Không ai có thể tước đoạt tự do của chúng ta

Phương Thảo (Hà Lan) dịch

Người dân Pháp xuống đường bày tỏ đoàn kết ở Toulouse

(VNTB) – Jeannette Bougrab, bạn gái của ‘Charb’ – Stephane Charbonnier, tổng biên tập tạp chí Charlie Hebdo cho biết cô lúc đã biết từ lâu rằng anh ta sẽ bị ám sát như Theo van Gogh cũng là một nhà vẽ tranh biếm họa người Hà Lan đã bị giết hại năm 2004.
Hàng chục ngàn người dân Hà Lan đã xuống đường đồng hành để bày tỏ sự đồng cảm với người dân Pháp và nạn nhân bị thảm sát. Vụ việc này nhắc nhở họ không được quên vụ Theo Van Gogh bị sát hại năm 2004. Theo Van Gogh, một hậu duệ của họa sỹ thiên tài Vincent van Gogh cũng luôn dũng cảm bày tỏ ý kiến về tôn giáo. Nguyên nhân đỉnh điểm gây ra bi kịch của Theo van Gogh  khi ông cho ra mắt bộ phim Submission.
Tuy chỉ là một bộ phim dài vỏn vẹn 11 phút nhưng đã làm cho rất nhiều người hồi giáo không hài lòng. Bộ phim chỉ có một diễn viên duy nhất đeo mạng che mặt và độc thoại về những gì phụ nữ phải chịu đựng khi bị chính những người thân lạm dung tình dục hay bị hãm hiếp. Tuy nhiên điều đáng nói chính là những trích đoạn trong kinh Koran lại được viết lên thân thể của cô diễn viên.
Kẻ giết hại Theo van Gogh một cách thản nhiên khi ông đạp xe trên đường phố Amsterdam đã cho rằng ông là kẻ thù của Hồi giáo và cần phải bị giết chết. Cô diễn viên trong bộ phim nói trên cũng bị đe dọa tính mạng khi họ kết tội cô là một kafir – một kẻ mất lòng tin vào bề trên và dối trá. Những kẻ quá khích cũng đã tìm cách ám sát cô nhưng không thành.
Vì vậy thật dễ hiểu tại sao người dân Hà lan lại cảm thấy đồng cảm với người dân Pháp đến như thế. Dân chúng ở 34 thị trấn khác nhau trên khắp cả nước sánh vai cùng các chính khách, nhà báo, cảnh sát… xuống đường chỉ để bày tỏ lòng ủng hộ và chia sẻ sự mất mát của người dân Pháp. Họ mang theo những hình bìa của tạp chí Charlie Hebdo, những mảnh giấy với dòng chữ “ Je suis Charlie” bằng tiếng pháp, tiếng Hà Lan và cả tiếng Ả rập. Những cây bút bi và bút chì – biểu tượng cho sự tự do ngôn luận trong báo chí được đưa lên cao. “ Không ai có thể tước đoạt tự do của chúng ta.” là thông điệp thủ tướng Hà Lan muốn nhắn gởi.
Cuộc tàn sát này ở tòa soạn Charlie Hebdo vô hình trung lại kéo mọi người gần lại với nhau hơn, cùng sát cánh bên nhau để ủng hộ quyền tự do ngôn luận và nói không với khủng bố. Giờ đây người ta lại lo ngại làn sóng bài Hồi giáo sẽ tăng cao hơn  biện pháp an ninh ở các trung tâm báo chí được thắt chặt để tránh một Charlie Hebdo sẽ không bị lặp lại.
 Jeannette Bougrab đã van xin Charb rời khỏi nước Pháp nhưng anh đã không làm. “ Anh ấy hi sinh một cách hiên ngang để bảo vệ chủ nghĩa thế tục. Anh ấy ủng hộ tư tưởng của Voltaire. Anh ấy thực sự là kết tinh lý tưởng của một nền cộng hòa mà chúng ta gần như đã lãng quên.”
Cô và Charb là một cặp lạ lùng vì cô là con gái của một người Algerie nhập cư, thành viên của đảng cánh hữu UMP và là một cựu bộ trưởng dưới thời Nicolas Sarkozy trong khi Charb ủng hộ đảng cộng sản. Nhưng cô ngưỡng mộ anh và yêu anh.
“Tôi ngưỡng mộ anh ấy và yêu anh ấy vì chính anh, vì anh dũng cảm. Anh ấy nghĩ rằng cuộc sống chỉ làm một cái gì rất nhỏ bé khi anh phải bảo vệ lý tường của anh.”

Những nạn nhân của cuộc thảm sát đã bị sát hại khi họ đứng lên bảo vệ tự do ngôn luận, bảo vệ chủ nghĩa thế tục. Họ hi sinh để cho người Pháp có thể được sống trong bầu tự do của nước Pháp năm 2015.
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)