VNTB – Vài nét chấm phá từ cuộc đời tôi

VNTB  – Vài nét chấm phá từ cuộc đời tôi

Ngụy Hữu Tâm

 

Trước hết xin điểm qua  những gì vừa xuất hiện trên mạng. 

 Vừa có truyện ngắn của nhà văn Vũ Thư Hiên mà tôi chủ xin dẫn truyện bằng ít câu thôi bởi chính tác giả thôi, bởi lẽ văn Vũ Thư Hiên hết sức giản dị, súc tích: 

Một chuyện tình

Ra khỏi cái toa đen nồng nặc mùi nước giải và mùi thuốc sát trùng, khách ngoái nhìn cái đầu máy đang xì xì phả hơi nước:

– Thế là kết thúc, kết thúc thật rồi, một đoạn đời khốn nạn.

Anh lững thững bước vào ga. Trên sàn rộng không còn một chỗ trống. Tiếng ngáy đủ mọi cung bậc bay lên vòm trần.

– Mà lạ, sao mình không cảm thấy vui, cũng chẳng thấy buồn?

Anh vặn người. Mấy đốt sống kêu lục cục. Lúc lắc nhiều giờ trên tàu, anh mệt, anh muốn nằm Ngả lưng giữa đống người kia ư? Quang cảnh trước mắt làm anh phát gớm. Chặc lưỡi, anh len ra ngoài.

Mình đi đâu bây giờ? Không thể đến nhà ai vào cái giờ khuya khoắt này. Mà liệu còn có thằng bạn nào chờ đợi mình?

Đêm hè. Gió mát. Mấy con chuột cống béo núc chạy loăng quăng trong rãnh hè.

– Này, lượn mãi không chán à?

Có tiếng gọi. Tiếng con gái…

Không thể có một truyện ngắn thấm đẫm nhân văn, tình người hơn thế. Cử tưởng đã là truyện thì hoàn toàn là hư cấu của tác giả. Nhưng cái hay là một trong những nhân vật của truyện lại là người thực việc thực, tên cũng thực nốt,  cô Thúy chính là „Em Thúy“, người trong tranh của họa sĩ tài danh Trần Văn Cẩn, là vợ anh Đức, em bà Hồng, vợ anh Hiệu, hai chị em con nhà văn Hoài Chân, còn hai anh đều là các „sếp“ lớn trong ngành VL chúng tôi mà tôi cũng đã có dịp kể với bạn đọc. Nhân vật chính thì khỏi bàn, nhà văn tài ba nhưng yểu mệnh Nguyễn Tuấn, bạn thân của nhà văn Phùng Quán.       

Bài nữa trên BBC là  bài của Nguyễn Khắc Mai

  Từ Hội đồng Lý luận TƯ ‘thành lập mới’, nghĩ tới các Ban của ĐCS

.Lại nhớ, hồi nhỏ tôi từng học bài ngụ ngôn về Hội Đồng chuột, các thành viên chuột họp hội đồng để đối phó với anh mèo, ai nấy đều tán thành giải pháp “đeo chuông cổ mèo.” 

Nhưng khi bàn xem ai là người đứng ra thi hành việc ‘lớn’ đó thì mọi người đều tìm cách lảng tránh. Về sau mấy chữ ‘hội đồng chuột’, và ‘treo chuông cổ mèo’ trở nên thành ngữ để chỉ những việc tào lao vô tích sự, vô bổ… 

Hội đồng Lý luận Trung ương do Bộ chính trị thành lập, trong khuôn khổ thiết chế chính trị xã hội của Việt Nam do đảng cộng sản lãnh đạo. …

Vì tôi là người dịch „Truyện cổ Grimm“ cho nên tôi gọi không chỉ nhúm nhỏ „GS uyên bác“ này, mà còn dám mạnh dạn gọi tất cả lũ 5 triệu đảng viên ĐCSVN là lũ lú, và vì đương nhiên  chúng là người, duy chỉ hoặc lú, hoặc quen dối trá, hoặc cả hai, nên tôi chẳng gọi chúng là mèo hay chuột, mà gọi chúng là Schildbürger-cư dân thành Schildburg, những cư dân chăm chỉ, miệt mài xây cái nhà kín mít mà quên để cửa sổ, nên suốt đời chỉ hít thở khí ám của „Bác và Đảng ta“ mà không tiếp nhận được khí chất trong lành, tươi mát của thế giới bên ngoài. 

Và cũng vì dùng tạm tiếng Đức mà bạn bè trìu mến gọi là „lều Đức học“, chăm xem ARD, ZDF nên hôm nay, 15.09.2021 vì còn tuần nữa mới có bầu cử, cũng học mót Nostradamus và bà Vanga mà tiên đoán Olaf Scholz trúng cử trong trào lưu thế giới co cụm về nội tình, may mà ông ta không đòi Đức ra khỏi EU và NATO, hay những chuyện động trời khác… như Trump, vì thiên hướng xã hội chủ nghĩa cơ mà, như Biden.  

Về Tổng thống Biden tin tưởng ‘Tướng số một Hoa Kỳ’ sau tố cáo động trời, BBC có nói:

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Tư 15/9 tuyên bố “rất tin tưởng” vào Đại tướng Mark A. Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, sau khi một cuốn sách mới tiết lộ rằng viên tướng cao cấp nhất của Mỹ đã bí mật gọi điện cho người đồng cấp Trung Quốc để ngăn chặn xung đột vũ trang với Hoa Kỳ vào cuối thời chính quyền Donald Trump.

Tôi rất tin tưởng vào Tướng Milley,” Biden nói với các phóng viên.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki, trong họp báo trước đó, nói tương tự.

Tổng thống hoàn toàn tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của vị tướng, lòng yêu nước và sự trung thành của ông ấy với Hiến pháp.”

Tôi tin người Mỹ, nhất là họ theo Thiên Chúa giáo, chứ cộng sản là bọn vô đạo, chủ nghĩa cộng sản lấy bạo lực làm chủ đạo thì miễn bàn rồi. Cho đến hôm nay chắc gì họ đã thay đổi, hãy xem TBT cúi đầu trước Trung Quốc về biển đảo mà hành xử thế nào với người bất đồng chính kiến thì rõ ngay thôi mà. 

Ngày 17.09.021 có các bài    

Sốc: World Bank dẹp báo cáo Doing Business vì ‘bê bối Trung Quốc’

Ngân hàng Thế giới (World Bank) hôm 16/9 nói họ ngừng hẳn báo cáo thường niên Doing Business (Môi trường kinh doanh các nước) sau khi một điều tra cho thấy có bê bối liên quan điểm số cho Trung Quốc trong quá khứ.

Đương kim Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva, từng làm ở World Bank, bị nêu tên trong báo cáo là gây sức ép nâng điểm cho Trung Quốc.

Wikipedia cấm một số ủng hộ viên Trung Quốc

  • Chris Vallance
  • Phóng viên công nghệ

Wikipedia đã phải hứng chịu tình trạng “xâm nhập” nhằm mục đích tạo lợi thế cho Trung Quốc, tổ chức phi lợi nhuận của Hoa Kỳ, chủ sở hữu trang web bách khoa toàn thư được xây dựng, biên tập bởi các tình nguyện viên, nói.

Quỹ Wikimedia Foundation nói với BBC News rằng sự xâm nhập này đã đe dọa tới “những nền tảng rất căn bản của Wikipedia”.

Hiệp ước AUKUS cho thấy sự chuyển dịch quyền lực ở châu Á-TBD 

BBC tiếng Việt

Với thỏa thuận hợp tác an ninh mới tại Châu Á – Thái Bình Dương, Hoa Kỳ và Anh Quốc sẽ cung cấp cho Australia công nghệ cùng năng lực triển khai tàu ngầm hoạt động bằng năng lượng hạt nhân.

Các quan chức Hoa Kỳ nói rằng bước đi này không phải để đối phó với Bắc Kinh.

Tuy nhiên, các chuyên gia nói thỏa thuận AUKUS ra tín hiệu về sự dịch chuyển biến hóa về chiến lược và chính sách trên toàn khu vực.

Thời điểm ký thỏa thuận có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thỏa thuận được đưa ra chỉ một tháng sau khi Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan, khiến cho có những nghi ngờ về cam kết của Hoa Kỳ đối với châu Á.

Luật sư đưa vụ án Phạm Đoan Trang ra LHQ: Việt Nam vi phạm nhân quyền trầm trọng 

VOA Tiếng Việt 

Luật sư nhân quyền quốc tế Kurtulus Bastimar (trái) đã nộp hồ sơ vụ án Phạm Đoan Trang (phải) lên Nhóm công tác LHQ về Giam giữ tùy tiện (UNWGAD), đồng thời ông cho biết sẽ nhận được phán quyết trong tháng 9/2021.

Luật sư nhân quyền quốc tế Kurtulus Bastimar có văn phòng ở Thổ Nhĩ Kỳ cho VOA biết ông đã nộp hồ sơ vụ án Phạm Đoan Trang lên Nhóm công tác Liên Hiệp Quốc về Giam giữ tùy tiện (UNWGAD), đồng thời ông cho biết sẽ nhận được phán quyết trong tháng 9 này.

Ông nhận định rằng vụ án của nhà báo Phạm Đoan Trang, người bị chính quyền Việt Nam chính thức truy tố với tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước” theo Điều 88 Bộ Luật hình sự 1995 và sắp được đưa ra xét xử, “có nhiều vi phạm nghiêm trọng”. Cụ thể, ông cho rằng Việt Nam là quốc gia thường xuyên vi phạm quyền tự do ngôn luận và quyền được xét xử công bằng so với các quốc gia khác.

Không để Campuchia bán đứng COC! 

Trương Bá Vi 

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn ở Phnom Penh hôm 12/9/2021. Reuters

Mưu đồ của Trung Quốc

Ngay sau khi rời Việt Nam, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đến Campuchia trong chuyến công du 2 ngày, kết thúc ngày 13/9. Tại quốc gia thân cận nhất với Bắc Kinh trong khối ASEAN, từng sẵn sàng bênh vực lập trường Biển Đông của Trung Quốc, bất chấp tổn hại cho toàn khối Đông Nam Á, Vương Nghị cho biết Trung Quốc “hy vọng” đúc kết được đàm phán với ASEAN về Bộ quy tắc ứng xử giữa các bên tại Biển Đông (COC) vào năm 2022, đúng vào lúc Campuchia làm Chủ tịch luân phiên khối ASEAN.

Báo chí trong nước cho biết, Ngoại trưởng Trung Quốc đã đề cập đến hy vọng trên của Bắc Kinh trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 12/9 tại Phnom Penh. Sau một thời gian dài bị đình hoãn vì COVID-19, đàm phán ASEAN-Trung Quốc về COC đang được khởi động trở lại, với việc Bắc Kinh đã nhiều lần cho thấy ý muốn đẩy nhanh tốc độ thương thuyết.

VNTB – Cái giá của khủng hoảng Covid ở Việt Nam

 

(VNTB) – Thành công chống Covid trước đây của Việt Nam đã thất bại do tình trạng không rõ ràng, thiển cận và thiếu vắc-xin nghiêm trọng

Còn có bài về lễ an táng ông Đại tướng hôm qua, nhưng tôi chỉ nói thế để bạn đọc tự tìm nếu quan tâm, nhắn đến tên ông ta và các ông tướng cộng sản, tôi đã thấy tởm lợm rồi với phần mộ các vị mà họ có công hay tội với đất nước thì xin để lịch sử sẽ phán xét sau này. Có mấy người được như hai vị tướng Trần Độ và Nguyễn Trọng Vĩnh. 

Hôm nay, 18.09.2021 có bài:

Nếu tôi là Thủ tướng… 

Nguyễn Anh Tuấn 

Tối qua có clip Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phải ai oán hỏi: 

Các đồng chí định phong tỏa đến bao giờ? Một nhà dính F0, các đồng chí phong tỏa cả khu phố. Một xã dính F0, các đồng chí phong tỏa cả một huyện…. nhưng mà anh em, thôi để cho nó an toàn… cứ phát hiện có F0 là các đồng chí lại phong tỏa”… Rõ là rất bất lực! 

Đoạn phát biểu cho thấy rõ ràng Thủ tướng Chính đang gặp khó khăn, vì không thể chỉ đạo các địa phương, làm sao cho để chống dịch hiệu quả, mà vẫn đảm bảo được lưu thông tối đa, giúp tháo gỡ nguy cơ chết nghẹt của nền kinh tế.

Trong khi ông Phạm Minh Chính đang là thủ tướng đã được trao thêm quyền lực, nhiều hơn so với bình thường, để là chỉ huy cao nhất trong thời kỳ dịch bệnh này, vậy thì tại sao lại như thế?

Rất nguy: Ngân sách cạn kiệt 

Nhà báo Vũ Kim Hạnh

Mới một tháng rưỡi trước, ngày 30/7/2021, báo chí đăng “Ngân sách nhà nước bội thu gần 62 nghìn tỷ đồng sau 7 tháng”. 

Còn sau đây là thông tin mới: “Sáng hôm nay, báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết “hiện nay ngân sách nhà nước rất khó khăn, ngân sách trung ương gần như không còn đồng nào, hàng chục ngàn chiến sĩ công an, quân đội đang tham gia chống dịch ở phía Nam, nhưng không có ngân sách để cấp. Ngân sách dự phòng thì đã hết.” 

Những con số nhảy múa! Mà tất cả đều từ thông tin chính thống, chứ không phải do đồn thổi. Chuyện ngân sách cạn kiệt là hết sức nhạy cảm, đã được đăng tải không chỉ trên tờ https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/, cơ quan của của Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, mà cả trên tờ http://thoibaotaichinhvietnam.vn/, cơ quan của Bộ Tài chính. 

Tại hội luận Bàn tròn Thứ Năm của BBC News Tiếng Việt hôm 16/09/2021 bàn về phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam và chính sách với cái nhìn từ cơ sở, cộng đồng, trước tiên bác sỹ Phan Xuân Trung, người trực tiếp chữa trị cho bệnh nhân Covid tại TP HCM nhận định dù đã có sự chuẩn bị từ trước tại địa bàn, “dịch xảy ra tốc độ lây lan quá nhanh vượt mức sự tưởng tượng của mọi người cho nên mọi sự chuẩn bị đó trở nên tê liệt”.

Xem VTV. buổi đêm thấy phim “Dòng sông thiêng” giới thiệu sông Hằng ở Ấn độ có giới thiệu các thành phố  trên dòng sông này có thành phố Bhihar trên thượng nguồn, nhớ Cụ Kontum cùng GS Nguyễn Hoán vừa ở Pháp về nước phục vụ, năm 1957 đã đến thăm thành phố này của Ấn độ khi khánh thành nhà máy điện nguyên tử do Liên Xô giúp xây.Có Cụ Nguyễn cơ Thạch lúc đó đang làm đại sứ Việt Nam tại nước đó tiếp.

Còn ARD và ZDF Đức thì khỏi bàn, ba đảng SPD, CDU và Xanh tranh cãi kịch liệt trước bầu cử Thủ tướng mới thấy các nước dân chủ thì nhân dân sướng thế nào, bao giờ cho đến tháng mười ở Việt Nam chúng ta? 

Để thư giãn (hy vọng sắp hết giãn cách xã hội rồi mà) cuối tuần, có thể xem „Thông báo gặp mặt Sao Hỏa“ trên facebook của Nguyễn Thế Hùng, hay của Hoàng Minh Tường, Trần Ngọc Vương cũng được, vui ra phết!   

Còn một bài nữa cũng phải giới thiệu cùng bạn đọc: 

Cũng có bài Bí mật cuộc đời của Nguyễn Tất Trung, con trai ông Hồ Chí Minh của Nông Văn Tiềm

Dưới chế độ cộng sản, những chuyện thâm cung bí sử của đảng và đời tư của các lãnh tụ luôn là đề tài cấm kỵ đối với dân chúng. Nhưng càng cấm đoán, người ta càng đi tìm sự thật. Chuyện về những người đàn bà đi qua cuộc đời ông Hồ Chí Minh là một ví dụ. Dù xảy ra đã lâu, nhưng người đời vẫn luôn bàn tán, cất công đi tìm sự thật, bởi họ không tin hình ảnh “cha già dân tộc” của ông Hồ, do đảng CSVN nặn ra.

Tháng 6/2004, trên giường bệnh, ông Vũ Kỳ (1921-2005), từng là thư ký riêng của ông Hồ gần một phần tư thế kỷ, từ năm 1945 cho đến khi ông Hồ qua đời năm 1969, đã kể với bà Nguyễn Thị Tình, giám đốc Bảo tàng HCM về chuyện “kén vợ” của ông Hồ. Tính bà Tình cẩn trọng, nên đã cho ghi âm lại lời ông Vũ Kỳ và gởi lên cấp trên. Nội dung lọt ra ngoài, trong đó có các chi tiết đáng chú ý…

Xin để bạn đọc quan tâm tìm đọc trên mạng…trái, phải vượt tường lửa, những thông tin như thế đáng để bạn đọc phải nhọc công đấy. 

Tôi chỉ xin bổ sung thêm là chúng tôi vốn chơi với anh Thắng, một trong các con rể ông Hồ nên cũng chẳng quá ngạc nhiên về những thông tin như trên, thương anh Trung quá, và đánh giá nhân cách họ Hồ còn kém xa một người bình thường. Chỉ có điều, qua Nông Văn Tiềm, tôi coi họ Hồ chẳng khác gì họ Mao, chắc chắn sắp tới chúng ta phải đánh giá lại công tội, và càng nhanh càng tốt dẹp bỏ cái tên thành phố „rực rỡ tên Người“ để trở về với cái tên Sài Gòn thân quen của nhân dân cả nước và thế giới…           

Tôi muốn kể về Vũ Thư Hiên vì sao. Bởi vì ông gắn bó với lứa Moritzburger chúng tôi đến thế. Nếu tôi nhớ không nhầm, vì nay tra mạng mà không có kiểm chứng thì „Bông hồng vàng“ của Paustovsky là do ông hay những nhà văn thế hệ ông dịch. 

Thời gian những năm cuối thập niên 50 đầu thập niên 60 đó, ở miền Bắc chúng tôi với 1962 mà nhà thơ Tố Hữu (chưa làm Phó Thủ Tướng phụ trách kinh tế để đưa nền kinh tế Việt Nam xuống vực thẳm) ca ngợi là lên „đỉnh cao muôn trượng“ mà, chúng tôi cũng đã từng có dịp biết đến các tác phẩm văn học thế giới như „Ruồi trâu“, „Đông Kisốt“..và văn học Nga thì…ê hề, nào „Sông Đông êm đềm“, „Chiến tranh và Hòa bình“, „Cuộc phiêu lưu của Burattino“, những cuốn tiểu thuyết khác của hai nhà văn cùng tên Tolstoi này. Trong trí nhớ của tôi chỉ đọng lại Vũ Thư Hiên mà không phải ngẫu nhiên mà tôi nhớ, vì ông, ngoài là con cụ Vũ Đình Huỳnh cùng cha bị oan trong vụ án „chống Đảng“, còn có cô em xinh đẹp Vũ Vân Sơn mà ở bài trước tôi chưa kể ra vì chưa đến đoạn này của cuộc đời, là cô gái thứ hai từ trái sang, đáng tiếc là tôi không „lọt vào mắt xanh“ nàng và không những thế, tất cả các cô gái trong tám cô trên tấm hình này. 

*Chú thích ảnh:

 Tác giả (vòng đỏ) với các bạn nam nữ Việt Nam đi học nghề, chụp trước sân nhà máy VEB Kamera- und Kinowerke Dresden – Xí nghiệp Quốc doanh Máy ảnh và máy chiếu phim Dresden với nhóm các bạn (từ phải sang trái): Tuyền, Thiện, Bá, Thọ và Văn, bạn Kim Hoàng sau trở thành vợ Thiện ngồi ngay dưới anh, và ông thầy dậy nghề Herbert Lossin.

Trong những người trên hình chỉ có duy nhất có anh Nguyễn Hữu Thiện và chị Nguyễn Thị Kim Hoàng là kết đôi, nhưng đáng tiếc cũng không lâu bền, khi anh Thiện lên Tổng cục trưởng Tổng cục Đo lường và Tiêu chuẩn, hàm thứ trưởng, đi về Nam Bắc như đi chợ, và chị Hoàng lên Phó giám đốc Saigontourist thì họ cũng chia tay, trong cuộc đời tôi còn nhiều dịp gặp họ nhưng sẽ kể về sau, theo trật tự thời gian. Chị Hoàng còn giúp tôi một việc rất hay nữa cơ! Sơn thì đáng tiếc, ít tiếp xúc, vì đã định cư từ lâu tại Đức.  

(còn tiếp)


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)