VNTB – Truyện cười: Đông Tây hội ngộ

VNTB – Truyện cười: Đông Tây hội ngộ

Trần Thế Kỷ

 

1. Bạn đọc Tha Nguyen bảo Năm Sài Gòn:

– Đảng phải chỉ đại diện cho một giai cấp, một lực lượng chính trị nhất định chứ không thể đại diện cho Đất nước hay Dân tộc.

– Cậu nói đúng.

– Quân đội và Công an là công cụ bảo vệ Đất nước và Nhân dân. Họ nhận lương từ tiền thuế của Dân chứ Đảng làm gì có tiền mà trả cho họ.

– Cậu nói đúng.

– Việc Quân đội và Công an phải trung với Đảng là sai qui tắc trong quan hệ xã hội, gây nên những mâu thuẫn trong xã hội.

– Cậu có lý . Ông Lê Doãn Hợp, cựu Bộ trưởng Bộ 4T, mới đây có phát biểu: “ Khi có chuyện thì bên cạnh Đảng chỉ còn Quân đội và Công an”.

– Lời ông ấy thật đáng suy ngẫm. Biết đâu ngày nào đó, khi có chuyện thì ngay cả Quân đội và Công an cũng tháo chạy, chẳng buồn nhớ Đảng là cái mẹ gì!

 

2. Anh Năm bảo anh Tư:

– Những năm gần đây, đảng CSVN kết nạp được rất ít đảng viên mới nên muốn kết nạp thành phần trung lưu.

– ít người chịu vào Đảng chứng tỏ dân trí ngày càng cao.

– Dân trí ngày càng cao thì ắt Đảng phải mừng.

– Ngược lại , dân trí cao kiểu này thì Đảng không vui.

– Đảng là đảng của giai cấp công nông thì trung lưu vô làm gì.

– Nhưng có thực Đảng là đảng của giai cấp công nông không?

– Có lẽ chẳng mấy ai tin điều này. Trong mắt Dân, Đảng chỉ là đảng của bọn vinh thân phì gia, lưu manh tha hóa. Bọn này khi mới vào Đảng thì túi tiền còn xẹp, nhưng vào được một thời gian thì túi tiền cứ phình to.

– Nói gút lại, chỉ bọn cơ hội, chộp giật mới vào Đảng. Người đàng hoàng chẳng vào Đảng làm gì.

– Vậy nên đổi tên đảng CS thành đảng Cơ hội, đảng Chộp giật cho nó chuẩn.

– Đúng vậy. Đảng Chộp giật VN muôn năm!

 

3. Anh Năm bảo anh Tư:

– Dư luận ồn ào vụ trường Linacre College đổi tên thành Thao College sau khi được bà Thảo VietJet cho 155 triệu bảng Anh.

– Ồn ào là phải, dân trong nước đang đói mà bà này lại chơi ngông lấy cái danh hão. Tiền đâu mà lắm thế?

– Tiền này khó mà tin là tiền sạch. Nên nhớ mẹ bà này là con gái Nguyễn Chí Thanh và là chị Nguyễn Chí Vịnh. Vấn đề là Linacre College chỉ là một trường nội trú thuộc Đại học Oxford. Và đã là trường nội trú thì nhiệm vụ của nó chỉ là lo nội trú chứ không có chức năng đào tạo.

– Nghĩa là không hề có trường đại học Linacre?

– Đúng vậy. Bọn Tây thấy tiền là tung hô, ca ngợi nhưng đếch cần biết tiền này ở đâu ra, dơ hay bẩn.

– Rốt cuộc, Báo Sạch thì vô tù còn tiền bẩn lên ngôi!

 

4. Mấy người bạn trò chuyện:

– Báo An Ninh Thủ Đô viết rằng không thể phủ nhận vai trò và hiệu quả của đường sắt Cát Linh – Hà Đông và cho rằng các thế lực thù địch đang “ phá hoại quan hệ đối ngoại của Nhà nước ta”.

– Với giọng điệu cũ xì như vậy , An Ninh Thủ Đô nên đổi tên là An Ninh Thủ Dâm.

– Có lý . Không thể ngờ một dự án cấp quốc gia mà lại để đội vốn và kéo dài đến như vậy. 

– Bác Trọng cứ đốt lò ở đâu đâu trong khi cái đống to đùng ngay giữa thủ đô lại bình yên vô sự.

– Hay là bác ấy sợ đốt chính mình?

– Hơi một chút là đổ cho thế lực thù địch mà không chịu nhận lỗi về mình.

– Thế mới là báo chí Cách miệng.

– Câu hỏi đặt ra là Nhà nước ta ăn ở thế nào mà thế lực thù địch lắm thế.

– Hỏi tức là trả lời. Vấn đề là trong cái gọi là “ thế lực thù địch” đâu chỉ có bọn Việt Tân mà còn có cả Nhân dân!

 

5. Anh Năm bảo anh Tư:

– Nhờ ông Tô Rừng mà Thánh rắc muối Nusret Gokce dạo này nổi tiếng thế giới.

– Âý, ông thánh này nổi tiếng từ lâu rồi, chứ đâu phải nhờ bác Rừng mới được thiên hạ biết đến.

– Vậy thì phải nói ngược lại : Nhờ Thánh rắc muối mà bác Rừng nổi danh thiên hạ. Báo Anh, báo Mỹ, báo Pháp … thi nhau đăng hình ảnh bác Rừng giơ mõm đớp bò dát vàng.

– Chẳng biết bò dát vàng có ngon thực hay không, chứ bác Rừng chỉ vì miếng thịt bò mà bị cú xì căng đan quá đau.

– Đúng là quá đau. Thế cậu có bao giờ thưởng thức bò dát vàng này chưa?

– Tớ làm đếch gì có tiền mà đụng tới món cao cấp đó. Chỉ biết ngay sau vụ xì căng đan này, Kênh14 có bài: “ Khoa Pug chi tiền ăn món bò dát vàng của Thánh rắc muối: Bít tết nướng cháy ăn đắng ngắt”.

– Đối với bác Rừng, món bò này quả là quá đắng!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)