Trong buổi dâng hương tưởng niệm các anh hùng hi sinh trận Gạc Ma, xuất hiện một nhóm thanh niên bận áo đỏ múa hát… “làm trò hề”.
Hàng loạt những bài báo, những clip lên án bọn người đó là một đám thất học, không yêu nước. Tuy nhiên, những người không có học, không biết mặt con chữ cũng không thể có những hành động như thế. Nếu được dùng một từ để miêu tả chính xác hơn thì đó chính là “mất dạy”.
4 điểm mất dạy
Điểm mất dạy đầu tiên là họ không hề có đạo đức. Phải chăng gia đình của họ không có chỉ họ những điều như kính trọng, lễ phép với người già? Hình ảnh của người con gái cũng như các dư luận viên khác vây quanh những người lớn tuổi hơn họ rồi la hét, rồi chỉ trỏ, dùng những từ chua ngoa, đanh đá. Ai nhìn thấy hoặc ai nghe thấy cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Dân Hà Nội không việc gì phải giải thích nhiều hay nói lý lẽ cho bọn người dư luận viên ấy hiểu phải trái đúng sai. Bởi nếu nói với người không chịu tiếp thu, cầu tiến thì mọi lời cũng… bằng thừa.
Điểm thứ hai, ngay từ lúc nhỏ đến lớn, khi được học Văn, học Sử, không chỉ gia đình mà thầy cô cũng thường dạy phải nhớ lấy công ơn của các bậc tiền nhân đi trước. Không có mồ hôi, công sức, xương máu của họ đổ xuống thì không có một đất nước của ngày hôm nay. Có lẽ, đám người dư luận viên ấy đã bỏ quên lời dạy ấy ở đâu mất rồi?
Thứ ba, dư luận viên mang phương châm “đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc” nhưng cũng chính họ đã phản bội điều này.
Dư luận viên cầm cờ Đảng ngược. |
Trong lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2012) được tổ chức trọng thể tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Theo Thủ tướng, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với những hành động chứng minh phủ nhận công ơn của các thế hệ đi trước, dư luận viên dường như đã đi ngược lại ý của Thủ tướng.
Đó là chưa kể, trong lúc đi “làm trò hề”, dư luận viên đã cầm ngược cờ Đảng. Đó là sự cố ý hay vô tình? Điều này phải chăng là điềm báo?
Thứ tư, dư luận viên đi giựt đồ. Điều này, nói ra, nếu như ai không tận mắt xem clip, có lẽ khó tin. Trong buổi lẽ tưởng niệm, một thanh niên nói lý gì với người dân nhưng có lẽ là “lý sự cùn” nên đâm ra bực tức, giựt túi xách, bỏ chạy. Không lẽ những thanh niên “áo đỏ” ấy lại đi giựt đồ, khác gì ăn cướp? Hay là anh ta chỉ muốn chạy bộ tập thể dục? Chạy một mình thì buồn nên muốn nhiều người gí theo, cùng chạy với mình cho… vui.
Tựu trung lại, với tất cả những điều nói trên, dư luận viên không chỉ mất đạo đức mà còn có dấu hiệu đi ngược lại những chủ trương, hành động của Đảng và Nhà nước.
Thật buồn cho những cháu ngoan Bác Hồ. Hình như, các bạn dư luận viên ấy đã quên mất lời dạy đầu tiên của Bác rồi “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào…”