VNTB – TBT, 3 pho tượng và các nhà thông thái

VNTB – TBT, 3 pho tượng và các nhà thông thái

Hoàng Lan Mộc Châu

 

(VNTB) – TBT  là dân văn chương cho nên thú vui lúc rảnh là đọc sách. Hôm đó sau cơm tối, TBT lấy cuốn truyện trẻ em cũ mèm đọc, trong đó có chuyện Ba pho tượng vàng.

 

Chuyện kể rằng: 

Một lần nhà vua Ấn Độ Akbar nhận được món quà lạ: 3 hình người nhỏ bằng vàng giống hệt nhau và 1 bức thư với nội dung ngắn gọn báo trước rằng, mỗi một hình người có ý nghĩa và giá trị riêng. Thấy lạ nhà vua triệu các cận thần lại, ban lệnh xác định sự khác nhau của 3 bức tượng nhỏ đó. Các quan cân trọng lượng, đo chiều dài, chiều rộng cũng như cho thử tuổi vàng của từng bức tượng hết sức kỹ lưỡng, nhưng không thể xác định được điểm khác nhau bên ngoài và bên trong của chúng. Các quan chỉ còn biết buông xuôi hai tay, thừa nhận sự bất lực của mình.

Nhà thông thái Akbar nhất định không chịu đầu hàng…

Đọc đến đây một tia sáng bỗng lóe trong đầu, TBT đóng cuốn sách lại, ngả mình trên ghế, nghĩ ngợi: Chuyên thế này, chắc chắn sẽ kết thúc bằng việc nhà thông thái Akbar này tìm ra giá trị của ba pho tượng. Ta khoan hãy đọc đoạn cuối thế nào. Lấy ba pho tượng để thử xem trong đảng ta ai là người thông thái nhất để cất nhắc thay ta.

Thế là TBT truyền đồng chí Tô Tô phải tìm ra ba pho tượng, tìm ra được phải giao cho TBT ngay, cấm trì hoãn. Tài nghệ săn lùng của Tô Tô tướng quân thể hiện xuất sắc trong vụ bắt giữ Trịnh Đông Đen được thi hành. Trong một tuần, Tô chôm được 3 pho tượng vàng từ Ấn Độ, đặt trước mặt TBT. Nghĩ mình thông thái chẳng thua ai, TBT dành ra 3 tháng tự xem xét ba bức tượng, bằng mọi cách thậm chí tra nát cả google cũng không có cách nào tìm ra bí mật của ba bức tượng, TBT chịu thua, nhưng nhủ thầm đảng ta gồm những tinh hoa nhất nước, mà nước ta có bao giờ như hôm nay, chắc chắn trong đảng phải có nhiều người thông thái.

TBT truyền cho toàn Bộ chính trị ngồi lại khám phá, tìm ra giá trị đặc biệt của ba pho tượng. Mười mấy vị trong bộ chính trị bỏ cả công việc, tụ lại trong phòng cơ mật, quyết tìm cho ra. Họ tìm đủ cách, nào là cân đo đong đếm, dùng cả ngũ quan để xem xét, sờ mó, nếm, liếm, ngửi, thậm chí cắn, một năm sau cũng không tìm ra. TBT truyền cho cả trung ương đảng nhập cuộc, cả năm cũng mù tịt. Chưa nản TBT truyền cho tất cả đảng viên tìm, qua hết một kỳ đại hội, cũng không ai có thể tìm ra bí mật và có lời kết luận về ba pho tượng. TBT vô cùng thất vọng. Cả mấy triệu đảng viên không thể tìm ra được người thông thái như Akbar. Thật xấu hổ.

Một đêm trằn trọc mãi, đau đớn vì đảng toàn một lũ đầu đất, TBT một mình lang thang ra hồ Hoàn Kiếm, bỗng thấy một cụ già ăn mặc giống hệt Tần Thủy Hoàng trong phim tàu Hongkong lững thững đi lại phía mình, Thấy cụ, TBT quỳ mọp từ xa, dập đầu binh binh, miệng liên hồi kỳ trận tung hô 萬歲, 萬萬歲 đấng thiên tử. Cụ già lại gần, đỡ TBT dậy, dịu dàng bảo: “Hầy, con nói gì ta không hiểu”. TBT vẫn quỳ mọp, vô cùng sợ hãi tâu: “Con thấy ngài mặc triều phục Trung Hoa, con tưởng ngài là Tần Thủy Hoàng đế nên tung hô bằng tiếng đại Hán vạn tuế, vạn vạn tuế”. Cụ già cười hiền lành: Toshiba chúng nó, ta là Lý Thái Tổ đây, mấy thằng ngu dựng tượng, bắt ta mặc đồ tàu nhục nhã lắm. Nói xong cụ cởi áo, vứt mũ, chỉ còn bộ bà ba nâu, ngồi phệt xuống đống mũ áo tàu, kéo TBT ngồi cạnh. Ngài bảo:

– Ta thấy con bức xúc tìm người thông thái để giải đáp câu hỏi về ba bức tượng của con, sao mà lao công khổ tứ vậy?

– Dạ con muốn có người hiền đức, thông tuệ để cộng tác trị vì thiên hạ..

– Đáng khen lắm. Đáng khen lắm. 

Cụ vuốt râu đắc ý, liếc nhìn TBT đang dập đầu binh binh, miệng lia lịa như tép nhảy: 

– Dạ đúng thế, con chỉ mong trong đảng có người thông thái để thay con cai trị đám dân ngu, đưa đất nước tiến lên thiên đường XHCN mà con cũng không biết trăm năm sau liệu có đến nợi đến chốn không. 

Lý Thái Tổ bảo. 

– Ta cũng chẳng biết cái XHCN nó như thế nào. Ta thấy chẳng cần đưa con dân của ta đến cái mơ hồ chẳng ai biết đó mà hãy tạo cho xã hội này được tự do hạnh phúc, công bình, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, thế là thiên đường con ạ. 

TBT nghe Lý Thái Tổ nói đến dân chủ, nhân quyền có vẻ e ngại, liếc nhìn xem ngài có ý đồ diễn biến hòa bình không, nhưng chỉ thấy ngài nhắm mắt. TBT liền thưa: 

– Vâng con chỉ muốn tìm ra người dẫn dắt dân tộc chúng ta đến bến bờ  ấm no hạnh phúc. 

Lý Thái Tổ nghiêm giọng bảo.

– Đừng chơi chữ với ta. Dân có thể no bụng, có thể có áo mặc, nhưng không có hạnh phúc nếu không có nhân quyền, tự do dân chủ, cũng như người tù, có thể có đủ quần áo, được ăn đủ để có sức lao động khổ sai, nhưng làm sao có thể hạnh phúc khi tự do của họ bị hạn chế, quyền công dân của họ bị tước bỏ? Ta có thể chỉ cho con tìm ra người hiền, đức thông thái để..

TBT vội cướp lời Lý Thái Tổ: 

– Dạ, để đưa dân tộc tiến lên XHCN, đưa thế giới đến đại đồng.

Lý Thái Tổ hé mắt, trong ánh mắt người lộ vẻ buồn bã. Tuy vậy ngài cũng gật đầu, chìa bàn tay về phía TBT

– OK, Deal! Tạm thời là thế, Ta hy vọng những người thông thái chỉ cho con đường lối thay đổi xã hội cho tốt hơn, họ là những người hiền đức và thông minh, yêu dân tộc. 

TBT dập đầu binh binh, miệng hô Lý Thái Tổ muôn năm, sống mãi trong lòng dân tộc, hứa sẽ nghe lời ngài, xin ngài chỉ cho ai là người hiền đức thông thái có thể đưa dân tộc tiến lên.

Lý Thái tổ bắt TBT thề giữ lời hứa cho người hiền tài thông thái tham dự việc nước giúp xã hội tiến lên. TBT lại dập đầu binh binh đến trán tóe máu nhuộm đỏ mái tóc bạc, xin long trọng hứa. Bấy giờ Lý Thái Tổ thấy thương mới thong thả nói:

– Mấy năm nay con hoài công tìm trong đảng có ai hiền đức, thông thái, yêu dân yêu nước mà không được, thôi bây giờ nên tìm trong dân. Trong dân có người có thể dẫn dắt dân tộc ta. 

Nói xong, không đợi TBT trả lời, Ngài phủi đít vào bộ long bào kiểu tàu, lững thững lướt trên mặt nước, đi vào đền Ngọc Sơn.

TBT ôm đầu về dinh. Ngài phát bệnh. Bệnh tê liệt chạy chữa mãi chỉ bớt một phần, đi lại còn khó khăn đến nỗi ngay cả những dịp lễ lạy cực kỳ quan trọng ngài cũng không ra viếng Lăng. Dịp này, lỡ thề với Lý Thái tổ tìm người thông thái chia sẻ gánh vác việc nước, lại bị Lý Thái Tổ bảo phải tìm người trong dân thì thế nào cũng bị diễn biến hòa bình, mất đảng như chơi. Nghĩ mãi chỉ còn cách  hỏi “Người Trong Lăng”. Đang đêm TBT kêu tài xế lái xe đi gặp bác. 

Hai mái đầu ghé sát, thì thầm với nhau, TBT kể chuyện gặp Lý Thái Tổ cho bác nghe. Nghe xong, bác suy nghĩ, thỉnh thoảng thở dài rên rỉ: “Lão Lý này làm khó ta quá!” Nhưng chỉ nhai dập bã trầu, bác vỗ đùi cười khẩy: “Hảo lớ, hảo hảo lớ.” Ngồi xích lại, bác ghé tai TBT hồi lâu.  Xong tiếng xì xào thầm thì, hai bác cháu ôm nhau cười, tiếng cười vọng ra khỏi lăng âm u lạnh lẽo, trải khắp thủ đô nghe như tiếng còi báo động rợn tóc gáy máy bay Mỹ oanh tạc. Sáng mai mấy triệu dân Hà Nội ngơ ngác nhìn nhau,  hỏi:  “Hôm qua máy bay B52 đánh chỗ nào?” 

Máy bay Mỹ không đánh chỗ nào, chỉ có thông tin của ban tuyên giáo, bộ thông tin tuyên truyền được các báo đài từ trung ương đến địa phương, hang cùng ngõ hẻm, loan tin tìm người trong dân có thể giải đáp về giá trị khác nhau của 3 bức tượng. Người giải đáp được sẽ cộng tác với đảng điều hành đất nước.

Thế là dân cả nước ùn ùn đăng ký, Để đàng hoàng, minh bạch, tránh gian lận và công bằng, mọi người sẽ phải điền đơn theo đúng tiêu chuẩn nhà nước. Bà con chuyên nghề photo copy như nhà văn Xuân Hải Phòng mừng húm, tưởng vớ bở, nhưng nhà nước tuyên bố đơn phải được điền bởi các tờ in từ cơ quan trung ương của nhà nước đế bảo đảm không giả.  Chính phủ tuyên bố phát miễn phí đơn cho toàn dân, không bỏ sót người nào, dân chủ bình đẳng vô cùng, từ cụ già đang hấp hối, đến bệnh nhân covid đang thở máy trong ICU, cho đến trẻ lọt lòng đều có quyền đăng ký tìm tòi về 3 pho tượng theo kiểu first come first serve, tức là ai nộp đơn trước thì vô trước. Trăm triệu dân vô cùng hồ hởi phấn khởi, chưa bao giờ dân ta được hưởng tự do miễn phí đến thế. Để thỏa mãn trăm triệu đơn, các máy in tiền phải ngưng đế in đơn. Tiền mặt thiếu hụt, dân không tiền đi chợ, than thở, nhưng vẫn hăm hở nộp đơn tranh chỗ cùng đảng cai trị lẫn nhau.

 Đơn in ra được tuồn ngay đến các quan chức trung ương. Kẻ biết mình đã từng không trả lời được câu hỏi thì cho vợ, chồng con cái điền tên thi lấy may, kẻ biết phận họ hàng nhà mình cũng chỉ như mình, đầu óc tối thui như mõm chó thì đem đơn bán chợ đen. Giá một cái đơn tăng lên vùn vụt, chỉ có lũ giàu nứt đố đổ vách mới có tiền mua. Đợt đầu chỉ toàn bọn đại gia troc phú, bọn buôn bán ma túy, cướp của, tham nhũng vào, sờ sờ, nắn nắn các bức tượng, lấy cân tiểu ly cân đo, kính hiển vi điện tử soi rọi đủ kiểu nhưng chẳng kẻ nào giải được, ra về tiu nghỉu.

Hàng năm trôi qua, Cho đến lúc không có ai giải đáp được, TBT vẫn khăng khăng  giữ lời hứa với Lý Thái Tổ và lời dạy của bác. Ngài bảo con người không giữ lời hứa là kẻ vô liêm sỉ, người không thực hành lời bác cũng là người bỏ đi, bỏ đi. Ngài bắt tìm ra những ai chưa làm đơn cũng phải làm đơn, ngài khuyến khích người tình nguyện.  Cuối cùng thì cũng có một đám người nhận “Tự Ứng Cử” đến xin đơn. TBT lệnh, đến lúc này chẳng cần đơn, tự do!

Mặt Trận Tổ Quốc vội ra cổng “chào mừng”, theo thói quen vừa tra tay nắn túi người tự ứng cử xem có mang theo tư trang, tế nhuyễn khủng bố, tống thẳng cổ ra cho đỡ phiền phức thì lệnh trên của TBT hỏa tốc xuống “Phải tiếp đãi niềm nở, hân hoan mời nhóm này bước vào nơi đặt ba bức tượng.”

Nhóm này được mời vào một phòng chờ có bia rượu sâm banh, trứng cá caviar, bánh mặn, ngọt đủ cả. Từng người tuần tự bước vào một phòng kín trong đặt ba bức tượng, giấy bút và những phong bì to. Yêu cầu sau khi tìm hiểu về ba bức tượng sẽ viết câu trả lời kèm theo tên tuổi và bản copy chứng minh nhân dân của minh, bỏ vào phong bì, niêm xi lại, ký tên giáp lai vào chỗ dán phong bì, rồi cho vào thùng niêm phong như thùng phiếu. Thật vô cùng kỹ lưỡng. 

Sau khi hoàn thành cuộc thi, mọi người được mời dự một bữa tiệc lớn chẳng khác gì quốc yến, và ai về nhà nấy, với lời dặn  bảo ân cần từ TBT: 

“Quý vị là những người cuối cùng trong dân Lý Thái Tổ bảo đảng phải tìm ra. Là những người cuối cùng của hơn 90 triệu dân hẳn phải ít nhất là có vài người cực kỳ thông tuệ  sẽ giữ trách nhiệm cực kỳ quan trong cộng tác với người đứng đầu đảng và nhà nước dẫn dắt dân tộc đến chốn cực kỳ tự do hạnh phúc. Ra khỏi nơi này, quý vị được bảo vệ tuyệt đối an toàn, xin quý vị giữ bí mật cho chính quý vị, xin quý vị tránh xa mọi người, ngay cả vợ chồng con cái, không ai biết đến  quý vị càng tốt, chúng tôi tạm thời giữ cell phone, laptop của quý vị. Chờ kết quả lúc đó sẽ mời quý vị ra mắt quốc dân đồng bào. Xin tuyệt đối sống bí mật tránh bọn khủng bố, phản động ám sát.  Chúc quý vị an lành. Bảo trọng.”

Cả bọn được tiễn biệt long trọng. Mỗi người được một tiểu đội công an đưa về chỗ bí mật, được canh giữ cẩn thận không thua các yếu nhân của bộ chính trị.

Phần TBT, ngài triệu tập bộ chính trị họp tuyệt mật. Với các phong bì thư khằng xi niêm kín trên bàn, ngài long trọng nói với các ủy viên:

“Là người cộng sản, nhất là người lãnh đạo của đảng, tôi phải giữ lời hứa với Lý Thái Tổ và làm theo lời dạy của bác. Lý Thái Tổ dậy trong đảng không ai đủ thông minh tài trí khám phá ra giá trị của mỗi bức tượng, những người cuối cùng trong dân phải có người tìm ra câu trả lời, chúng ta cần biết họ là ai, để đối đãi với họ như lời bác đã dạy tôi đêm hôm ấy.  Vậy chúng ta lần lượt xé phong bì xem câu trả lời của từng người. Tôi cũng nhắc lại các đồng chí giữ tuyệt đối bí mật chuyện này, nó quan hệ mật thiết sự sống chết cho đảng ta. Ai tiết lộ bí mật sẽ bị chu di cửu tộc. 

Mọi người nhất trí 100%.

101 phong bì được lần lượt mở ra, ghi vào biên bản đàng hoàng. 

100 trong 101 người trả lời gần giống nhau, đại khái:

“Tôi đã xem cả 3 bức tượng. Phải sử dụng tia laser LCLS-II của  trường Đại học Stanford vận hành cho Trung tâm Khoa học của Bộ Năng lượng Mỹ mới thấy được một lỗ cực nhỏ, nằm kề các phân tử kim loại  ở một tai của mỗi bức tượng. Tôi lấy sợi chỉ chuyên chính màu hồng xuyên suốt vào tai mỗi bức tượng. Bức tượng thứ nhất, đầu sợi dây chui ra lỗ tai bên kia; bức tượng thứ hai, dây chui ra miệng; bức tượng thứ ba, dây kẹt trong bụng, phần rốn.” 

Cả 100 người này lại có kết luận giống nhau:

“Bức tượng thứ nhất biểu trưng cho dạng người ‘tai thủng’, nghe tai này lọt ra tai kia, không nghe dân nói, không quan tâm đến việc dân việc nước, nó giống như các quan lớn ngày nay. Bức tượng thứ hai đại diện cho dạng người mồm loa mép giải, nghe lời cấp trên dậy sao loa vậy, loại này giống lũ tuyên giáo, báo đài. Còn bức tượng thứ ba là kẻ nghe tuyên giáo, báo đài rồi ghim trong bụng, tức bụng muốn xổ, nhưng nhát gan, đánh rắm cũng không dám, lâu ngày bụng to phát phì, ai nhìn cũng tưởng no đủ nhưng thật ra bị xơ gan cổ trướng, đó là hạng ngu dân, nghe tuyên truyền lếu láo, tức mà chỉ biết ôm bụng chịu chết.

 Chỉ có 1 trong 101 vị viết đúng như vậy nhưng không nêu kết luận. Vị này tên Mùi Tàu.

TBT nhè nhẹ vỗ bàn, giọng êm dịu:

“Chúng nó đã tìm ra câu trả lời và chỉ rõ kết luận về 3 pho tượng, chúng quả thật là những người thông thái, dám nói, dám làm, lại biết sử dụng khoa học kỹ thuật tối tân để tìm ra bí mật của các pho tượng, chúng nó thật vô cùng đáng sợ, hẳn đã và sẽ tìm ra bí mật của đảng ta. Là thần dân, tôi giữ lời hứa với Lý Thái Tổ, đã tìm ra những kẻ cực kỳ thông thái này trong dân. Nhưng là người đứng đầu đảng, tôi có bổn phận tuyệt đối nghe lời bác”. Nói đến đây, TBT trầm giọng kể lại cho bộ chính trị đêm ngài đi gặp Người Trong Lăng. Cả Bộ chính trị im như tờ nhưng rất hồi hộp, lắng nghe tiếng êm dịu như cụ già ru cháu ngủ. Nghe đến câu cuối Bác nhắn nhủ TBT cách đối đãi với bọn trí thức này để giữ được đảng, còn đảng, còn mình, cả bọn bừng dậy, cười the thé thống khoái vô cùng như bọn sài lang được ăn gan uống máu quân thù. Dân nghe tiếng cười từ Ba Đình xé bầu trời thủ đô bay ra lại như tiếng còi báo động B52 Mỹ tới, tất cả mặt xanh như đít nhái, tìm chỗ trú ẩn.

Cười xong, cả bọn y phục chỉnh tề, mỗi người ba cây nhang, đến sắp hàng trước tượng Lý Thái Tổ. Họ phủ phục dưới chân ngài. TBT đội sớ trên đầu một hồi lâu, dập đầu dưới đất nghe binh binh, rồi lom khom đứng dậy tuyên đọc lời tấu, được ‘lai chim’ cho cả nước nghe:

“Kính lạy đức Hoàng Đế Lý Thái Tổ, nghe theo Ngài và giữ lời hứa với Ngài, chúng con lao khổ tìm được đúng 100 vị hiền tài, thông minh tột đỉnh để cùng với đảng đưa đất nước tiến lên XHCN, và là người cộng sản luôn làm theo lời bác chúng con dạy, theo yêu cầu của bác chúng con, chúng con vừa ngay tức khắc, trước khi đến đây, tiễn trăm vị đó xuống sát cánh làm việc với bác, xây dựng XHCN dưới âm phủ, làm mô hình cho chúng con trên trần thế noi theo, Chúng con đã giữ đúng lời hứa với Ngài và cũng làm đúng lời bác dạy. Hai vai gánh vác trọng trách vẹn toàn. Kính xin ngài chứng giám lòng thành muốn đưa dân Việt theo con đường XHCN riêng của đảng cộng sản chúng con.”

Quỳ mọp dưới đất, mười mấy tay ủy viên bộ chính trị thủ thỉ vào tai nhau khâm phục bác cơ trí tót vời, vừa dậy TBT giữ đúng lời hứa với Lý Thái Tổ, vừa dạy cách nhanh gọn thanh toán bọn trí giả mầm mống diễn biến hòa bình. Tiếng chúng rúc rích cười với nhau như tiếng chuột chù. 

Người ta không bao giờ gặp lại 100 vị thông thái nữa. Riêng Mùi Tàu. người cũng tìm ra sự khác nhau của 3 pho tượng, nhưng không đưa ra kết luận, được cơ cấu làm dân biểu quốc hội hưởng vinh hoa phú quý cho đến mãn đời. 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)