Việt Nam Thời Báo

VNTB – Thanh tra giao thông: hết tiền bánh mì rồi tới tiền cà phê

Dân Trần

 

(VNTB) – Tỏ ra ngây thơ trước tòa chính là thái độ lươn lẹo, xảo trá, coi thường người dân

 

Trong phiên tòa mới đây về vụ 7 thanh tra giao thông ‘bảo kê’ xe vi phạm, lại xuất hiện những lời khai khá buồn cười của quan chức cộng sản. Các viên thanh tra này nhận gần 6 tỷ đồng từ chủ xe và doanh nghiệp là do “họ gửi tiền cà phê, cơm nước” chứ không ép buộc họ hối lộ. (1)

Theo đó, thanh tra Lâm Hữu Trí bị cáo buộc nhận hối lộ của 55 tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Nhưng Trí khai là “Họ chủ động gọi cho bị cáo, nói gửi tiền cà phê, cơm nước cho anh em. Không có trường hợp nào bị cáo gặp đặt vấn đề phải đưa tiền hàng tháng để được yên ổn làm ăn”. Dù nhận tiền cà phê, nhưng Trí lại đưa số tài khoản cá nhân của mình và cha vợ để nhận tiền của chủ xe và doanh nghiệp.

Còn phó đội Thanh tra Trần Văn Dũng thì khai là: “Bị cáo nghĩ vì anh em trong cơ quan quen biết nên tạo điều kiện giúp đỡ, sau đó được Trí gửi tiền hỗ trợ cà phê, ăn xuống, xăng xe. Bị cáo không đòi hỏi mỗi xe phải bồi dưỡng bao nhiêu tiền, mà do Trí tự nguyện chuyển vào tài khoản. Tiền nhận được, bị cáo chia lại cho anh em trong đội. Bị cáo lúc đó chỉ nghĩ đây là tiền cơm, nước. Sau khi nhận thức hành vi vi phạm pháp luật, bị cáo rất hối hận”.

Nếu những lời khai này là sự thật thì các thanh tra lại quá ngây thơ. Nhưng cũng có lẽ các thanh tra này ngây thơ thật. Họ nghĩ là người dân ai cũng ngu ngơ, quan nói sao dân nghe vậy thì mới có thể xảo trá trước tòa như thế. Còn nếu tòa án mà tin những lời khai này, thì tòa án lại quá ngây thơ, hoặc là tòa lại cấu kết với tội phạm để chạy án.

Còn nhớ cách đây hơn 10 năm, ông Trần Đại Quang (lúc đó còn là bộ trưởng công an) từng nói rằng “Thực ra mỗi ca trực, tiền bồi dưỡng của mỗi chiến sĩ chỉ mua được cái bánh mì. Số tiền xử phạt theo quy định phải nộp về cho Bộ Tài chính. Có nguồn tin nói tiền bồi dưỡng trực mỗi ca cho CSGT chỉ khoảng 100.000 đồng”. (2)

Từ câu nói của ông Quang, người dân cứ nhắc tới CSGT là lại nói tới chuyện “xin tiền bánh mì”. Ổ bánh mì của dân chỉ 10 ngàn tới 15 ngàn đồng. Còn ổ bánh mì của CSGT thì phải 200 ngàn tới 500 ngàn. Phát ngôn của ông Quang cho thấy sự coi thường người dân của lực lượng công an và các quan chức cộng sản Việt Nam. Tiền bánh mì, tiền cà phê của thanh tra lên tới tiền tỷ thì đời sống của quan chức cộng sản Việt Nam có khác nào vua chúa ngày xưa.

Xảo trá, lươn lẹo ngay trên truyền thông mà không biết ngượng miệng. Cho nên những lời khai bây giờ của các thanh tra giao thông cũng không có gì lạ. Nhưng có điều người dân không phản biện được vì cứ lên tiếng là bị bắt giam. Và thế là quan chức cứ tha hồ nói ngang nói ngược rồi tưởng như vậy là hay.

Ở chiều ngược lại, trong vụ 7 thanh tra giao thông, những người nộp tiền hối lộ thì khai rằng nếu không chuyển “tiền cà phê” cho các quan thì sẽ không thể yên ổn làm ăn. Nếu không chung chi tiền bảo kê là sẽ thường xuyên bị chặn xe kiểm tra vô cớ, xe không chở gì cũng bị chặn lại để hăm dọa, gây áp lực với tài xế.

Câu chuyện này cũng tương tự như những người dân bình thường Việt Nam khi gặp CSGT. Bị thổi lại, nếu không nộp tiền thì không xong. Còn nếu đi kiện thì cầm chắc phần thua. Vì toà án, viện kiểm soát, công an là một phe. Có khi người làm đơn kiện lại bị phạt tù vì “chống phá nhà nước”.

 

____________________

Tham khảo:

(1) https://vnexpress.net/loi-khai-cua-7-cuu-thanh-tra-giao-thong-bao-ke-xe-vi-pham-4801655.html

(2) https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2013/12/131204_traffic_police_poor

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Đến trường cùng nỗi lo mất mạng

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Nếu Việt Nam có cạnh tranh đảng phái chính trị?

Do Van Tien

VNTB – Gấp rút sửa luật để bảo vệ cán bộ tham nhũng

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.