đang chiến đấu ở Ukraine, theo Hãng tin AFP.

Với những gì đã diễn ra, có lẽ không cần đến am tường chuyện thời sự quốc tế với các phân tích, người dân sẽ thấy rất rõ một điều khi mà ông Putin đem quân đội sang xâm lược Ukraine và cả thế giới phản đối hành động này của Nga, thì chính nước Nga dưới thời của ông Putin đã trở thành một quốc gia tân phát xít.

Theo Hãng tin Reuters, trong bài phát biểu dài 10 phút trên Quảng trường Đỏ, ông Putin nhắc lại những thông điệp quen thuộc mà ông đã nhiều lần đưa ra trong gần 15 tháng Nga thực hiện “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Dù bênh vực Nga đến đâu đi nữa, thì cuối cùng có thể thấy rõ ràng, chính quyền Putin đã đi từ yêu cầu ban đầu đòi hỏi “được đảm bảo an ninh”, đến chỗ chống lại một nước láng giềng, mà chính quyền Putin phủ nhận bản sắc dân tộc của họ.

Điều này đặt ra một vấn đề nghiêm trọng. Bởi trong con mắt của chính quyền Nga, một nước láng giềng như vậy sẽ không có chủ quyền về lãnh thổ, nguyên tắc được coi là nền tảng của hệ thống luật pháp quốc tế đương đại.

Phải chăng Ukraina là bàn đạp đầu tiên cho dự án tái lập giấc mơ siêu cường của “Sa hoàng Putin”?

Ukraina và cuộc chiến vệ quốc vĩ đại

Trong một diễn văn ngày 24-2-2022, Tổng thống Zelenski phản bác luận điểm quy kết chính quyền Ukraina là phát xít, phản bội lại lịch sử, phổ biến trên truyền thông Nhà nước Nga từ nhiều năm nay của một kiểu lấy lửa bỏ tay người mà Putin đang cố sức trong hơn một năm qua khi gây chiến với Ukraina:

“…Người dân Ukraina đang được hưởng tự do. Họ nhớ về quá khứ của mình, và đang xây dựng tương lai cho mình. Họ đang xây dựng chứ không phải phá hủy nó, như quý bạn vẫn được nghe kể hàng ngày trên truyền hình Nga. Ukraina mà bạn được biết qua tin tức hàng ngày trên truyền thông và Ukraina trong thực tế là hai đất nước hoàn toàn khác nhau…

Bạn được nghe nói rằng chúng tôi là phát xít. Làm thế nào mà một dân tộc có thể là phát xít sau khi đã hy sinh 8 triệu sinh mạng để tiêu diệt chế độ Quốc xã? Làm thế nào mà tôi có thể là phát xít, khi ông nội tôi đã từng trải qua toàn bộ chiến tranh trong lực lượng bộ binh của Quân đội Liên Xô, và đã qua đời ở cương vị đại tá tại một đất nước Ukraina độc lập.

Bạn được nghe nói rằng chúng tôi ghét văn hóa Nga. Nhưng làm sao một nền văn hóa lại có thể bị ghét bỏ?…  Hàng xóm láng giềng luôn làm giàu cho nhau về mặt văn hóa. Tuy điều đó không làm cho chúng ta trở thành một thực thể, nhưng cũng không khiến chúng ta trở thành đối thủ của nhau…

Nhiều người trong số quý bạn đã đến thăm Ukraina trước đây. Nhiều bạn có người thân ở đây. Một số bạn đã theo học tại các trường đại học của chúng tôi. Kết bạn với người dân Ukraina. Bạn đã quen thuộc với tính cách của chúng tôi, với con người của chúng tôi, với các nguyên tắc của chúng tôi. Bạn biết những gì mà chúng tôi trân trọng nhất…

Chúng tôi nói về hòa bình, và về cả các nguyên tắc, về công lý. Về quyền của mọi người được xác định tương lai cho chính mình, về sự an toàn và quyền sống của mọi người không bị đe dọa. Tất cả điều này là quan trọng đối với chúng tôi.

Tất cả điều này là quan trọng cho hòa bình. Tôi biết chắc rằng điều này cũng quan trọng đối với bạn. Chúng tôi biết chắc rằng chúng tôi không muốn chiến tranh. Dù chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng, hay chiến tranh lưỡng hợp… Tôi biết rằng thông điệp của tôi sẽ không được phát trên truyền hình Nga. Nhưng người dân Nga cần biết được điều đó. Họ cần biết được sự thật…”.

Cuộc chiến vệ quốc nào cũng là vĩ đại, và giấc mộng “Sa hoàng Putin” là một thứ tân phát xít cần được lên án với sự nguyền rủa muôn đời.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Nguyễn Tuấn Anh 12 months

    Để kết luận Nga có phải là 1 nước phát xít mới không, tác giả ít nhứt phải biết phát xít là gì, gồm những yếu tố gì, thay vì cứ nói khơi khơi, không chứng hoặc bằng cứ, chỉ dựa vào lời phát biểu của lãnh đạo bên kia chiến tuyến .

    Nếu nói khơi khơi thì ai nói chả được .

    Nhưng nếu xét về mặt chủ nghĩa dân tộc cực đoan, phát xít thì Nga còn lâu mới bằng giới “phản biện” nhà các bác