Việt Nam Thời Báo

VNTB – Truyện cười: Chó sủa chó không cắn

Trần Thế Kỷ

 

 

1. Mấy người bạn trò chuyện:

– Rafael Nadal muốn các tay vợt ủng hộ đồng nghiệp Nga và phản đối lệnh cấm của Wimbledon.

– Nadal có lý. Căng thẳng chính trị không phải lỗi của các tay vợt Nga. Thể thao nên phi chính trị.

– Đúng vậy, thể thao nên phi chính trị. Thật tiếc khi Wimbledon đưa ra quyết định cấm các tay vợt Nga.

– Theo tớ, nếu các tay vợt Nga muốn được Ban Tổ chức Wimbledon cho dự giải thì họ phải lên tiếng phản đối dứt khoát cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine. Nếu họ không lên tiếng  thì điều này đồng nghĩa họ đã ủng hộ cuộc xâm lược của Nga. Và như vậy quyết định của Wimbledon là hoàn toàn đúng đắn.

– Có lý. Nếu các tay vợt Nga không lên tiếng phản đối cuộc xâm lược của Putin thì Wimbledon cứ việc cấm thẳng tay. Nhân thể cấm luôn cả Nadal!

 

 

2. Anh Năm bảo anh Tư:

– Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói: “Không có kẻ thắng trong cuộc chiến hạt nhân”, và kêu gọi các nước tuân thủ điều này.

– Rõ hay, mới hôm qua còn hăm he sử dụng bom hạt nhân giờ lại kêu gọi các nước tuân thủ.

– Đúng là Nga ngố. Phá hoại, giết chóc đất nước U Cà nhưng lại đổ lỗi cho Phương Tây viện trợ vú khí cho U Cà nên chiến tranh không kết thúc.

– Anh Pu chỉ muốn U Cà không có vũ khí đánh Nga để Nga sớm kết thúc cuộc chiến bằng cách đập nát đầu U Cà.

– Nga phải chấp nhận sự thật đắng nghét là nếu chiến tranh kéo dài  thì Nga sẽ lâm kiệt quệ.

– Đúng vậy. Nga hôm nào hăm he hạt nhân khác nào thừa nhận mình yếu kém chứ anh Pu không điên tới mức mang hạt nhân ra xài.

– Rốt cuộc, chó sủa chó không cắn!

 

3.Anh Năm bảo anh Tư:

– Ông Danilov, Thư ký Hội đồng và An ninh Quốc gia Ukraine, tuyên bố thay vì một hiệp ước hòa bình, Kiev sẽ chỉ ký vào văn bản chấp nhận đầu hàng từ phía Nga.

– Thật là một tuyên bố đầy tự tin.

– Ông Danilov nói thêm rằng nếu Nga ký vào văn bản đầu hàng đó càng sớm thì càng tốt cho nước Nga.

– Có lý . Những diễn biến trên chiến trường cho phép ông Danilov có lý do để tự tin: Quân Nga càng đánh càng thấy chán, trong khi đó quân Ukraine càng đánh càng bừng bừng khí thế.

– Rốt cuộc, cái duy nhất mà quân Nga có thể làm tốt chính là những cuộc diễn binh hoành tràng ở Quảng trường Đỏ. 

– Đúng vậy. Vấn đề là trước khi Nga xâm lược Ukraine, người ta còn dành cho quân đội Nga ít nhiều kiêng nể khi xem các cuộc diễn binh hoành tráng đó. Giờ đây, thay cho sự kiêng nể, chỉ là cái cười khẩy!

 

4. Mấy người bạn trò chuyện:

– Tranh thủ lúc Nga đang kẹt, Ấn Độ ép giá dầu Nga xuống dưới 70 đô/ thùng.

– Ấn quá ác.

– Sao lại ác?  Anh Pu từng nói: “Bán cho bất kỳ ai thân thiện với bất kỳ giá nào”.

– Đúng vậy. Vả lại Nga kẹt tiền thì giá nào cũng phải bán. 

– Công nhận Ấn quá khôn, mua được dầu giá bèo mà vẫn duy trì được tình hữu nghị với Nga.

– Vậy là trong khi duy trì cái gọi là tình hữu nghị với Nga, biết đâu Ấn lại muốn Phương Tây cấm vận Nga dài dài để Ấn có thể ép giá Nga dài dài!

 

5. Tổng thống Belarus là Lukashenko bảo Putin:

– Khi nào cái chiến dịch quân sự đặc biệt của cậu ở Ukraine mới chịu kết thúc?

– Tớ cũng đang tự hỏi như thế.

– Sao lúc đầu cậu bảo tớ rằng chiến dịch này sẽ chỉ kéo dài vài ngày?

– Là vì lúc đầu tớ đinh ninh Ukraine chỉ là cục kẹo mà Nga có thể nhai trong vòng một nốt nhạc, dè đâu đó lại là khúc xương khó gặm. Nhưng cậu cứ yên tâm , mọi thứ vẫn đang diễn ra đúng kế hoạch.

– Vậy kế hoạch thực sự của cậu là gì?

– Là gì ư? Để tớ xem …Thôi, cậu đi mà hỏi Medvedev, có khi hắn biết rõ hơn tớ.

– Tớ hỏi hắn rồi. Hắn bảo đi mà hỏi cậu!


 

 

Tin bài liên quan:

VNTB – Truyện cười thứ Bảy: quán bia và xe xanh

Phan Thanh Hung

VNTB – Biếm hoạ: Chào Lambda

Phan Thanh Hung

VNTB – Biếm họa chủ nhật: Noel lửa khói

Baraju T. Ogelefecejo

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.