VNTB – Truyện ngắn: Ba vua lên đường

Trần Thế Kỷ (VNTB) Chúng tôi là Balthasar, Gaspard và Melchior. Người đời thường gọi chúng tôi là Ba Vua nhưng thực ra chúng tôi là các đạo sĩ Trung Đông, chuyên nghiên cứu và tìm tòi dấu vết các vì sao. Từ phương Đông của nước Do Thái, chúng tôi đã nhìn thấy ngôi sao lạ. Dựa vào hiểu biết thiên văn của mình, chúng tôi tin rằng vì sao sáng vừa xuất hiện trên bầu trời chính là báo hiệu sự ra đời của một vị vua. Vua người Do Thái. Chúng tôi liền lên đường thẳng tới Jerusalem để chiêm bái Người. Tới kinh thành, chúng tôi hỏi vua Herod:

– Xin Ngài cho biết Vua của Người Do Thái sinh ra ở đâu?
Vua Herod tỏ ra bối rối trước câu hỏi này. Ông ta bèn triệu tập các nhà thông thái trong thành Jerusalem, yêu cầu họ dự đoán nơi vị vua mới sẽ giáng sinh. Vua Herod nhận được câu trả lời rằng vị vua mới sẽ sinh ra tại làng Bethlehem. Herod liền chỉ đường cho chúng tôi và dặn rằng khi tìm được thì báo cho ông ta biết để ông cùng đến tôn vinh.
Và chúng tôi lại tiếp tục lên đường, theo hướng của ngôi sao sáng luôn ở phía trước dẫn đường. Cuối cùng ngôi sao dừng lại đúng ngay chốn hang lừa.
Ở đấy chúng tôi đã gặp Giuse và Maria với một hài nhi đang nằm thiêm thiếp trong máng cỏ. Nơi đây tràn ngập ánh sáng của ngôi sao lạ. Bậc vua chúa sao lại sinh ra nơi thấp hèn này?
Như hiểu được ý nghĩ của chúng tôi, Giuse bảo:
– Hoàng đế Augusto truyền mọi người về quê quán để kê khai nhân khẩu. Khi đến Bethlehem thì nhà tôi chuyển dạ sinh con. Các quán trọ đều hết chỗ nên chúng tôi phải ở tạm nơi này.
Hài nhi có gương mặt sáng láng lạ thường. Chúng tôi lần lượt quỳ xuống bên hài nhi, dâng lên Người lễ vật của mình gồm vàng, nhũ hương và mộc dược.
Trong khi chúng tôi đang ngắm nhìn hài nhi thì lũ lượt kéo tới mấy kẻ mục đồng trong có đứa đang cõng trên vai một chú cừu con. Chúng cho biết đang ở ngoài đồng với bầy cừu thì trong không trung chợt bừng lên ánh sáng chói lòa. Từ hào quang, phát ra một tiếng nói lạ thường:
– Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh ở Bethlehem. Hãy tới chiêm bái Người.
Đêm hôm ấy, sau khi bọn mục đồng trở về với bầy cừu, ba chúng tôi giăng lều ngủ tạm bên hang lừa. Trong giấc mơ, chúng tôi được một người có dung mạo đẹp đẽ như thiên thần bảo đừng ghé qua vua Herod vì ông ta đang tìm cách giết hài nhi. Chúng tôi liền tỉnh giấc. Cùng lúc ấy, Giuse cũng nói ông vừa mơ thấy một người như thiên thần bảo ông phải đưa hai mẹ con Hài nhi sang Ai Cập để tránh vua Herod và tất cả chúng tôi làm theo lời của thần nhân. Khi biết bị lừa, vua Herod đã ra lệnh cho quân lính giết hết mọi trẻ em dưới hai tuổi. Việc ấy diễn ra vô cùng khủng khiếp, tang thương.
Thời gian trôi đi. Ba mươi năm sau, khắp vùng Gallilea và Judea mọi người đều biết đến Giêsu xuất thân từ làng Nazaret. Ông đi rao giảng về nước Trời và gọi mình là con Thiên Chúa. Giêsu nổi tiếng với những bài giảng đi sâu vào lòng người. Ông nói: “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ. Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc cho ai kiến tạo hòa bình vì sẽ được gọi là con Thiên Chúa.” Dân chúng kinh ngạc khi nghe giáo huấn của Giêsu. Ông dạy dỗ người ta như Đấng có uy quyền. Giêsu còn có thể làm phép khiến ngươi chết sống lại, làm người sáng mắt và nhiều phép lạ khác.
Ba chúng tôi, lúc này đã già yếu, đều ước ao yết kiến bậc kỳ nhân này. Có thể nói là thánh nhân. Một hôm, sau khi Giêsu vừa giảng xong bài giảng về người Samari nhân hậu, chúng tôi liền tới gặp ông. Vừa thấy mặt chúng tôi, Giêsu tỏ ra vồn vã thể như gặp lại những người quen cũ:
– Xin chào các ông Balthasar, Gaspard và Melchior.
– Sao ngài biết tên chúng tôi? Chúng tôi há hốc mồm.
– Ba mươi năm trước chúng ta đã gặp nhau nơi hang đá Bethlehem.
Giêsu mỉm cười trước sự ngạc nhiên của chúng tôi.
– Hóa ra ngài là hài nhi năm xưa.
– Đúng vậy. Lần đó các ông đã dâng lên ta vàng, nhũ hương và mộc dược.
Chúng tôi liền sụp xuống dưới chân Giêsu:
– Chúng tôi xin thờ lạy ngài. Ngài thực là vua của muôn dân.
Giêsu đỡ chúng tôi dậy và bảo:
– Nước của ta không ở thế gian này. Ai tin ta sẽ được sự sống đời đời.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)