VNTB – Bà Dạ Thảo Phương có đáng tin không? (*)

VNTB – Bà Dạ Thảo Phương có đáng tin không? (*)

Trần Thế Kỷ

 

Dư luận đang khá ồn ào vụ bà Dạ Thảo Phương ( tức Phan Thị Thanh Thúy ) tố cáo ông Lương Ngọc An , người hiện là Phó TBT báo Văn Nghệ, từng cưỡng hiếp bà ấy.

 

Sau khi đọc thư tố cáo của  bà Dạ Thảo Phương, tôi có nhiều nghi vấn về bà ấy. Cụ thể như sau:

 

1. Bà DTP viết: “Từ tháng 7/1999 đến tháng 4/2000, Lương Ngọc An đã nhiều lần thao túng, khống chế, bạo hành, cưỡng bức tôi như một  nô lệ tình dục”.

Bị cưỡng bức một lần thì còn hiểu được. Vậy mà trong nhiều tháng liền bà DTP lại để ông Lương Ngọc An cưỡng bức nhiều lần thì khó mà tin được. Bà ấy là người chứ có phải là con búp bê câm điếc đâu mà ông Lương Ngọc An muốn làm gì thì làm. Cho nên nếu thực sự có chuyện ông LNA nhiều lần cưỡng bức bà DTP thì hẳn phải có sự đồng thuận của bà ấy. Và như thế thì không thể gọi là cưỡng bức!

 

2. Bà DTP viế: “Do bị LNA cưỡng hiếp, tôi đã có thai”.

Câu hỏi đặt ra là: Nếu bà DTP kháng cự quyết liệt thì liệu việc giao cấu có xảy ra được để mà có thai không?

Thiết nghĩ, để ông LNA giao cấu được với bà DTP  thì cần có sự trợ giúp của ít nhất một người khác đè nghiến bà ta ra thì ông LNA mới có thể “hành sự” được. Lúc ấy bà DTP đã là một thanh niên 20 tuổi chứ có phải chỉ là một bé gái yếu ớt đâu.

Rốt cuộc, việc giao cấu khiến bà DTP có thai chỉ có thể xảy ra nếu bà ấy đồng thuận mà thôi. Nói thẳng ra, bà DTP đã vu khống ông LNA!

 

3. Bà DTP viết: “Ông Trương Vĩnh Tuấn nhiều lần ngăn cản quyền tố cáo, khiếu nại của tôi”.

Quái lạ, ông Trương Vĩnh Tuấn có phải là ông trời con đâu mà có quyền ngăn cản quyền tố cáo của bà DTP? Nếu thực sự muốn tố cáo thì bà ta cứ việc làm đơn ra Công an. Ông Trương Vĩnh Tuấn đâu phải là Bộ trưởng Bộ Công an!

 

4. Chuyện ông LNA cưỡng hiếp bà DTP, nếu có thực, đã xảy ra cách đây hơn 20 năm. Tai sao giờ này bà DTP mới viết thư tố cáo?

Nếu bà ấy thực sự không muốn có thêm nạn nhân nào từ ông LNA thì phải quyết liệt tố cáo ông ta ngay từ đầu chứ sao lại để đến tận bây giờ khi mà ông ta vừa được bổ làm Phó TBT báo Văn Nghệ. Bà DTP thực lòng muốn “vạch mặt” ông LNA hay vì động cơ nào khác?

Nói tóm lại, vào lúc này tôi hoàn toàn không biết gì về ông LNA nên không thể nói ông ta là người đàng hoàng hay không đàng hoàng. Nhưng với tất cả những gì tôi đọc được từ lá thư tố cáo của bà DTP, tôi có thể kết luận một cách dứt khoát rằng bà DTP là một kẻ gian trá.

Và cái gọi là thư tố cáo của bà ta chỉ đáng vất vào sọt rác!

 

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả


 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)