VNTB- Truyện cười Nhà Trắng: Cưỡi voi và cưỡi lừa

Trần Thế Kỷ
 
1.     Donald Trump đang cưỡi voi trên đường thì gặp bà Clinton đang cưỡi lừa. Cả hai đều có vẻ tất tả. Trump hỏi:
·         Bà đi đâu thế.
·         Tôi đang tiến về Nhà Trắng.
Clinton đáp. Trump cười:
·         Tôi cũng đang tiến về Nhà Trắng. Vậy hai ta hãy cùng đua xem ai tới trước.
Rồi cả hai cùng chạy như bay. Gần tới cổng Nhà Trắng thì voi vấp cục đá lớn té nhào, đè lên bà Clinton và con lừa của bà ta. Trump thì không hề hấn gì. Bà Clinton đưa tay cho Trump.
·         Làm ơn kéo tôi ra.
Trump cười:
·         Đợi tôi 5 phút. Tôi phải chạy vào Nhà Trắng nhậm chức rồi sẽ nắm tay bà sau.
2.                 Donald Trump đang cho voi uống nước thì Hillary Clinton cưỡi lừa tới. Clinton nói:
·         Làm ơn cho con lừa của tôi chút nước.
·         Xin lỗi, chỉ còn đủ nước cho con voi của tôi.
Trump lắc đầu. Bà Clinton lại kèo nài và Trump lại từ chối. Xong Trump bèn cỡi voi chạy thật nhanh về phía Nhà Trắng. Không ngờ con lừa của Clinton đuổi kịp và qua mặt. Trump ngạc nhiên:
·         Sao tôi tưởng con lừa của bà chết khát tới nơi rồi?
Clinton cười:
·         Nó bảo tôi rằng dẫu có chết thì cũng phải chết ở Nhà Trắng!
 
3.                 Trước giờ chạy đua vào Nhà Trắng, con voi của ông Donald Trump và con lừa của bà Hillary Clinton trò chuyện với nhau. Voi hỏi lừa:
·         Cậu có biết Nhà Trắng ở đâu không?
·         Tớ không biết. Nhưng tớ nghĩ ở đó có rất nhiều cỏ, tha hồ ăn.
Lừa đáp. Voi nói:
·         Theo tớ, Nhà Trắng là nơi có hồ nước rất to, tha hồ tắm.
Lừa hỏi:
·         Cậu sẽ làm gì khi tới Nhà Trắng?
Voi đáp:
·         Tớ sẽ quẳng ông Trump vào hồ nước để ông ta tắm cho bớt mùi hôi hám. Còn cậu sẽ làm gì nếu vào Nhà Trắng?
  • Tớ sẽ để bà Clinton tha hồ gặm cỏ. Lừa đáp. Còn tớ sẽ tiếp khách ở Phòng Bầu dục.
4.                 Trên đường chạy đua vào Nhà Trắng, cả Donald Trump và Hillary Clinton đều thấy bụng đói cồn cào. Cả hai rủ nhau vào một nhà hàng lớn. Trump chỉ tay vào túi tiền của mình và bảo Clinton:
·         Bà thích món gì thì cứ gọi. Tôi sẽ thanh toán tất cả.
Clinton cười:
·         Cảm ơn lòng tốt của ông nhưng tôi có tiền mà.
Cuối bữa ăn Hillary Clinton mới phát hiện là mình đã để quên ví tiền ở nhà, bèn hỏi vay Donald Trump. Ông ta vui vẻ đưa tiền cho Clinton và cười ngạo nghễ:
·         Tổng thống của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ luôn quan tâm tới mọi thần dân của mình!
5.                 Donald Trump và Hillary Clinton đang ở chặng cuối cùng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Khi Nhà Trắng không còn bao xa thì con voi của Trump và con lừa của bà Clinton bất ngờ thấm mệt, khuỵu hai chân xuống. Thúc thế nào cũng không chịu đi tiếp dù chỉ một bước.
Trump và Clinton bèn nhảy xuống chạy bộ, chạy được một quãng thì cả hai đều mệt nhừ. Họ bắt đầu lết và lết. Họ cố gắng nhích từng chút một cho tới khi đến sát ngay cổng Nhà Trắng thì gục hẳn. Trump thều thào:
·         Cuộc đua với mình đến đây là chấm dứt.
Bà Clinton cũng thều thào:
·         Cuộc đua với mình đến đây là chấm dứt.
Đứng sát ngay cổng, Obama nghe thế bèn nhún vai:
·         Vậy là mình sẽ phải ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa!

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)