VNTB – Từ BOOMERANG đến RUBIK: cách Đời thực ‘đón chào’ rác rưởi

Tôn Trọng Dân (VNTB) Không phải mới mẻ gì, từ tin có thật ‘nâng cấp’ lên thành tin hù doạ là chuyện mà Quý vị ‘chống Cộng lây qua chống Việt’ đã làm quá rành cả chục năm qua: Tin tưởng VC về VN mua biệt thự bị cắt điện VK Bỉ uất ức đột qụy toai mạng, Những “Việt Kiều” Khờ Khạo Về Vn Đầu Tư Bị Mất Cả “Chì Lẫn Chài”, Lại Thêm Tù Tội, Ông cậu lừa nữ Việt kiều Úc trên 7 tỷ đồng

Tháng 01/2015, các web “lề trái” dường như là “hot” ngây ngất với 1 vụ việc được đăng tải liên tiếp nhau: Huế: Việt Kiều Mỹ Về Ăn Tết Bị Chém Bể Hàm, Đứt 3 Ngón Tay (được trang có tên “công lý và sự thật” giựt tít phát giựt mình). Vấn đề là, ở đây, yếu tố ‘Việt Kiều Mỹ Về Ăn Tết’ / ‘Việt Kiều Úc Về VN Làm Ăn’. Người đọc có ngu cách mấy cũng thấy thâm ý của “nhà làm báo”: về nước không an toàn rồi, bà con Việt Kiều ơi. 

Cơ quan chức năng đã bắt và 2 tháng sau, bắt thêm được đối tượng chém trọng thương Việt Kiều trong tin nói trên nhưng trang web “công lý và sự thật” này vẫn phớt luôn, không hề đưa tiếp tin. Không cần phải là cộng sản, thân cộng, nhưng, là người dân bình thường đọc, có suy xét về tư cách người làm báo, thì không khó gì để nhận ra “có TÂM (địa)” ở đây, âm u ám úa gấp nhiều lần lỗi “đăng tin vô trách nhiệm”. Kích động xong, bỏ mặc, mặc dù sau đó thủ phạm đã bị khởi tố, và, vụ án (nạn nhân và bố vợ của 1 trong 2 thủ phạm-từng có 2 tiền án, 4 tiền sự-có mâu thuẫn trong xử lý lỗi giao thông) chẳng ăn nhập gì với .. yếu tố “Việt kiều”. Quan trọng hơn nữa, kiểu tư duy 1 chiều phá thối như vậy, tất nhiên không giúp cho trang web nào đăng những tin rác loại này sống bền. Nó chỉ thoả cơn sảng khoái của kẻ ác nào đó, mà nếu có điều kiện, kẻ này cũng dám cài một quả mìn nổ chậm và cho tung toé xác người dân để ‘gây thanh thế’. Lại là chuyện: “Đời có vay thì có trả” chăng ? (xem phần 4. đồng Mộng). 
Kiểu “lương tâm 1 chiều” bầy đàn như ruồi, vo ve không xuể đếm, ảnh hưởng thế nào đến thế hệ Việt trẻ mỗi ngày mỗi lớn lên? Chúng, các “chính sử.thông tin được biên tập theo lương tâm” ấy, có khác gì loại chính sử được giảng dạy trong nhà trường XHCN chỉ có lợi cho một đảng thiên tài ? – Hậu quả chỉ có 1 và duy nhất: kiểu lương tâm thiểu năng này-dù là của cộng sản, hay là của ‘dân chủ’, đều đầu độc lương tri của các thế hệ tương lai. Kiểu lương tâm một chiều luôn di căn sang lương tri, ác tính hoá chúng thành lương tri một chiều.
Có người nói: “Với những gì mới biết về những cá nhân, những nhóm cựu công dân miền Nam Việt Nam, bây giờ đang chống Cộng theo kiểu chống hết mọi thứ, bất kể tình-lý, chỉ để thiên hạ biết mình đang ‘bảo vệ chính nghĩa quốc gia’, mình tự hỏi, không biết bao giờ thì những ông, những bà này sẽ chống hát Quốc ca Việt Nam Cộng hòa, vì tác giả của bài hát này là một Việt cộng cao cấp?” [1] ̶ Ai có ý kiến .. này ? Đó là bạn Đinh Đồng Phụng Việt (sinh 1968) [2], một người Việt thành đạt cao trong xã hội Mỹ, và là con.em của thế hệ “30 tháng Tư”.
Dù là người Việt hải ngoại hay người Việt trong nước, ngày nay chẳng ai còn lạ gì với 2 vật: Bumerang và Rubik. Một thứ dùng để cung cấp cái cần cho sự sống, cái kia để giúp cuộc sống đáng sống hơn một chút. Bumerang hay Boomerang là một thứ vũ khí độc đáo của thổ dân Úc, có hình chữ V. Khi được ném theo phương nằm ngang với vận tốc xoay lớn, do 2 cánh với độ mở từ 90-120° tạo thành góc tù nên boomerang sẽ bay theo đường cong hình elip và trở về đúng vị trí người ném. Khối Rubik, hay đơn giản: Rubik, là một trò chơi giải đố cơ học được phát minh vào năm 1974 bởi giáo sư kiến trúc.điêu khắc gia người Hungary tên Ernő Rubik. Mỗi mặt của Rubik có 9 ô vuông (3x3x3) và được sơn phủ một trong 6 màu khác nhau. Bài toán bắt đầu bằng việc xáo trộn tất cả vị trí các ô vuông màu sắc ở mỗi mặt, và nó chỉ được giải quyết khi mỗi mặt của khối là một màu thống nhất. 
Dù phức tạp đến đâu, đơn sơ hay ảo diệu đến thế nào, mục đích của 2 công cụ này đều phục vụ cho nhu cầu sống đa dạng của con ngưới, và nhất là, hệ quả “giải mã” cuối cùng của chúng đều là quay trở về với những giá trị ban đầu.
Chú thích

[1] xem Thắng mình trước đã! của Đinh Đồng Phụng Việt 
[2] Đinh Đồng Phụng Việt (sinh 1968), vốn là Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp (Assistant Attorney General) Hoa Kỳ từ 2001 đến 2003, tác giả đạo luật chống khủng bố PATRIOT Act sau sự kiện 11 tháng 9. Hiện nay ông là Giáo sư, Phó chủ nhiệm khoa luật Đại học Georgetown và tham gia hội đồng điều hành của tập đoàn News Corporation.
* Bài “Từ BOOMERANG đến RUBIK: cách Đời thực ‘đón chào’ rác rưởi” được VNTB trích đăng từ chỉnh thể loạt bài gồm 8 phần: “Net-People” & HẤP LỰC của tác giả Tôn Trọng Dân gửi đến báo.
* “Tòa soạn VNTB chúng tôi đặt thêm tiểu tựa, hoặc chỉnh sửa tiểu tựa đã có sự thống nhất với tác giả.”
* Bài viết phản ánh quan điểm và cách viết của tác giả Tôn Trọng Dân.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)