VNTB – Truyện cười: Đạn lạc tên bay

VNTB – Truyện cười: Đạn lạc tên bay

Trần Thế Kỷ

 

1. TT Biden lẩy Kiều ở Hà Nội:

                                 Vinh hoa bõ lúc phong trần

                                  Chữ tình ngày lại thêm xuân một ngày

Sau đây là ý kiến của một số bạn đọc VOA:

-Ông Biden biết gì về Kiều mà lấy. Cấp dưới viết sẵn cho ông ấy thôi, giống như Tổng Trọng chẳng biết cái đếch gì về thi sĩ Yeats của Ireland (Năm Sài Gòn)

-Không biết ông Hồ có gửi thư cho TT Truman bày tỏ mong muốn thiết lập quan hệ với Mỹ hay không, nhưng ngày xưa có nghe nhiều lần “quét sạch nó đi, lời Bác thúc giục chúng ta” (Nón Lá)

-Đúng ra ông Biden muốn lẩy Kiều câu: “… Mua vui cũng được một vài trống canh” trong quan hệ Mỹ – Việt! (Ông già Saigon)

-Thời buổi bây giờ có nhiều thứ rất vô duyên, chẳng hạn kiểu ngoại giao như vậy. Đành rằng cũng có hay hay, tuy nhiên lại thấy vẽ bày vô duyên(Loanh Quanh)

 

 2. Mấy người bạn trò chuyện:

 Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh từ trần.

– Mới hôm nào còn xem bác ấy nói về chiến tranh Nga – U. Vậy mà đã vội đi.

– Tớ rất thích quan điểm đối ngoại của bác này. Theo tớ, bác Vịnh hoàn toàn có lý khi nói: “Ukraine thất bại là công lý thất bại, hòa bình thất bại”.

 Và cũng rất đúng khi bác Vịnh cho rằng “Ai treo chuông thì phải tháo chuông”.

– Chẳng biết cái chết của tướng Vịnh có liên quan gì tới quan điểm của ông ta về chiến tranh Nga – U hay không?

– Khó nói lắm. Chỉ tiếc là anh Pu chưa tháo chuông mà tướng Vịnh đã sớm đứt chuông!

 

3. Anh Năm bảo anh Tư:

– TQ: Ngoại trưởng Tần Cương biến mất nhưng Bắc Kinh quyết không nói rõ lý do. Và trong khi thế giới chưa hết thắc mắc về sự mất tích của ông Tần thì tới phiên Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc cũng mất tích nốt.

– Có lẽ Tập cho rằng không cần phải giải thích với thế giới về sự mất tích của mấy ông này.

– Nhưng vì Bắc Kinh im ỉm không chịu giải thích nên thiên hạ cứ đoán rằng anh Tần, anh Lý rất có thể đã đột tử vì đứt gân máu hoặc thượng mã phong.

– Đúng vậy. Sự bất minh của Bắc Kinh xem ra chẳng có gì hay ho mà chỉ càng cho thế giới thấy nội bộ chính quyền CS Trung Quốc có vấn đề.

– Sẽ thú vị biết chừng nào nếu một ngày nào đó chính anh Tập bỗng dưng mất tích, mất tích mãi mãi!

 

4. Gần đây dư luận khá xôn xao trước việc “hình ảnh Chúa Giê Su hiện trên thân cây Si cổ thụ ở Gia Lai”. Nhiều người xem đó là một phép lạ. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến ngược lại và rất đáng ghi nhận:

– Hình ảnh ngẫu nhiên trong tự nhiên ở vỏ cây là bình thường mà lại vơ vào bàn tán để làm gì? (HoaPham)

– Nơi nào được linh mục làm phép thánh thì tín đồ đến đấy cầu nguyện. Còn không làm phép thì chỉ ngắm mà không cầu nguyện. Chỉ nên xem hình ảnh Chúa trên cây Si giống như hình ảnh Chúa in trên tờ lịch mà thôi. (Ho)

– Phép lạ nghĩa là có thể làm bất kỳ thứ gì cũng được. Còn hình ảnh Chúa trên thân cây sao gọi là phép lạ được. (Vagabond)

– Đừng quá cuồng tín để rồi vô tình phỉ báng Chúa. Vậy mà cũng gọi là phép lạ được sao? (TrungPham)

– Chúa sao không ngự ở những nơi trang nghiêm mà đi chui trong lùm trong bụi giống như ma quỷ vậy? Nhiều khi ma quỷ giả dạng thì sao? (binbin)

– Chúa hiện ra bảo không nên xây nhà thờ. Giáo dân ra gốc cây mà làm lễ! (hp)


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)