VNTB – Truyện cười: Khi đời lên hương

VNTB – Truyện cười: Khi đời lên hương

Trần Thế Kỷ

  

1. Anh Năm bảo anh Tư:

– Rời ghế Thủ tướng, bác Phúc liền được ngồi vào ghế Chủ tịch nước.

– Nhiệt liệt chúc mừng. Vậy là đời lên rồi nhé.

– Lên gì mà lên. Ở xứ ta, Chủ tịch nước chỉ làm kiểng, đâu ngon như ghế Thủ tướng.

– Ngon là ở chỗ đó. Từ nay bác Phúc chỉ mỗi việc đọc thư chúc Tết, ký ân xá tội phạm … nghĩa là dư thời giờ coi bóng đá.

– Ừ nhỉ. Mà nhiều báo thích viết tắt Chủ tịch nước thành CTN, làm ai không biết cứ tưởng là Chủ tiệm nước!

 

2. Anh Năm bảo anh Tư: 

– Đừng nghe những gì bác Phúc nói mà hãy nhìn kỹ những gì bác Phúc làm.

– Đúng vậy . Bác Phúc từng phán: “ Rừng là vàng , chặt một cây phải thắp hương lạy cây”. Vậy mà trước khi rời ghế Thủ tướng, bác Phúc lại ký cho phép FLC xây sân golf trên hàng trăm hec ta đất rừng.

– Chắc là bác Phúc muốn xơi cú chót . Bở lắm đây.

– Hay bác Phúc nghĩ rằng nếu không ký thì bác Chính lên thay cũng ký nên bác Phúc bèn hớt tay trên .

– Chắc vậy , thế mới ấm tình đồng chí .

– Hay , phá rừng làm sân golf cho đại gia còn lụt lội thằng dân chịu .

– Chẳng biết sau này dân chết vì lụt lội thì bác Phúc có thắp hương cho họ không , hay lại nhởn nhơ chơi golf cho giảm mỡ bụng ?!

 

3. Bạn đọc Tha Nguyen bảo Năm Sài Gòn:

– Lẽ ra Trịnh Công Sơn phải biết ơn chế độ VNCH vì chế độ đó đã cho anh ta một không gian mở để anh ta được tự do sáng tác, kể cả những bài hát phản chiến gây bất lợi cho VNCH.

– Cậu có lý.

– Nếu trước 1975, TCS ở miền Bắc mà sáng tác những bài hát như vậy thì CS sẽ đem treo cổ anh ta rồi.

– Cậu có lý. Có thể nói chế độ VNCH , một chế độ biết tôn trọng tự do, đã sản sinh ra những nhạc sĩ có tài như TCS, Phạm Duy, Phạm Đình Chương …

– Tớ tin như vậy. Trịnh Công Sơn có lẽ chẳng bao giờ sáng tác được nhạc phẩm nào ra hồn mà sẽ sợ quắn đít nếu trước mặt anh ta lúc nào cũng lủng lẳng sợi dây thòng lọng!

 

4. Mấy người bạn trò chuyện:

– Triều Tiên: Chủ tịch Kim Jong Un cảnh báo đất nước sẽ lâm nạn đói như những năm 1990.

– Con lợn mà lèo lái đất nước thì như thế đó.

– Dân Bắc Hàn có đói thì đói cũng không tới lượt Kim Chủ tịch.

– Đúng vậy, dân gầy thì gầy chứ Kim Chủ tịch vẫn mập như heo.

– Muốn dân khỏi đói thì đừng chế bom nguyên tử nữa, lấy tiền đó mua gạo cho dân.

– Lạ thật, Nam Hàn toàn tư bản bóc lột mà dân no đủ, còn Bắc Hàn đời ta có đảng thì thằng dân lúc nào cũng nơm nớp lo đói.

– Sao không noi gương Bắc Việt năm xưa mà “ giải phóng” miền Nam là hết lo thiếu đói?!

 

5. Mấy người bạn trò chuyện:

– TT Putin vừa ký luật cho phép ông ta tiếp tục tranh cử sau khi hết nhiệm kỳ vào năm 2024.

– Ông ta mà tranh cử thì dĩ nhiên sẽ là người thắng cử. Đứa nào bảo Putin gian lận coi chừng xộ khám.

– Vậy khỏi cần tranh cử làm chi cho mất công. Cứ sửa luôn hiến pháp thành Tổng thống suốt đời cho tiện.

– Có lý. Thực tế là ở nước Nga hiện nay, Putin điều khiển hiến pháp chứ không phải hiến pháp điều khiển Putin. 

– Chây như Putin thì bác Trọng nhà mình phải tôn làm sư phụ.

– Không biết dân Nga có thích trò diễn này của Putin không, chứ tớ ngán tới cổ rồi.

– Đăc trưng của độc tài là: ‘ ngồi, ngồi nữa, ngồi mãi, ngồi tới khi nào thối đít vẫn ngồi”.

– Rốt cuộc, Putin luôn là người chiến thắng. Chỉ nước Nga là thua!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)