(VNTB) – Các quan huyện quan xã lươn lẹo qua mặt Tô Lâm, hay Tô Lâm không đủ kiến thức quản lý hành chính?
Mua quan bán chức là chuyện không lạ gì trong chế độ cộng sản. Mới đây là vụ một ông chủ tịch xã ở Quảng Nam được bổ nhiệm ngay trong ngày có lệnh yêu cầu tạm dừng bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo để chờ tới ngày sáp nhập địa phương. Trường hợp này diễn ra đúng ngày 7/3, khi Chủ tịch UBND huyện Núi Thành (Quảng Nam) phê chuẩn kết quả bầu bổ nhiệm Chủ tịch UBND xã Tam Nghĩa.
Lý giải về trường hợp này Chủ tịch HĐND xã Tam Nghĩa cho rằng kế hoạch tổ chức kỳ họp này đã có từ trước, giấy mời đã phát cho các đại biểu, nên ngày 7/3, HĐND xã Tam Nghĩa tổ chức họp và bầu theo đúng quy định. Cuộc họp diễn ra khoảng 1 giờ đồng hồ và sau đó được UBND huyện Núi Thành phê chuẩn việc bổ nhiệm ngay trong chiều ngày 7/3. Đến sáng 8/3, bà mới nhận được thông báo về việc tạm dừng bổ nhiệm của trung ương. (1)
Chuyện này cho thấy hai vấn đề. Thứ nhất, trung ương đảng CSVN làm việc không có kế hoạch rõ ràng. Ra thông báo đột xuất, khiến cho địa phương không lường trước được. Thông thường thì thông báo đưa ra phải có một khoảng thời gian 30-45 ngày để chuẩn bị. Về cơ cấu tổ chức thì không thể nói dừng là dừng đột ngột như vậy, phải có lộ trình chuẩn bị. Đột ngột ra thông báo như vậy chẳng khác nào đánh đố cấp dưới. Trường hợp này thì Tô Lâm và Bộ Chính trị phải coi lại kiến thức và năng lực quản lý hành chính của mình.
Thứ hai, các quan chức địa phương lươn lẹo, né tránh trách nhiệm, cố tình làm sai chỉ đạo. Vì thông tin ngưng bổ nhiệm đã có trước ngày 7/3, nếu cán bộ huyện, xã biết điều thì không phải đợi tới khi nhận được văn bản thì mới tính được. Ít nhất cũng phải tạm dừng vài ngày để xin chỉ đạo của cấp trên rồi mới ra quyết định có tiếp tục bổ nhiệm hay không. Trường hợp này thì các cấp tỉnh, trung ương phải thanh tra chứ nếu để các quan huyện, quan xã lươn lẹo, lách luật thì còn gì uy tín của nhà nước.
Mà thật ra người dân cũng biết câu chuyện mua quan bán chức của cán bộ CSVN. Thường thì khi có quan lớn nào sắp về hưu là họ lại ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm để “vớt cú chót”, gom tiền bán ghế trước khi hạ cánh an toàn. Ví dụ hồi năm 2020, báo chí rộ lên vụ bà Trần Thị Hoài Thanh, giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Gia Lai, tuy đã nhận thông báo nghỉ hưu, nhưng lại cho thăng chức 5 cán bộ dưới quyền. Tới khi dư luận lên tiếng thì bà Thanh thừa nhận việc bổ nhiệm này là sai. (2)
Từ những bê bối đó, việc bổ nhiệm chủ tịch xã trước giờ G ở Quảng Nam cũng khiến dư luận đặt câu hỏi, về việc có hay không chuyện các quan chức cấp huyện đã lỡ nhận tiền chạy chức rồi nên phải bổ nhiệm gấp như vậy không? Cầm tiền lo lót hứa hẹn rồi, mà giờ không nâng chức thì có khi lại kiện tụng, khó lòng “hạ cánh an toàn”.
Nên nhớ rằng sắp tới sẽ là giai đoạn sáp nhập xã. Mà gần đây thì việc sáp nhập cho thấy những người đứng đầu hầu như đều được giữ nguyên ghế, hoặc thăng chức. Chẳng hạn các bộ trưởng sau sáp nhập hai bộ với nhau thì một ông sẽ vẫn làm bộ trưởng, một ông thì lên phó thủ tướng, hoặc phó chủ tịch quốc hội. Nếu căn cứ vào quy trình này thì các chủ tịch xã hiện tại sẽ có cơ hội lớn để tiếp tục làm chủ tịch xã hoặc phó các ban ngành trong địa phương trong thời gian tới. Cho nên thấy cái ghế chủ tịch xã nghe thì nhỏ nhưng bây giờ người ta giành nhau quyết liệt là vậy.
___________________
Tham khảo: