VNTB – Vài nét chấm phá từ cuộc đời tôi (bis 19)  

VNTB – Vài nét chấm phá từ cuộc đời tôi (bis 19)  

 

Ngụy Hữu Tâm

 

Kỷ niệm của tôi ở tư cách là Moritzburger và những vấn đề liên quan.

 

Tôi viết những dòng này giữa tháng giêng 2022. Còn hai ba tuần nữa là Tết thôi, thế mà vẫn đang mùa đại dịch, SG đã mở cửa nhưng Hà Nội vẫn triền miên như Hoa Kỳ hay châu Âu, quận này mở thì quận kia đóng, cứ như trò ú tim ấy. Ngay nhà 28 NH Tự cũng có bà cụ bên Lê Quí Đôn vào thuê trọ một năm nay (chắc chỉ vì không muốn phiền con cái chứ tôi thấy vẫn đỏ đắn, khỏe mạnh, thậm chí hơi béo so với phụ nữ Việt Nam ta), tuần trước ‚dính’, gần trưa thấy y tế, dân phòng khối phố đùng đùng kéo đến lôi đi, F0 rồi, cứ tưởng cả khối nhà, 7 hộ, trên hai chục người phải cách ly. Hú vía điều ấy không xảy ra. Chỉ có điều là tối qua nghe tin, bà cụ đã ra đi. Nói thì hơi ác, chứ cũng phải thôi. Cụ có bệnh nền là tiểu đường nên chưa tiêm mũi nào. Trong khi toàn bộ khối nhà đã tiêm hết, trẻ hai mũi, già trên 60 thậm chí đều đã ba mũi. Kinh nghiệm của SG nên Hà Nội triển khai ‚chống dịch như chống giặc’ khá tốt, ít nhất hơn châu Âu khi tự do thái quá, rất nhiều người không chịu tiêm, trong khi ở Việt Nam lúc mới triển khai, vắc-xin còn ít, phải nhở ‚ông ngoại giáo sư, bác sĩ quân y có suất thừa’ mới tiêm được.

Lại nói, hồi ký tôi viết ra đăng từng bài 10 trang một may quá cũng có bạn đọc, lại là bạn học cũ cơ mới quí. 

Bỗng có bạn BH Dân, PGS ngành Cơ, cùng khóa 9 ĐHTHHN, quen thân nhưng lâu lắm không được gặp, gọi điện lại bảo: ‚ông viết tốt lắm, nhớ nhiều, lại có khá nhiều chi tiết đắt đấy’. Nhưng anh còn thậm chí đầy thiện ý bổ sung thêm:

„Ông còn nhớ chứ. Hôm đi bắn đạn thật trên trường bắn Sơn Tây, bố ông từ Hà Nội lên, có đến dự (tôi rất ngại nói đến ‚bố mình’, hôm rồi chị Trâm ở Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam có đến thắp hương cho cụ, có viết lại nhận xét cho tôi, trên facebook: ‚các cụ tài ba đức độ thế mà anh ấy khiêm tốn cứ bảo, chỉ tìm mọi cách nhắc đến cụ, chứ về mình chẳng có gì để nói cả’, thôi chấp nhận lời khen khiêm tốn, chứ chê vẫn hay hơn, cũng là một cách động viên khéo). Tôi được phân công làm trung đội trưởng trinh sát cho đội bắn thử (dân Toán phối hợp với dân Sinh, vật lý và văn sử ngồi chơi xơi nước), bọn chúng tôi làm hay, đo đạc và tính toán tọa độ và cự ly, tầm ngắm chính xác đến mức ông Chính ủy E 400, đại tá Chu Tấn X (bạn Dân còn nhớ tên và có nhắc lại, nhưng nay tôi đã lại quên mất, mới có mấy tiếng đồng hồ, U80 não đã tiền Alzheimer thì cũng chẳng nên trách cứ), đi thị sát cùng hiệu trưởng ĐHTHHN phải thốt lên: „Đến học sinh trường võ bị Saint-Syr nổi tiếng về pháo binh của Pháp thời xưa lẽ ra cũng phải ngả mũ vái chào“ “.

Đoạn này thì tôi không nhớ, chỉ nhớ đoạn ông Chính ủy hứa thưởng cho tất cả những người tham gia hôm đó một con bò thì tôi, kẻ vốn ‚dại gái và phàm ăn’ còn nhớ rõ, thịt bò là món khoái khẩu của tôi trong khi cậu con lại thích thịt gà. Tôi vốn thường bảo nó: „Thời bố bên Paris, ở đấy siêu thị bán 10F cân thịt gà, 40F cân thịt lợn và những… 70 F cân thịt bò cơ đấy nhé“. Và cả đoạn Dân bảo, cậu về nhà tìm kỹ lại hộ các an-bom xem sao, hôm đó tớ nhớ có chụp ảnh tớ đứng giữa hai vị lãnh đạo hai trường mà. Chắc chắn nếu muốn thì phải hỏi Phòng tư liệu lưu trữ ĐHTHHN chứ hôm rồi cùng một cố nhân viên bên Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam lục lọi các an-bom gia đình khá kỹ nào thấy bức nào về kỷ niệm cụ với E 400 đâu. Đành xin lỗi bạn Dân thôi. 

Bạn Dân còn nhắc: „Các ông như N Lưu (đã nói ở bài trước, từng dạy Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc), NQ Khánh (cũng dân Toán cùng khóa 9 chúng tôi, sau làm TSKH ở Ba Lan, rất thành đạt về mặt chuyên môn, từng là viện sĩ Viện Hàn lâm Thế giới thứ ba) và ông con các vị đứng đường thì bọn tôi so sao được?“. Đầu tiên tôi cứ ngở người ra chẳng hiểu, con em vô sản ư? Mãi sau mới rõ, miệng thiên hạ độc thật, để miệt thị những người có tên đường phố. Với các vị loại cộng sản nòi, maoism cực đoan như Trần Phú, Nguyễn Văn Linh… thì đúng thật, chứ trí thức thì cũng tùy loại người chứ, nếu không phân biệt như thế, cá mè một lứa thì chết.

Rồi Dân còn nhắc tới vụ VC Lập ‚được’ vợ, cô con gái út đại tướng NC Thanh, ly dị để ngắt đường hoạn lộ. Nhưng thôi, tiến thế cũng đủ cao lắm rồi, chuyện đó đúng là riêng tư, nhắc thêm đau người này người kia. 

Hóa ra bạn Dân biết rất kỹ lớp tôi, vì vốn cùng học chuyên tu ngoại ngữ tiếng Nga với cả ĐT Hậu, PK Tuyền lớp tôi và BT An (Hóa) mà nhân đây xin kể ra vì cùng Khóa 9. Hậu học khá chứ không giỏi, nhưng tính hay khoe mẽ, lại nói năng khá bỗ bã vì kiêu ‚mình người Hà Nội gốc’ tuy tôi và mọi người chẳng tin vì ‚sĩ phu Bắc Hà’ đâu có thói kiêu căng, và Hậu từng khoe ông nội có biết bao mẫu đất trên Bắc Giang. Hậu rất thích đá tiếng Nga vào những lời của mình, ra đây quen tiếng Nga hơn tiếng Việt nhưng nào có đi Nga ngày nào đâu. Anh người Hàng Bún ngay gần nhà tôi trên Phạm Hồng Thái, người béo trắng khá đẹp, nhưng cũng khá…lười, sau được phân học chuyên ngành Địa vật lý rồi về làm ở Liên đoàn Địa vật lý Tổng cục Địa chất, em gái và em rể tôi ngành này nên cũng có biết. Hơn nữa anh vốn mê cô V Thanh, một trong bốn cô gái xinh đẹp của Leningrad một thời, nhưng chỉ là mối tình đơn phương , Thanh sau lấy một anh cùng học trường. Hậu có vụ tai tiếng lớn là khi phải đi đo thực địa lại leo lên đồi nằm ngủ, để mặc nhân viên đo đạc hết, mà không hề kiểm tra lại nên kết quả hoàn toàn sai bét. Ôi quá! Lại còn có đoạn kiện cáo cả ông Trần Đức Lương khi ông ấy đang còn là một sếp chưa cao lắm ở Tổng cục Địa chất Địa chất, hình như Phó Tổng cục trưởng thì phải. Cũng may anh được đi xuất khẩu sang Nga, ở đó rất lâu để thỏa mãn nói tiếng Nga. Về nước mua nhà ở ngay một khu chung cư  Phường Vĩnh Phúc gần cơ quan tôi, tôi có ghé đâu một hai lần, nhưng thấy anh chị, dù sống riêng không cùng con cái mà cũng chẳng mặn mà, nên tôi không lại nữa. 

Bạn Tuyền, dân miền Nam (cả ba cô nữ lớp tôi đều thế), thì tôi cho là học giỏi, cận thị nặng, anh trai cũng học Lý trước một khóa, tính tình vui vẻ, cởi mở, tuy không sắc nước, mà mong gì con gái toán lý được như vậy, nên được PH Thái mê ngay lập tức, mà ‚mê như điếu đổ’, nhưng Tuyền vẫn trơ trơ như đá, chắc chê Thái còn ‚trẻ con’ vì thua có đến mấy tuổi.  Tuyền sau học chuyên ngành chất rắn, được phân công dạy ở một trường đại học, rồi sau 1975 về Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức SG, có đi làm TS ở Bulgaria và cuối đời cũng lên PGS, nhưng ở vậy. Tuyền mua nhà ở một chung cư gần trường, trước đây mươi năm tôi có dịp đi dịch 10 ngày cho hai chuyên gia Đức vào dạy trường Cao đẳng Kỹ thuật Thủ Đức về môi trường, cụ thể là làm sạch nước thành phố, đề tài ‚hot’ với vụ án Nguyễn Đức Chung hiện nay, gọi điện mãi không được, rất tiếc. May dịp Tuyền ra Hà Nội họp lớp cách nay cũng tới 3-4 năm có gặp, chỉ loáng thoáng, lại Khách sạn thăm thì bạn lại đi vắng.

Thái học ngành vật lý vô tuyến, được phân về Bộ Quốc phòng. Là ngành rất quan trọng nên được đi làm TS rất sớm, tốt nghiệp sớm nhất lớp tôi, 1976, vì bí mật quân sự nên tôi cũng không hỏi kỹ nhưng hình như hồi để cho giới quân đội ‚bung ra’ làm kinh tế, cũng có chỉ huy vài ‚phi vụ’ lắp đài truyền hình cho các đài địa phương thì phải. Thái có duy nhất một con gái, được phân nhà khá rộng ngay Khu Tập thể Quân Đội Phố Phùng Chí Kiên. Hình  như  Thái vẫn mê Tuyền nên vợ ghen thì phải, không cho anh đến họp lớp lần nào. Vì gần cơ quan tôi nên tôi cũng có ghé mấy lần nhưng không gặp anh, mà chị cũng không nhiệt tình nên tôi cũng không lại nữa.

Với BT An thì có nhiều kỷ niệm đáng nhớ vì vốn cùng học chuyên tu với cô em NT Nhung. Nhớ như in khi Nhung kéo An đến nhà, ngồi trên bộ salon cũ kỹ để xin cụ tôi thay vì học vật lý mà chuyển sang học Hoá, chắc chắn đó là bước quyết định cho đời An, nếu không thì bạn đó đã chật vật với môn vật lý thế nào và chắc chắn không thể thành công được như ngày nay. Sau tốt nghiệp An về Viện Nhiệt đới của GS Vũ Đình Cự. Cũng phải nói khi mới thành lập VKHVN 1975 với GS Trần Đại Nghĩa làm viện trưởng có đến 9 viện phó theo tất cả các ngành quan trọng của khoa học tự nhiên, nhưng GS Hiệu mạnh nhất nên bọn vật lý chúng tôi vẫn được ưu tiên khi đi làm TS. Khi tôi làm TS ở Berlin thì An đang là thực hiện tập sinh khoa học ở Viện Hóa VHLKH CHDC Đức tại Zentralinstitut fr Polymerchemie Teltow, thị trấn nhỏ trên đường Berlin đi Potsdam, cuối tuần chúng tôi có 4-5 người là M Anh, ND Sinh, TB Chữ, NV Phất thường lấy xe máy Mokick đi 6-70km đến chơi cả ngày đến tối mới về.  Trong Teltow lúc đó cũng còn có mấy người Việt như Nguyễn Thạc Kim, cùng Viện Nhiệt đới và cùng làm thực tập sinh khoa học như An, làm hóa lý hữu cơ, sau lên PGS, viện phó viện này, và Lê Viết Kim Ba là bạn học Moritzburger cũ của tôi, lại là vợ anh TK Thẩm mà trong các bài trước tôi hay nhắc, người hết sức thông minh, thế nhưng số phận anh chị sao lại hẩm hiu thế. Nhưng phải nói những kỷ niệm thời đó làm sao dễ quên được? Rồi sau này An đi bảo vệ TS ở Praha, con đường hoạn lộ thăng tiến, PGS, Viện trưởng Viện Nhiệt đới, đại biểu Quốc hội mấy khóa, bạn ấy bận ít gặp, nhưng khi gặp nhau vẫn vui vẻ là được, những kỷ niệm cũ êm đẹp thì dễ gắn bó nhau hơn. Bây giờ ở cái tuổi  U 80 và thậm chí U 90, có bạn bè mà chơi là quý lắm rồi. Nhất là khi dịch cúm vẫn còn đang hoành hành trên toàn thế giới, mà ở Việt Nam càng đáng sợ hơn vì chính sách và dịch vụ y tế đều tồi tệ thì sẽ chẳng biết được, rồi đây cái hái của tử thần sẽ đụng đến ai?…             

Còn ở tạp chí Đức mới về nhất, thì tờ nguyệt san  GEO số 12 có bài hay ‚Alles richtig gemacht-Liệu đã làm tất cả đúng chưa?’ bàn về những quyết định làm thay đổi cho toàn bộ cuộc đời‚ suy ra, như bài trước nói thì anh Lập năm 1968 đã làm đúng. Thế nhưng như tờ Geo này thì.. weshalb es trotzdem neue Wege gibt-tại sao thì dẫu thế nào vẫn còn những con đường mới…Con người khác con vật là biết suy ngẫm nên sẽ cật vấn về trước, nhiều khi phải day dứt. Bài rất nặng về mặt tâm lý nhưng viết dạng nhẹ nhàng, GEO vốn có cách hành văn thế mà. Đại để là có nhiều phép lựa chọn, chúng ta biết suy nghĩ nên tìm ra phương án tối ưu, nhưng khi đã xảy ra rồi thì có thể vãn cật vấn lại. Tôi quen Spiegel nên đọc bài này chẳng khoái lắm tuy viết dài và công phu. Cứ suy từ môn cờ Tướng ra, hay IT vừa viết bản giao hưởng thứ 10 của Beethoven, từ bải 9 cũ thì lẽ ra ông phải viết bản thứ 10 như vậy!   

Lại có bài về năng lượng hạt nhân, các đấu tranh cãi xung quanh việc phá bỏ các nhà máy điện hạt nhân, ngoài ra lại còn bài về giáo phái Evangelica ở Braxin vốn đưa Bolsonaro lên cầm quyền và nay hủy hoại môi trường thế nào, thậm chí có thể hủy hoại dân da màu ở Braxin. Bài cuối cùng giới thiệu những trải nghiệm trong vũ trụ của nhà du hành vũ trụ Đức A. Gersts. Rất hay vì đang rộ lên vấn đề du lịch vũ trụ, một nhành kinh tế đầy triển vọng. Kinh nghiệm thám hiểm những ngọn núi cao như Himalaja và làm việc tập thể cũng đóng vai trò quan trọng.         

Đặc biệt là tờ Spiegel số 47 với chủ đề ‚Wir sind schon mitten im nächsten Albtraum-Chúng ta đã nằm giữa cơn ác mộng sau rồi’ cho cái nhìn rất tiêu cực từ các nhân viên y tế Đức từ mặt trận chống đại dịch: họ không thể cứu sống bệnh nhân được nữa! Hết đợt dịch này sang đợt khác cứ như bị Tử Thần đùa ấy. 

Còn có bài rất hay về hoạt động đoàn thanh niên của SPD, hy vọng Đức chỉ trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo chính trị mới làm thay đổi nền chính trị EU được, thậm chí với Mỹ thì vấn đề càng rõ, Đảng Dân chủ quá lỗi thời, còn Cộng hòa thì miễn bàn, quá nguy hiểm cho không chỉ Mỹ mà toàn thế giới. Cũng con bài viết rất sâu về vụ Wirecard với những rồi rắm của giới tài phiệt châu Âu. Về châu Phi có bài phơi bày nguyên Tổng thống Congo, nước có diện tích ngang EU, Kabila biển thủ công quỹ thế nào. Số liệu họ nắm bắt được đáng nể thật. 

Chắc chắn về ĐCSVN họ thiếu gì, vấn đề chỉ nằm ở vị trí địa chính trị Việt Nam mà thôi, những vấn đề chưa được phép công bố.

Bài về năng lượng Mặt Trời quá hay. Các nhà kỹ thuật thậm chí đã thử lắp pin Mặt Trời trên…xe tải đường dài, cứ như đang nằm mơ vậy! 

Bài về nguyên danh thủ Maradona và cái chết của ông cũng thế. Biết bao nhiêu người thân cận ông dính vào cái chết đó. Trên thế giới này mọi chuyện đều xoay quanh đồng tiền, đáng tiếc thay. 

Đọc Spiegel cuốn hút quá, cứ như chẳng muốn rứt ra.           

Trở lại bài hồi ký trước tôi có nhắc tới ba anh lớp tôi tham gia làm Tủ sách khoa học cho NXB Trẻ là các anh PVThiều, NVLiễn và VCLập, những người giỏi (Toán) nhất lớp vật lý khóa 9 chúng tôi, bởi lẽ anh VT Hùng, con luật sư Vũ Trọng Khánh, nguyên Bộ trưởng Tư pháp VNDCCH, mà trước đấy vài năm, anh em nhà anh đã cho ra một cuốn tiểu sử ở NXB Tri Thức, vì sao được phân công học vật lý lý thuyết tôi không biết, chứ chắc chắn chẳng phải lý do vì học giỏi rồi, anh vốn đi Liên Xô học tiếng Nga, rồi sau tốt nghiệp về nước làm phiên dịch. 

Lại nói, bài trước ở hồi ký của tôi, tôi đã nói về anh VC Lập, vậy hôm nay xin nhắc bạn đọc người tiếp theo là anh NVLiễn, mà tôi đánh giá là người thành công nhất lớp tôi về mặt khoa học. Tại sao thế? Tôi cho rằng, tốt nghiệp đại học chỉ cho một chứng chỉ đã qua trường, lớp đó, còn sau này phụ thuộc nhiều yếu tố lắm, nhất là chúng tôi vào những năm tháng đó ở cả Việt Nam, lẫn Liên Xô, các nước Đông Âu, biết bao biến động, hết sức khó nói. Tài giỏi một phần thôi chứ số mệnh đưa đẩy khó đánh giá lắm. Ở VVL, VKHVN, nhất là VL lý thuyết thì cũng gần như Toán, lên PGS, GS đau dễ, nên tôi coi anh Liễn thật sự giỏi, nhưng cũng có yếu tố may mắn. Thế nên như đã nói, tôi dẫu bạn học cũ, nhưng không hạp và không chơi với anh ấy nên chỉ biết sơ qua thôi, là anh học nghiên cứu sinh ở Viện Ioffe, VHLKHCHXHCNLBXV ở Leningrad nổi tiếng, bảo vệ luận án xuất sắc, rồi gặp được ông thầy rất giỏi đi Mỹ nhiều để nổi tiếng thế giới  nên có điều kiện làm tiếp với thầy nhiều năm sau đó. Nói thế là quá nể rồi, hỏi các đồng nghiệp lý thuyết thì ra ngay thôi mà. Họ cho tôi đ/c tra mạng là https://iop.vast.ac.vn/ccp/publication.php?uid=3&lang=vn thì thấy ngay các công trình khoa học của anh, đáng nể quá: 

Trung tâm Vật lý Tính toán

 VVL-VHLKH&CNVN

Công bố khoa học của Nguyễn Văn Liễn: 

Tổng cộng là  51 công trình, mà sớm nhất là công trình: Aaronov-Bohm oscillations with normal and superconducting flux quanta in hopping conductivity, V. L. Nguyen, B. Z. Spivak, B. I. Schlovskii JETP Letters 41, 42-45 (1985) 

Từ đấy tôi suy ra ngay, sớm nhất là năm 1985 Liễn đứng đầu với Schlovskii đứng cuối, ,đích thị con nòng nọc’ đây là trò đứng với thày đây mà. Và từ đó tiếp tục các công trình khác, các nỗ lực của anh khỏi phải bàn.

Điều đáng nói là Liễn sẽ được nể trọng biết bao nếu như bên cạnh những đóng góp cho văn hóa và khoa học Việt Nam (cùng những người khác), anh hay ít ra, bất kỳ ai trong nhóm bảo vệ cho anh giải trình được vụ tam giác quỷ tôi đã nêu từ bài trước, và cái chết sớm của anh VN Đức, miễn không phải là ‚gia đình anh vốn mắc chứng điên’. Còn không thì đáng tiếc chúng tôi phải nhìn anh như là người ‚có tài nhưng không có đức’. Liệu với một nhà khoa học, đạo đức có phải là vấn đề đáng bàn hay không?     

*****

Đọc báo mạng, thấy quá nhiều bài nóng hổi nhưng những bài sau hết sức đáng chú ý, xin giới thiệu cùng các bạn, cũng là để kết thúc bài này vì nếu không nó quá dài: 

Liệu có ‘xử’ ông luật sư Trịnh Văn Quyết hành vi thao túng thị trường?

(VNTB) – Thực tế, để phát hiện và chứng minh hành vi thao túng giá trong lĩnh vực chứng khoán thường kéo dài và rất khó khăn

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định sẽ hủy giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC hôm 10-1-2022 của ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch FLC. Đồng thời, ông Quyết còn bị phạt tiền mức cao nhất.

Biết luật nhưng cố tình phạm luật

Trịnh Văn Quyết là một luật sư. Đồng môn trường luật kể ngay từ năm thứ 2 tại Đại học Luật Hà Nội, Trịnh Văn Quyết bắt đầu kinh doanh bằng việc mở một trong những văn phòng gia sư đầu tiên ở Hà Nội, và sau đó còn kinh doanh điện thoại. Thời điểm đó, công việc giúp Quyết chi trả học phí và đem lại nguồn vốn ban đầu mở văn phòng luật sư SMiC ngay sau khi Trịnh Văn Quyết ra trường.

Cổ phiếu Vingroup sẽ được ‘thương buôn Tàu’ thu gom?

 (VNTB) – Con buôn Trung Quốc sẵn sàng mua bất kỳ gì miễn có lợi cho giấc mộng bá quyền…

Đang có nghi vấn việc chuyển sở hữu sang Vin Singapore, thêm vào đó là bán rẻ xe ô tô điện, nên mãi lực tăng và chắc chắn lãi không ở bán xe, mà lãi nhờ bán cổ phiếu, bởi giá trị cổ phiếu của Vingroup nằm ở đất nhà máy siêu khủng ven biển. Thương lái Trung Quốc sẽ mua gom cổ phiếu để rồi đường hoàng là ông chủ hợp pháp những bất động sản công nghiệp này tại Việt Nam.

Ngày 3-12-2021, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) phê duyệt việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp (51,52%) trong Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast, trụ sở tại Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Hải Phòng, Việt Nam (“VinFast Việt Nam”) cho Công ty VinFast Trading and Investment Pte.Ltd., một công ty con của Tập đoàn Vingroup có trụ sở chính tại Singapore (“VinFast Singapore”).

Việt Nam: Kỳ họp Quốc hội bất thường và tham nhũng chính sách

Quốc hội Việt Nam vừa kết thúc kỳ họp bất thường vào ngày 11/1. Gọi là “bất thường”, bởi Quốc hội chỉ họp hai lần một năm, xuân thu nhị kỳ, vào khoảng tháng Năm và tháng 10. 

Nội dung kỳ họp lần này xoay quanh vấn đề hồi phục kinh tế, đặc biệt là với gói hỗ trợ trị giá hơn 15 tỷ đô-la Mỹ. Tuy nhiên, một nội dung quan trọng khác, nhưng ít được chú ý hơn, là việc Quốc hội sửa đổi tám bộ luật lớn, trong đó có luật Đầu tư, luật thuế tiêu thụ đặc biệt, và Luật Điện lực. 

Thông thường, để thông qua hay sửa đổi một bộ luật, quy trình lấy ý kiến và tham vấn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Có những dự luật, như Luật về Hội, được đề xuất từ cuối những năm 1990 và có tới 13 dự thảo, nhưng rốt cuộc đến nay vẫn chưa được trình ra Quốc hội. 

Xuất khẩu sang Anh và bài học cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

Thời gian vừa qua, dư luận Việt Nam lại rộ lên chuyện hàng xuất khẩu “tiểu ngạch” sang Trung Quốc bị chặn ở cửa khẩu biên giới, gây khó khăn cho hàng nghìn công ty.

Từ 2018, các báo chuyên ngành ở VN đã nói đến “rủi ro” của việc xuất khẩu hành “tiểu ngạch”, thiếu tính chuyên nghiệp, chính quy (theo Tạp chí Tài chính-2018).

Cùng lúc, Việt Nam đã ký nhiều hiệp định tự do mậu dịch với các quốc gia trên thế giới, cả ở châu Á, ở châu Âu – như với EU và Anh Quốc nhưng từ ký kết đến hiện thực là một khoảng cách còn xa.

Fauci cho rằng thuyết COVID rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán chỉ là thứ ‘vật thể sáng bóng’, nó sẽ biến mất theo thời gian

Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Quốc gia về Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm (NIAID), đã đưa ra lời khuyên rằng chẳng cần phải bác bỏ giả thuyết coronavirus bắt nguồn từ phòng thí nghiệm, vì ông tin rằng giả thuyết này cuối cùng rồi sẽ biến mất.

Các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang yêu cầu một cuộc phỏng vấn với Fauci về nguồn gốc của virus, một chủ đề gây tranh cãi giữa các thành viên đảng này và chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của quốc gia.

Thị trường chứng khoán CSVN: Gian thương lộng hành!

chứng khoán Việt Nam. Sự việc xảy ra đúng một tuần, kể từ khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trong lễ khai trương phiên giao dịch đầu năm mới (4 Tháng Một) yêu cầu “bịt các lỗ hổng, xử phạt hành vi trục lợi để thị trường chứng khoán minh bạch”.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng thư ký Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính, nhận định rằng “Toàn bộ số tiền chênh lệch mà ông Quyết có được sau khi giao dịch số lượng cổ phiếu nói trên sẽ được tịch thu để sung vào ngân sách nhà nước. Vì đây là số tiền thu lợi bất chính”.

VinFast bị phát hiện bịa tin tức để lừa đảo người Việt?

Mới đây, phát hiện của những người quan sát thời sự tại Việt Nam đã chỉ ra nhiều điểm bất thường trong một bản tin quảng cáo về sản phẩm của ông Phạm Nhật Vượng. Việc báo nhà nước ra sức quảng cáo cho về sự “thu hút kỳ diệu” của xe điện VinFast đang bị dân chúng vạch trần và chia sẻ khắp nơi.

Vào ngày 10 Tháng Một 2022, tờ báo Dân Trí trong nước xuất hiện bài viết có tựa đề “VinFast có thể là Tesla tiếp theo của thế giới” ca ngợi hết lời hệ thống kinh doanh của Vingroup, và đặc biệt nhấn mạnh các mẫu xe điện của ông Phạm Nhật Vượng đang “gây sốt” tại Mỹ. Báo này trích dẫn một bản tin chưa đến 350 chữ của Humphrey Bwayo, một cây viết cộng tác với tờ Autoevolution, có cái tựa rất đình đám nhưng lại không bất kỳ có một phân tích nào cho thấy nội dung liên quan đến dự đoán là “Tesla tiếp theo của thế giới”, tạo nghi vấn về một bài viết được “mua” như thói thường của các hãng mới ra mắt.

Nguyên văn của báo Dân Trí viết “Giữa sân khấu lớn ở Las Vegas, hãng xe Việt đã rầm rộ ra mắt cùng lúc năm mẫu xe điện. Ba trong số này – VF 5, VF 6 và VF 7 là những mẫu ôtô lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, chỉ hai tháng sau khi hai mẫu bom tấn là VF 8 và VF 9 (tên cũ là VF e35 và VF 36) gây sốt tại Los Angeles Auto Show 2021”.

Cửu vạn Đỏ

“Cửu vạn” là một quân bài mang dáng của người khuân vác trong trò chơi bài dân gian cổ. Do vậy, người làm việc khuân vác thường được gán cho cái tên này. Khuân vác cũng là một nghề như các nghề khác, kiếm sống lương thiện bằng sức lực của chính mình.

Song, cửu vạn Đỏ lại là một chủng khác, làm xấu mặt những người phu khuân vác lương thiện.

Những “đại gia” như Kiên đầu bạc, Vượng Vin, Quang Masan, Quyết quỵt FLC, Lam phá rừng (Sungroup), … đều hiểu mình làm thế nào và nhờ ai để trở nên giàu có.

Vì thế mà họ… yêu… thể chế xã hội chủ nghĩa!

Hai doanh nhân nổi tiếng vì giàu có tại Việt Nam vừa vướng vào hai scandal có dấu hiệu… làm xiếc. Đáng nói là cả hai vốn nằm trong nhóm thường đề cập đến ái quốc, thương dân và thường nhấn mạnh, ngoài việc kiếm tiền, hoạt động kinh doanh của họ còn nhắm đến việc giúp xứ sở có điều kiện… tự hào! Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN tại Việt Nam đã tạo ra nhiều doanh nhân như thế và có lẽ đã tới lúc cần ngắm nghía thật kỹ đến những doanh nhân luôn bày tỏ sự tin yêu chủ nghĩa xã hội, thể chế XHCN – tiền đề giúp họ trở thành đại phú!

Why is Vietnam so anti-China over the South China Sea but still support the RCEP with China?

First, Vietnam is not “anti-China” but it is China that is illegally enroaching on ASEAN’s and Vietnam’s territories.

Nền kinh tế yếu kém vì thiếu vắng tầng lớp tư sản dân tộc 

Thật xấu hổ khi đọc tâm thư của tỷ phú Đỗ Anh Dũng, chủ tập đoàn bất động sản Tân Hoàng Minh, gửi lãnh đạo VN để xin lỗi vì không tham gia mua đất vàng ở Thủ Thiêm với giá trên trời nữa. Biết nhục vẫn làm! Lợi ích trên danh dự!

Trong tâm thư đầy lời lẽ ngợi ca lãnh đạo, khoe mẽ bố vợ là tướng an ninh, khoe mẽ động cơ chính trị, mà thấy buồn cho một nhà kinh doanh giàu có hàng đầu QG.

Công nghiệp ‘thần kỳ’ 

Có hai sự kiện cuối năm 2021 gây ấn tượng mạnh và thôi thúc tôi viết bài này.

Thứ nhất là cuộc họp trực tuyến của Thủ tướng Phạm Minh Chính với một số chuyên gia kinh tế ngày 8/11 mà tôi tham dự. Nói về cải cách, Thủ tướng phát biểu đại ý, quá trình làm chính sách của ta chưa tốt, tham khảo chưa thực chất ý kiến những cơ quan, địa phương hay doanh nghiệp – nơi sẽ thực thi hoặc chịu ảnh hưởng bởi các chính sách đó. Tôi giới thiệu sơ lược với ông cách làm chính sách của Nhật Bản.

Những Người Đàn Bà Cầm Bút

 (VNTB) – Nhà văn Thụy An, người đã bị chính quyền miền Bắc thanh trừng trong vụ án Nhân văn – Giai phẩm trong những năm 1955-1957

Năm 2018, từ Paris, nhà báo Từ Thức đã gửi đến độc giả đôi dòng thông tin về giải thưởng The New Academy :

“Chúng ta chờ đợi, hy vọng giải thay thế cho Nobel Văn Chương rơi vào tay Kim Thúy, một nhà văn gốc Việt hiện cư ngụ tại Canada. Giải này vừa được trao cho Maryse Condé, một nhà văn nữ Pháp, 81 tuổi. Nếu Kim Thúy nói về xã hội đảo lộn ở miền VN sau 75, về đời sống, tâm trạng ngổn ngang của một nhà văn lưu vong, tác phẩm của Maryse Condé nói về đời sống của người dân da đen từ thời nô lệ tới thời thuộc địa Pháp.”

The Wall Street Journal cho biết thêm rằng Condé muốn chia sẻ vinh dự này với tất cả những người dân ở Guadeloupe. “Hải đảo trong vùng Caribbean nơi bà chào đời ‘chỉ được biết đến vì bão tố và động đất, bà nói, ‘và bây giờ chúng tôi rất vui là đang được nhìn nhận vì một điều gì khác, nhờ giải thưởng này.” (The island in the Caribbean where she was born “is known for hurricanes and earthquakes,” she said, “and now we are so happy to have been recognized for something else, for this prize.”)

Tôi không hay biết gì về những cơn bão, và những trận động đất, nơi quê hương của Maryse Condé. Với tôi, khi còn ở tuổi đôi mươi, Caribbean chỉ là một túp lều cũ nát (và một con thuyền mỏng mảnh, bé xíu, giữa đại dương bao la) với ngư ông Santiago – nhân vật chính trong cuốn Le Vieil Home et La Mer của Hemingway thôi. 

Liên Hiệp Quốc yêu cầu Việt Nam cung cấp thông tin về các vụ bắt giữ và kết án tuỳ tiện

Các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc (UN) hôm 1/11/2021 đã gửi một bức thư đến Chính phủ Việt Nam, yêu cầu cung cấp các thông tin về việc bắt giữ và kết án đối với một số các nhà hoạt động tại Việt Nam trong năm 2020 và 2021. Bức thư vừa được công bố trên trang web của UN theo thông lệ 60 ngày kể từ khi gửi.

Hôm 21/12/2021, Phái đoàn thường trực của Việt Nam tại UN và Tổ chức Thương mại Thế giới đã gửi thư yêu cầu kéo dài thời hạn phúc đáp cho đến ngày 28/2/2022.

 Đồng Tâm: “Sự thật” đã được chế biến như thế

Danh sách dài những sự kiện bị bôi tẩy có thêm cái tên Đồng Tâm.

Hòn đá rơi xuống hồ, mặt nước sẽ gợn sóng. Hòn đá càng to, sóng càng lan xa. Đó là hiện tượng tự nhiên mà một đứa trẻ cũng biết.

Những sự kiện xã hội cũng vận hành theo quy luật tương tự. Sự kiện càng chấn động, dư âm của nó càng kéo dài.

Cuộc tấn công Đồng Tâm vào những ngày đầu năm 2020 là một sự kiện chấn động như vậy.

Theo lẽ thường, nó sẽ còn được nhắc đến rất nhiều lần, đặc biệt trong những dịp kỷ niệm.

Nhưng đó là lẽ thường, một thứ xa xỉ trong xã hội Việt Nam đương đại.

Vào những ngày đánh dấu tròn hai năm sự kiện Đồng Tâm, người dân không tài nào tìm thấy bất kỳ thông tin gì về nó trên hàng trăm tờ báo nhà nước.

Một sự kiện “khủng bố”, như cách chính quyền gọi tên, bỗng dưng mất tích một cách khó hiểu. [1]

Một vụ án có tới 29 người dân bị truy tố, trong đó hai người bị kết án tử hình, bỗng nhiên không còn được báo đài trong nước nhắc tới. [2]

“Ba chiến sĩ công an hi sinh trong khi làm nhiệm vụ” với những chiếc huân chương chiến công hạng nhất được ký tặng siêu tốc, chỉ một ngày sau khi cuộc tấn công diễn ra, giờ đây cũng biến mất khỏi ký ức của dư luận. [3]

Những người ủng hộ nhiệt thành câu chuyện được biến tấu nhiều lần của chính quyền liệu có bao giờ tự hỏi vì sao một sự kiện rúng động như vậy lại nhanh chóng rơi vào quên lãng? [4]

Vì sao chính quyền đến giờ này vẫn ra điều kiện, buộc gia đình ông Lê Đình Kình phải chấp nhận ông chết ngoài cánh đồng Sênh thay cho sự thật là ông bị bắn chết tại nhà?

 Tổng hợp các thông tin cần biết về vụ án Đồng Tâm 

Ngày 8/3/2021, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của 6 trong số 29 bị cáo trong vụ án Đồng Tâm. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến hết ngày 10/3.

Vụ việc xuất phát từ tranh chấp đất đai dai dẳng nhiều năm không được giải quyết thấu đáo giữa người dân Đồng Tâm và chính quyền.

Đồng Tâm sau hai năm: Công an vẫn chưa cấp giấy chứng tử cho ông Lê Đình Kình 

Chính quyền vẫn còn ít nhất hai món nợ khác với gia đình này.

Dù với bất cứ lý do gì, ngày 9/1/2020 sẽ được ghi nhớ như một ngày thảm khốc trong lịch sử hiện đại Việt Nam. Rạng sáng hôm ấy, hơn 3.000 cảnh sát đã bất ngờ đột nhập, nã súng vào nhà thường dân ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội. Ông Lê Đình Kình bị bắn chết. Ba viên cảnh sát tử vong. Hai mươi chín người dân đã bị bắt và bị tuyên án sau đó, trong đó có hai người bị tuyên án tử hình [1].

Hai năm sau cái đêm đen tối đó ở thôn Hoành, chính quyền vẫn còn ít nhất ba món nợ với gia đình ông Lê Đình Kình.

Ba người phụ nữ Đồng Tâm và 730 ngày phải sống 

 “Bố và chồng tôi chỉ làm điều đúng: đòi đất cho dân làng.”

Dư Thị Thành

Trần Thị Hương

Hoàng Thị Hoa

Chương trình “Việt Nam và thế giới trong thế kỷ XXI” thứ Bảy 8.1.2022 – Nhìn lại VN năm 2021  

Nhìn lại VN năm 2021, đại dịch COVID-19 và các biện pháp chống dịch cực đoan, duy ý chí, thiếu tư duy khoa học, phi nhân của nhà cầm quyền VN đã gây ra những hậu quả gì; đảng CSVN tổ chức bầu cử Quốc hội và có chính phủ mới, đánh giá về những hoạt động của họ, nhất là trong lĩnh vực ngoại giao; chiến dịch “đốt lò” chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng có thực sự thành công; tại sao nhà cầm quyền VN gia tăng đàn áp, bắt bớ những người bất đồng chính kiến bất chấp sự chỉ trích của quốc tế v.v… 

Nhà báo Song Chi trao đổi cùng nhà văn, nhà báo Nguyễn Viện từ Sài Gòn và nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang, VN.

Từ chuyện trái thanh long, nghe ‘có lỗi với dân’ mà rùng mình 

Ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, vừa nhắc nhở các đại biểu phải thảo luận kỹ lưỡng và thận trọng khi quyết định nội dung Nghị quyết về Chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội để không xảy ra sai sót, không lãng phí vì ngược lại là… “có lỗi với dân” (1).

Đúng vào thời điểm ông Huệ và các đại biểu Quốc hội mà đa số còn là lãnh đạo các tổ chức đảng từ trung ương đến địa phương, lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo chính quyền các địa phương đang thảo luận về việc ban hành thêm chính sách về tài khóa, tiền tệ nhằm hỗ trợ chương trình phục hồi kinh tế – xã hội thì nhiều giới đang hấp hối!

Những điều làm nên ‘cú lội ngược dòng” ở tâm dịch TP.HCM và chuyện chưa kể của người làm tư vấn chính sách 

1. Khi nơi mạnh nhất cũng bị quật “đo ván” 

Là một người sống ở TP. HCM – tâm dịch lớn nhất cả nước, trong thời gian cũng căng thẳng nhất, giờ nhìn lại, ông thấy năm 2021 điều gì khiến ông không thể quên?

Nhiều giáo lý hay tôn giáo, như Phật giáo chẳng hạn, nhấn mạnh tính vô thường, giả tạm như bản chất của mọi sự vật và hiện tượng. Trong năm 2021, chúng ta đối diện trực tiếp với nó, thực chứng nó một cách cụ thể, không qua ngôn từ hay bất kỳ trung gian nào. Sự vô thường, tính bất trắc, thậm chí sự phù du của kiếp người được thực chứng hàng ngày chứ không phải những lý thuyết hay giáo lý trừu tượng nữa.

 Sĩ quan quân đội Canada kêu gọi một cuộc điều tra về vụ bùng phát ‘Covid’ đầu tiên tại giải thể thao quân sự Vũ Hán, HAI THÁNG trước khi thế giới được cảnh báo về ‘căn bệnh mới bí ẩn’

+ Viên sĩ quan phục vụ lâu năm nằm trong số nhiều vận động viên đổ bệnh vì suy nhược

+ Họ đã tham dự Thế vận hội Quân sự Thế giới tại Vũ Hán vào năm 2019

+ Anh ta sợ rằng mình từng là bệnh nhân đầu tiên của Covid và đã yêu cầu điều tra

Một sĩ quan quân đội Canada lo ngại rằng mình đã nằm trong số bệnh nhân Covid đầu tiên, hai tháng trước khi Trung Quốc chính thức thừa nhận virus này. Anh đã yêu cầu một cuộc điều tra về sự bùng phát dịch bệnh đáng ngờ ở đó.

Viên sĩ quan phục vụ lâu năm trong quân ngũ, người không được nêu tên mình vì vẫn còn trong lực lượng, từng nằm trong số những vận động viên bị ốm vì một chứng suy nhược sau khi tham dự Thế vận hội Quân sự Thế giới ở Vũ Hán vào tháng 10 năm 2019.

Thiên tài khoa học về nước với hoài bão chấn hưng Trung Hoa

Tiêu Quang Diễm, một tài năng được mệnh danh là “Cha đẻ của PetroChina”, đã bị bức hại trong cuộc Cách mạng Văn hóa. Để phát triển ngành công nghiệp dầu khí của Trung Quốc, Tiêu Quang Diễm đã phải buông bỏ tất cả cuộc sống vinh hoa và hạnh phúc cá nhân và làm việc một cách lao khổ. Vậy ĐCSTQ đã dành sự “đãi ngộ đặc thù” nào cho vị “công thần” này?…

Quel est actuellement le candidat le plus sérieux pour la présidentielle de 2022?

Si par sérieux vous entendez crédible, j’éviterais de donner une réponse qui relève de l’opinion et pas des faits.

Si la question concerne celui ayant le plus de chance de gagner les élections, alors il me semble que c’est le sortant (Macron).

Je m’explique. Il y a aujourd’hui un tiers des français qui approuvent la politique gouvernementale et deux tiers d’opposants. L’opposition est divisée entre l’opposition de gauche et celle de droite. Chacune pèse à peu près autant que l’autre.

Cam Bố Hạ

(VNTB) – Từ đó Cam Bố Hạ sinh ra một thứ bưởi không phải bưởi, cam không phải cam, thua xa Bưởi Ðoan Hùng, Bưởi Quảng Trạch… Bưởi Năm Roi, một thứ“sáng kiến quái thai…

Sao đụng đâu lỗ đó mà vẫn cứ nằng nặc ĐHXHCN hoài vậy, mấy cha?

Đó là một câu hỏi rất ngu của riêng tôi. Chỉ cần bớt ngu hơn chút xíu thì ai cũng tìm được ngay ra câu trả lời: Chứ không cố bám vào “cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa” thì lấy lý do gì để vẫn tiếp tục cầm quyền, và mất ghế lãnh đạo thì làm sao tiếp tục sống ký sinh được nữa?

Thêm một câu hỏi nữa, cũng ngu (và hèn không kém) của kẻ đang viết những dòng chữ này: Chả hiểu dân Việt Nam sẽ vẫn cứ tiếp tục để cho cái loài ký sinh này sống bám vào đất nước của họ thêm bao lâu nữa?

Dân Sài Gòn trước Tết sôi sục kiếm tiền và lạc lối tìm niềm tin

Từ hôm Noel đến nay, Sài Gòn đã kẹt xe trở lại, tần suất không dày đặc và khó thở như trước dịch nhưng nói chung mọi người đến nơi công cộng không còn e dè như hồi tháng 10 và tháng 11

Bây giờ đến các siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng… không cần khai báo y tế, không quét QR code, không trình thẻ xanh Covid như hồi tháng 10 nữa. 

 Ô N G  B Á T  S Á C H

Ngày Mạc Lân đi khỏi thế gian, tôi không có mặt.
Ở bên kia trái đất, tôi âm thầm chùi nước mắt khóc bạn, một mình.

 Xoá bỏ huyền thoại về thiên đường xã hội chủ nghĩa

Hãy lột bỏ đủ thứ che đậy cho những câu chuyện hoang đường tồi tệ nhất về chủ nghĩa xã hội

Những phần tử cấp tiến (ám chỉ những thành phần thiên tả, cực tả trong đảng Dân chủ – ND) đang cố gắng thuyết phục người Mỹ, đặc biệt là những người Mỹ trẻ tuổi, rằng chủ nghĩa xã hội là giải pháp cho kinh tế xã hội của nước Mỹ. Họ đang lòe bịp giới trẻ thiếu kiến thức về những thất bại liên tiếp của chủ nghĩa xã hội và khả năng đã được chứng minh của doanh nghiệp tự do đem đến những cơ hội và thịnh vượng lớn nhất.       

Que se passerait-il si l’Allemagne réclamait la souveraineté sur Kaliningrad ?

A la chute de l’URSS les Russes ont proposé l’annexion de la Prusse orientale aux Allemands, ils ont refusé ! L’Allemagne renonça officiellement à ses revendications sur ces territoires en 1990, lors de la réunification, pour 2 raisons, déjà trop occupés par la réunification et les habitants de l’ensemble de la Prusse orientale étaient contre.

 Quy hoạch cán bộ và tham vọng quyền lực

(VNTB) – Người được quy hoạch thường lại là những người có tham vọng quyền lực, ít nghĩ đến cống hiến

Mỗi chức danh lãnh đạo, quản lý quy hoạch không quá 3 cán bộ; một cán bộ quy hoạch không quá 3 chức danh cung cấp; không thực hiện quy hoạch đồng thời với việc đề xuất bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử…

Nhóm quyền lực trong Đảng là ai trong trò sắp cuộc cờ này?

Tuần lễ đầu năm mới 2022, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 50-QĐ/TW về công tác quy hoạch cán bộ, với nội dung tóm lược như sau:…

Điều  quan trọng là hạn chế được tiêu cực, chạy chọt, tham nhũng quyền lực” – vị bác sĩ từng có hàm quan tước tương đương Vụ trưởng, đã đề nghị ‘phác đồ’ như vậy thay cho chuyện ‘tự gia hạn vắc-xin’ kiểu Quy định 50-QĐ/TW mà Thường trực Ban Bí thư ký ban hành hôm 2-1-2022.

Diễn văn của TT Biden nhân dịp một năm Quốc hội Mỹ bị tấn công 

Diễn văn của Tổng thống Biden phát biểu trong ngày 6/1 đang được cả thế giới lắng nghe, vì nguy cơ mất còn của nền dân chủ Mỹ là nguy cơ mất đi thành trì của nền dân chủ thế giới khiến mọi dân tộc có thể lao đao quay lùi trở lại một thời đại tối tăm trong lịch sử, khi lực lượng thượng tôn da trắng tự do hoành hành trên mọi nẻo đường còn người da màu thì cúi mặt… 

Sau đây là bản dịch toàn bộ bài diễn văn:

Thưa bà Phó tổng thống và thưa quốc dân đồng bào,

Đúng vào ngày này một năm trước đây, tại nơi thiêng liêng này, nền dân chủ nước Mỹ bị tấn công. Ý chí của người dân bị tấn công. Hiến Pháp của đất nước chúng ta phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng nhất. 

Dù phải đối mặt trước các cuộc tấn công tàn bạo với số lượng người đông hơn gấp bội, các thành viên Cảnh sát Quốc hội, Sở Cảnh sát Washington DC, Vệ binh Quốc gia cùng những nhân viên công lực can đảm khác đã cứu nguy cho công lý. 

Nền dân chủ đã được giải cứu. Người dân đã chiến thắng…

TQ tạo gánh nặng cho nước nghèo với các khoản nợ không bền vững? 

Việc Trung Quốc cho vay các dự án xây dựng trên khắp thế giới đã gây tranh cãi

Trung Quốc đối mặt với chỉ trích về hoạt động cho vay với các nước nghèo, bị cáo buộc bỏ rơi họ phải vật lộn để trả nợ và do đó dễ bị ảnh hưởng áp lực từ Trung Quốc.

Nhưng Trung Quốc phủ nhận, và cáo buộc một số quốc gia phương Tây quảng bá chuyện này để làm hoen ố hình ảnh của họ…

Xin xem đường sắt đô thị Hà Nội-Hà Đông chỉ 13 km.

Kazakhstan: Bất ổn thách thức Putin và ‘làm giảm căng thẳng về Ukraine’?

Kazakhstan: Vì sao lại xảy ra bất ổn trên toàn quốc?

Tổng thống Kazakhstan ra lệnh cho quân đội và an ninh “nổ súng không cảnh báo” để vãn hồi trật tự tại thủ đô Almaty sau 24 giờ bất ổn.

Ông Kassym-Jomart Tokayev, người được cựu lãnh đạo lâu năm Nursultan Abishevich Nazarbayev chọn để kế nhiệm, nói “20 nghìn tên cướp” đã tấn công thủ đô.

Nhiều toà nhà chính phủ bị đốt cháy và con số thương vong hai bên – phe biểu tình, và quân chính phủ – tuy không cao, nhưng tình hình có vẻ chỉ mới tạm yên, theo tin tức từ Almaty 07/01/2022.

Theo Bộ Nội vụ Kazakhstan, có 26 “tên tội phạm vũ trang” bị bắn chết và 18 quân chính phủ thuộc bộ này bị thiệt mạng…

Việt Nam học gì từ bài học này, hay lại đổ lỗi cho Việt Tân? 

Tưng bừng khai trương, âm thầm đóng cửa

Chưa đầy 6 tháng sau ngày thành lập Nhà máy sản xuất điện thoại Vsmart (Cát Hải, Hải Phòng) ngày 14/12/2018, tại Toà tháp Landmark81, Tập đoàn Vingroup tưng bừng khai trương lễ ra mắt 4 dòng điện thoại thông minh thương hiệu Vsmart.

Công nghệ của VinSmart được phát triển trên nền tảng tiêu chuẩn cao của châu Âu do Công ty công nghệ hàng đầu Tây Ban Nha là BQ phát triển. Với triết lý Sản phẩm tốt – Khuyến mãi tốt – Hậu mãi cực tốt và sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Vingroup, các sản phẩm Vsmart sẽ có lợi thế cạnh tranh đáng kể trên thị trường…

Yêng hùng này có từ thời Nguyến Tấn Dũng với Vinashin cơ, cũng Vin đấy! Liệu ông chủ của Vin và ‚hội’ của ông có chuyển đầu tư sang CHLB Đức hay ‚rửa tiền’ không, bởi lẽ cho đến nay ông chẳng xây dựng được một thương hiệu Việt Nam với công nghệ Việt Nam thật sự đứng đằng sau đó, mà chỉ làm tiền cho chính cá nhân ông… và dĩ nhiên ‚hội’ của ông, nói thế ông hiểu ngay, qua ‚bán đất’, thế thì ông bán nước chứ yêu nước ở đâu nhỉ?   

Xài xe VinFast, “tự hào” là người Việt Nam!

LTS: Dưới đây là lời tâm sự của một người từng mua sản phẩm của ông Phạm Nhật Vượng vì lời quảng cáo “yêu hàng Việt Nam là yêu nước”. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn, mọi sự đã bẽ bàng. Nhân dịp ông Vượng tuyên bố vì môi trường sạch nên sẽ chỉ tập trung làm xe điện, khối người dân Việt Nam trong và ngoài nước lại ồn ào khen ngợi và nói sẽ ủng hộ. Bài viết của tác giả Thanh Lương Lê là một lời cảnh tỉnh cần thiết.

Newsfeed hôm nay ngập tràn hình ảnh mọi người đặt cọc mua xe ô tô điện của VinFast với niềm tự hào người tiên phong, dẫn đầu xu thế, yêu hàng Việt. Xin chúc mừng tình yêu của các bạn! Cách đây hơn một năm, tôi cũng tự hào y hệt các bạn hôm nay, khi bỏ ra gần 60 triệu đồng, làm người tiên phong mua xe máy điện VinFast KlaraS (trong hình là chiếc xe mới lăn bánh khỏi cửa hàng đại lý của VinFast). Khi ấy, tôi cũng hào hứng khoe trên Facebook, và vì thế, cũng vô khối người đi mua xe điện theo tôi – xin lỗi các bạn đã đọc tút tôi khi đó rồi mua VinFast Klara S.

LES CHANSONS D’ENFANTS

Chúng tôi xin tiếp tục các bài đăng liên quan đến chủ đề văn hoá và dịch thuật đã được nêu trong bài HẬU THẾ HIỂU GÌ VỀ QUAN HỆ VĂN HOÁ giữa NGUYỄN VĂN VĨNH và TRẺ EM VIỆT NAM?!

Dưới đây là bài viết của Nguyễn Văn Vĩnh trên tờ báo tiếng Pháp xuất bản ở Hà Nội năm 1935. Đây cũng là giai đoạn ông bị đẩy đến đường cùng trong sự nghiệp con chữ và báo chí, sau gần 30 năm miệt mài, gắn bó và tận tâm với sự nghiệp quảng bá chữ viết quốc ngữ và văn hoá Đông Tây.

Việt Nam sẽ cải cách thể chế chính trị từ nguồn vốn vay WB?

 (VNTB) – Khoản tín dụng giá 221,5 triệu USD của  Ngân hàng Thế  giới nhằm khuyến khích Việt Nam cải cách chính sách.

World Bank và Chính phủ Việt Nam đã ký hiệp định tín dụng trị giá 221,5 triệu USD (khoảng 4.900 tỷ đồng) giúp Việt Nam phục hồi sau đại dịch.

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)