Việt Nam Thời Báo

VNTB – Công an và quân đội tính chia chác tiền đăng kiểm

Dân Trần

 

(VNTB) – Tham nhũng không tự sinh ra cũng không tự mất đi, tham nhũng chỉ chuyển từ phe này sang phe khác

 

Đại án đăng kiểm tới nay vẫn chưa xử xong, nhưng Tô Lâm và Phan Văn Giang đã tính chuyện chia chác món lời từ mỏ vàng này rồi. Bên nào cũng tranh thủ điều động lực lượng với danh nghĩa “chi viện” cho cục đăng kiểm, hỗ trợ người dân kiểm định nhanh chóng. Nhưng thực tế thì không phải vậy!

Trong diễn biến mới nhất thì bộ Quốc phòng thông báo đã đưa 60 đăng kiểm viên quân đội đi hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm dân sự. Trước đó thì từ tháng 3/2023, Cục Xe – Máy (thuộc bộ Quốc phòng) cũng đã điều động 30 đăng kiểm viên tới các trung tâm tại Hà Nội và Sài Gòn để kiểm định xe của người dân. Ngoài ra thì quân đội cũng đã đầu tư mới 10 dây chuyền kiểm định dân sự lưu động.

Còn Cục Cảnh sát giao thông (bộ Công an) thì cũng đã cử 50 cán bộ để kiểm định xe từ năm 2023. Con số này chắc chắc sẽ tăng lên nhiều trong thời gian tới. Vì hiện có hơn 900 đăng kiểm viên (khoảng 44% số nhân sự trong ngành) đang bị công an khởi tố do liên quan tới đại án đăng kiểm. Trong khi đó mỗi tháng có hàng triệu chiếc xe cần phải được kiểm định. (1)

Việc kiểm định xe cơ giới trước đây là trách nhiệm của Cục Đăng kiểm, thuộc bộ Giao thông Vận tải. Tuy nhiên chiến dịch đốt lò của ông Trọng đã làm lộ ra một loạt vụ hối lộ khiến ngành đăng kiểm rơi vào “khủng hoảng” nhân sự. Con số 44% nhân sự trong ngành phải hầu tòa vẫn chưa phải là đủ. Vì trên thực tế không có cán bộ đảng viên nào mà không tham nhũng, nhưng nếu bắt hết thì lấy ai mà làm việc.

Tuy nhiên, sau khi “lật tẩy” 44% cán bộ đăng kiểm ăn hối lộ thì bộ công an lại tiến hành “thôn tính” ngành này khi điều động nhân sự sang “hỗ trợ”. Với tên mỹ miều là “chi viện”, nhưng thực tế là Tô Lâm cho người sang kiểm soát cả bộ máy đăng kiểm.

Công an làm được thì quân đội quyết không chịu thua. Tô Lâm đưa lính qua chi viện bộ Giao thông Vận tải thì bộ trưởng bộ Quốc phòng cũng muốn có phần trong miếng bánh siêu lợi nhuận này.

Và thế là tham nhũng cũng như một “định luật bảo toàn năng lượng”, “tham nhũng không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ phe này sang phe khác”. Người dân cứ tưởng là sau khi đốt lò thì sẽ hết củi mục. Nhưng khi mà cả cái lò cũng là ổ tham nhũng thì dân không hối lộ ông này cũng phải hối lộ ông khác. Chạy trời không khỏi nắng!

Lưu ý rằng nếu trước đây bộ Giao thông Vận tải quản lý ngành đăng kiểm và xảy ra tình trạng hối lộ thì có công an điều tra, xử lý. Dù chẳng đâu vào đâu nhưng bộ này làm sai còn có bộ kia kiểm tra thanh tra. Còn bây giờ mọi chuyện sẽ khác.

Quân đội có toà án binh, có thanh tra quân sự riêng, tất cả đều do bộ quốc phòng quản lý. Cho nên nếu quân đội tham nhũng thì quân đội sẽ tự xử lý với nhau. Tức là bộ quốc phòng sẽ xử lý nội bộ như thế nào thì người dân không có quyền ý kiến. Khi mà kẻ ăn hối lộ cũng là họ, kẻ thanh tra cũng là họ, tòa án cũng là họ thì làm sao hết tham nhũng?

Công an cũng tương tự như quân đội. Trước đây công an điều tra xử lý bộ Giao thông Vận tải, bây giờ công an làm luôn nhiệm vụ của bộ Giao thông Vận tải, rồi Viện Kiểm sát, tòa án cũng nằm trong tay công an, thì làm sao có chuyện minh bạch được?

Có khi sau đại án đăng kiểm này thì người dân lại phải hối lộ nhiều hơn ngày xưa. Mà cũng không phải ngành đăng kiểm không, có khi sau này công an và quân đội sẽ bao hết từ y tế, giáo dục, văn hoá… Bao trọn gói như vậy thì có thêm 10 cái lò ông Trọng nữa cũng không đốt hết củi ở Việt Nam!

 

___________________

Tham khảo:

(1) https://vnexpress.net/bo-quoc-phong-cong-an-du-kien-chi-vien-cho-cac-trung-tam-dang-kiem-4781245.html

 


 

Tin bài liên quan:

Phong tướng – Tranh giành cái danh hay mở đường tệ nạn?

Phan Thanh Hung

VNTB – “Đĩ vẫn còn trinh”

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Lập pháp ở Việt Nam có độc lập hay không?

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.