VNTB – BlackPink – Mua bán sòng phẳng, ơn nghĩa gì ở đây?

VNTB – BlackPink – Mua bán sòng phẳng, ơn nghĩa gì ở đây?

Ngọc Linh Lan

(VNTB) – “Thư cảm ơn” là một thứ… kém duyên của một chính khách

 

Bầu show đã ‘tranh thủ’ quảng bá ‘đường lưỡi bò’ và còn đôi co chi phí bản quyền, vậy mà ông chủ tịch Hà Nội còn biên thư cảm ơn…

Bạn đọc viết

Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND Thành phố Hà Nội đã có thư gửi nhóm nhạc K-pop BlackPink và khán giả hâm mộ nhóm nhạc, các lực lượng chức năng đã hỗ trợ đêm nhạc sau khi ban nhạc trên vừa có hai đêm diễn tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, thu hút khoảng 60.000 khán giả.

Toàn văn bức thư này được cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam đăng có nội dung như sau:

THƯ CẢM ƠN

“Thân gửi: Ban nhạc BLACKPINK, khán giả hâm mộ ban nhạc và các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội

Các buổi biểu diễn tại thành phố Hà Nội – điểm dừng chân cuối cùng của nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink tại Châu Á trong “Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới 2023” được tổ chức trong hai ngày 29 và 30/7/2023 đã thành công tốt đẹp.

Sự thành công của đêm nhạc tiếp tục khẳng định hình ảnh của Thủ đô Hà Nội – Thành phố vì hòa bình, là điểm đến an toàn, thân thiện và khẳng định năng lực tổ chức những sự kiện văn hóa, âm nhạc quốc tế của Thủ đô.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, cảm ơn Ban nhạc BlackPink đã mang đến cho khán giả Thủ đô Hà Nội, du khách trong và ngoài nước hai đêm nhạc tuyệt vời và đáng nhớ. Cảm ơn các khán giả tham gia hai đêm diễn một cách sôi động, văn minh, thanh lịch, góp phần quan trọng vào sự thành công của các đêm diễn.

Lãnh đạo TP. Hà Nội đánh giá cao và cảm ơn sự đóng góp tích cực, có hiệu quả của các lực lượng chức năng của Thành phố đã đảm bảo công tác tổ chức, an toàn tuyệt đối của sự kiện này.

Hy vọng rằng, Thủ đô Hà Nội sẽ được đón và tổ chức nhiều sự kiện tương tự để góp phần thực hiện xây dựng nền công nghiệp văn hóa Thủ đô – xứng tầm là một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Thân ái!

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh”.

Theo dõi những hình ảnh và tin tức liên quan về show diễn trên, cá nhân tôi cho rằng việc gửi lá thư này với tư cách là người đứng đầu chính quyền thủ đô là một hành động cảm tính cá nhân của một chính khách xuất thân là ông chủ doanh nghiệp nhà nước như ông Trần Sỹ Thanh.

Có các ý cần trao đổi như sau trên tư cách quyền công dân theo Hiến định tại điều 25 về bảo hộ quyền tự do ngôn luận, và từ căn cứ của điều 28, Hiến pháp 2013: “1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước.

2. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân”.

Sở dĩ rào trước đón sau vậy vì nhà chức trách hay chụp mũ các tiếng nói trái chiều bằng điều luật hình sự 331.

Trước hết, nếu nịnh nọt ông Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, tôi sẽ ngợi ca rằng “ta lớn lên bởi vì ta biết cúi xuống”. Ông Trần Sỹ Thanh thể hiện tình cảm cộng sản không chỉ của người đứng đầu chính quyền Thành phố mà còn của người dân Thủ đô với nhóm nhạc, vì họ đã tạo sự lan tỏa tình yêu âm nhạc từ Hà Nội ra toàn thế giới.

Và cũng là bài “test” sinh động chứng minh khả năng đưa Hà Nội trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện văn hóa, âm nhạc tầm cỡ thế giới để biến chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa là khả thi.

Tuy nhiên nếu nói lời thật lòng, tôi cho rằng ở đây thuần là sòng phẳng của một show diễn của doanh thu lợi nhuận, không liên quan gì đến chuyện đao to búa lớn “trung tâm tổ chức các sự kiện văn hóa, âm nhạc tầm cỡ thế giới”.

Bởi với những lùm xùm trước đó từ bầu show về ‘đường lưỡi bò’, cho tới ‘bản quyền âm nhạc’, và… sân vận động Mỹ Đình đầy rác sau hai đêm diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc được bầu show Trung Quốc tổ chức này, cho thấy “thư cảm ơn” là một thứ… kém duyên của một chính khách.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)