Việt Nam Thời Báo

VNTB – Tân Tổng Bí thư khóa XIII lên án quân Trung Quốc xâm lược *

nguyễn phú trọng

Hiền Lương (ghi *)

 

(VNTB) – Chẳng ai có thể dùng sức mạnh để phủ máu lên nền độc lập ngàn đời của một dân tộc khác.

 

Diễn Văn của Tân Tổng Bí Thư khoá XIII

Kính thưa đồng bào.

Lịch sử dân tộc và nhân dân mãi khắc ghi, và không bao giờ lãng quên những ngày tháng Hai oanh liệt trong cuộc chiến tranh biên giới cách đây 42 năm, khi quân, dân ta đã anh dũng, kiên cường, đánh trả cuộc tấn công của quân xâm lược Trung Quốc.

Ngày này của 42 năm trước, rạng sáng 17/2/1979, giặc Trung Quốc huy động lực lượng ước tính lên đến 600.000 quân ồ ạt tấn công tuyến biên giới phía Bắc nước ta, kéo dài từ Phong Thổ, Lai Châu đến Móng Cái, Quảng Ninh.

Với lợi thế rành địa lý Việt Nam do từng là đồng chí với nhau trong cuộc Nam tiến trước đó, quân địch nhanh chóng tiến từ 10 – 20 km sâu vào lãnh thổ nước ta, có nơi vào tới 40 – 50 km như thị xã Cao Bằng, Tài Hồ Xìn, phố Lu.

Đi đến đâu là giặc tàn phá, giết chóc đến đó. Rất nhiều làng mạc, thị xã, thành phố… của Việt Nam tang hoang khi quân giặc đi qua. Người dân các tỉnh biên giới nhanh chóng di tản tránh những đợt càn quét man rợ của kẻ thù.

Thời điểm này hầu hết các cánh quân chủ lực của ta đều tập trung vào chiến trường biên giới Tây Nam, hỗ trợ giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Khmer Đỏ. Trước tình thế cấp bách, lực lượng dân quân tự vệ tại các địa phương biên giới được huy động để chống giặc Trung Quốc xâm lược.

Cùng với đó, lệnh tổng động viên của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng được ban hành. Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng ra tuyên bố về cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc.

Cá nhân tôi đã đọc Tam Quốc, Thủy Hử…Yêu mến cảm phục uy dũng Quan Vũ, Triệu Tử Long, Lâm Xung, Võ Tòng… Mê mẩn với những bức tranh quốc họa tinh tế mềm mại đến từng nét dải áo bay, từng ngọn thu phong thổi lạnh bờ lau sông Trường Giang trong truyện.

Nhưng đến ngày nọ, một tin dữ truyền đi trên đài phát thanh: Lính biên phòng Trung Quốc giả dạng dân thường, dùng xà beng dao quắm tấn công công an biên phòng Việt Nam tay không bảo vệ dân thường. Và người anh hùng đầu tiên đã ngã xuống trên dải biên cương: Anh hùng Liệt sỹ Lê Đình Chinh.

Cảm thức đẹp cuối cùng về đất nước Trung Hoa trong tôi từ đó không còn được như trước.

Kính thưa đồng bào.

Cho đến lúc này, tôi vẫn ám ảnh câu chuyện của 42 năm trước, khi 43 người, phần lớn là công nhân, người già và trẻ em ở trại lợn Đức Chính, Cao Bằng, đã bị giặc Trung Quốc bắt khi trên đường di tản. Giặc Trung Quốc đã đưa mọi người về thôn Tổng Chúp, Hòa An nhốt và sau đó hành hạ, giết hại một cách dã man rồi quăng xuống giếng nước. Chúng đã dùng những thủ đoạn cực kỳ dã man để giết người dân vô tội, như dùng búa, dùng lưỡi lê đập và đâm chết rồi vứt xuống giếng. Phần lớn là phụ nữ, người già và trẻ em. Nhiều xác đã bị phân huỷ, không nhận ra được là ai nữa.

Tôi không bao giờ quên, và tin rằng đồng bào cũng không hề ngộ nhận những viễn vông mỹ từ “Láng giềng tốt, Bạn bè tốt, Đồng chí tốt, Đối tác tốt”. Bởi điều sơ đẳng nhất của chính trị quốc tế trong mọi thời đại: Giữa các quốc gia, “không có đồng minh vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn”.

Tôi nghĩ rằng, láng giềng vẫn là láng giềng, đối tác vẫn là đối tác, vẫn cứ hợp tác toàn diện, vẫn cứ hướng tới tương lai… Đâu có gì là không được! Nhưng cần đặt các quan hệ này trên một nền tảng minh bạch, không ngộ nhận, không mơ hồ.

Từ giữa những năm 1950 đến nay, Trung Quốc nhiều lần lấn chiếm Biển Đông của Việt Nam. Hai lần hải chiến trên biển, một lần trên đất liền. Sự kiện giàn khoan 981 từ đầu tháng 5/2014 là giai đoạn thứ sáu của cuộc lấn chiếm biển đảo của Việt Nam… Ngay trong giai đoạn mà các chữ vàng và những điều tốt được nhắc đi nhắc lại, thì Trung Quốc tích cực tranh chấp, tích cực khai thác Biển Đông, đàn áp ngư dân Việt Nam hoạt động trên những ngư trường truyền thống, cắt cáp của tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam,..

Trong quan hệ kinh tế, Việt Nam phải trả một giá cao khi phụ thuộc vào Trung Quốc.

Kính thưa đồng bào.

Ngày nay, chúng ta cần có cách tiếp cận cụ thể và đổi mới đối với các khái niệm truyền thống “ta – địch”, “đối tượng – đối tác”, tuyệt đối không để những khái niệm “đồng chí, anh em” gây mơ hồ, để ta có thể thực hiện những mối quan hệ hợp tác với Trung Quốc phù hợp với lợi ích quốc gia của mỗi nước.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc ở 42 năm về trước, rất nhiều xương máu của quân và dân đã đổ xuống để gìn giữ, bảo vệ vùng đất địa đầu…

Tôi xin cúi đầu trước anh linh các chiến sĩ, các đồng bào.

Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào tự tiện bỏ đi được. Nếu người nào dám đem một thước, một tấc đất của vua Thái Tổ để lại mà làm mồi cho giặc thì kẻ đó sẽ bị trừng trị nặng… Tôi xin cam kết trước quốc dân như vậy thay cho lời tuyên thệ khi được tín nhiệm tiếp tục tái cử chức vụ Tổng Bí thư.

Kính chúc đồng bào sức khỏe!

_________________

Chú thích

(*) Bài diễn văn này chỉ là giả tưởng, vì sáng ngày 17/2/2021,Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bận đi dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, hiền tài có công với nước, và trồng cây tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long.

Vẫn bài bản cũ: Cây các vị lãnh đạo trồng không phải là cây con mà là cây đã trưởng thành với cành lá sum suê được bứng từ nơi khác đến. Xem ra việc “trồng cây gây rừng” của lãnh đạo nước ta chỉ là việc làm mang tính hình thức mà thôi!


Tin bài liên quan:

VNTB – Phố vắng người giàu, không vắng người nghèo

Phan Thanh Hung

VNTB – Luật đã có, sao lại phải kêu gọi?

Do Van Tien

VNTB – Ngân hàng nhà nước chưa biết phải làm gì nếu người dân “rút tiền hàng loạt”…

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.