Việt Nam Thời Báo

VNTB – Lâm Đồng – Đà Lạt thời mạt vận!

Lâm Viên 

 

(VNTB) – Nếu như Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí vẫn còn yên ổn, thì dễ gì mà bộ mặt của dàn quan tham cai trị Lâm Đồng lại có thể bị lộ ra một cách có hệ thống như thế!

 

Một tỉnh nhỏ, vốn yên ả bỗng nhiên nổi tiếng về du lịch thì lại nổi tiếng như cồn về một loạt quan tham ăn đất đai và tham nhũng trong cả chục năm trời. Nếu như Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí vẫn còn yên ổn, thì dễ gì mà bộ mặt của dàn quan tham cai trị Lâm Đồng lại có thể bị lộ ra một cách có hệ thống như thế!

Người Đà Lạt vốn được coi là hiền lành tử tế, mang dấu ấn của một vùng đất thơ mộng nhưng có môi trường học thuật lớn trước 1975. Giờ đây, sau gần 50 năm phát triển con người mới xã hội chủ nghĩa đã sản sinh ra một danh sách quan tham cư ngụ ở Đà Lạt.

Danh sách quan tham dài đọc tới mỏi miệng, mờ mắt. Những con người đó trưởng thành và thành danh ở Đà Lạt. Thanh danh họ có còn có chút gì là của người Đà Lạt xưa? Nên nói rằng đây là thời mạt vận của Đà Lạt – Lâm Đồng cũng không ngoa chút nào.

 

Chết tại Đại Ninh

Người mở hàng cho loạt quan chức Lâm Đồng ngã ngựa là Phó Chánh Thanh Tra tỉnh Nguyễn Ngọc Ánh bị khởi tố và bắt vào tháng 3/2023 vì tội nhận hối lộ khi còn đương chức. Đến giữa tháng 5/2023 ông Ánh bị khai trừ Đảng vì những sai phạm liên quan đến công tác chỉ đạo, kết luận thanh tra về những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất, giao đất, giao rừng tại một dự án thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng quy mô lớn trên địa bàn huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Cho tới trước khi sếp của ông Ánh bị bắt, dân tình uống cà phê còn tin là ông Ánh bị ép ký thôi chứ đâu có ăn gì đâu. Lúc đó người dân có thể vẫn chưa tin được họ đang bị một dàn quan chức ăn không biết xấu hổ cai trị.

 

 

Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Ánh làm chánh tranh tra tỉnh Lâm Đồng.

 

Dự án này chỉ được tiết lộ sau đó với việc bắt giữ hai quan chức hàng đầu của tỉnh Lâm Đồng là  Bí thư tỉnh uỷ Trần Đức Quận và phó bí thư – chủ tịch tỉnh Trần Văn Hiệp. Cả hai đều lần lượt bị khởi tố và bắt tạm giam trong tháng 1/2024 vì những vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu.  Cả hai quan lớn này đã bị khai trừ đảng trong cùng tháng và sau đó bị bãi chức vụ sau khi bị kỷ luật đảng.

Vụ Đại Ninh cũng đã ngáng chân luôn Thường trực ban bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung Ương Trương Thị Mai khi bà Mai đột nhiên xin từ chức giữa lúc chính trường Việt Nam đang nóng lên với việc thay ngựa giữa dòng sau khi Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ lần lượt được Bộ Chính Trị “chấp nhận cho thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.” Việc bà Mai ra đi hồi tháng 5/2024 đã khiến cho nguyên dàn lãnh đạo Lâm Đồng hổng cẳng. 

Nhìn lại lịch sử tỉnh đoàn Lâm Đồng thì sẽ thấy có tới 4 cựu bí thư tỉnh đoàn Lâm Đồng đã bị mắc cái quai Đại Ninh.  Đó là Trương Thị Mai cùng các đàn em Trần Đức Quận, Võ Văn Hiệp và Đoàn Văn Việt. Đàn em Đoàn Văn Việt tuy không bị mang ra xử nặng nhưng đã được Đảng cho nghỉ hưu theo diện chính sách năm 2023 khi mới nhậm chức thứ trưởng được hơn hai năm, và rồi bị kỷ luật cảnh cáo cùng các đồng chí trong năm 2024.

 

Mạt cũng phải!

 

Lâm Đồng – Đà Lạt trước Đại Ninh không có gì để ăn. Tiếng là thành phố du lịch nhưng nghèo. Nghèo đến độ mỗi một lần Festival hay một cái lễ lớn cần tiền thì bán một biệt thự để lấy chừng chục tỉ chi tiêu nóng. Cho tới khi các dự án nhà ở hồ Tuyền Lâm, Đại Ninh và cơn sốt bất động sản bùng nổ thì quan to được ăn ngập mặt và xài tiền phung phí.

Năm 2010  dự án Đại Ninh được cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2010 với tổng số vốn 25.243 tỷ đồng, và dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2018. Sau đó dự án này lại được nâng vốn đầu tư lên trên 30.000 tỷ đồng.

Với nơi cần 10 tỷ ngân sách còn không có để lo lễ hội, thì tổng số tiền đầu tư vô dự án Đại Ninh tính theo thời giá năm 2010 thì đó là một con số khổng lồ. Lấy một con số phần trăm một con số thôi thì phần phết phẩy cống cho các quan tỉnh chỉ có thể tính bằng hàng triệu đô la. 

14 ông từ 1 Bí thư tỉnh, 3 (nguyên) chủ tịch tỉnh, 4 phó chủ tịch tỉnh, tới Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng và Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đều dính chàm. 

Đây đều là các cửa quan trọng mà một doanh nghiệp phát triển bất động sản phải đi qua ngoài cửa chính quyền và đảng và chủ đầu tư của dự án Đại Ninh đều “đi” đủ. Cho tới nay Đảng vẫn giữ bí mật về việc ông, bà nào “đớp” bao nhiêu của ông Trí và bà Lan từ năm 2010 cho tới khi hai người này bị bắt giam. 

Ông Nguyễn Ngọc Ánh đã bị bắt giam từ tháng 3 năm ngoái cho tới nay đã gần 18 tháng, các ông Trần Văn Hiệp và Trần Đức Quận đã bị tạm giam gần 8 tháng mà vẫn chưa bị mang ra xét xử, thì đủ để thấy mức độ đảng cần phải điều tra vụ tham nhũng ở Lâm Đồng phải lớn tới mức nào.

Với một dàn lãnh đạo như vậy thì doanh nghiệp làm sao có thể thở nổi chứ đừng nói là hoạt động và phát triển ở Đà Lạt – Lâm Đồng? 6 tháng đầu năm 2024, Lâm Đồng chỉ thu hút được 1 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký là 35 tỷ đồng. Mức tăng trưởng kinh tế của Lâm Đồng thấp nhất Tây nguyên, đứng hạng 58/63 toàn quốc. 

 

Làm gì cho khỏi mạt?

 

Giờ đây, Lâm Đồng đón ông Chủ tịch Tỉnh mới, ông Trần Hồng Thái. Với bề dày công tác tại cục khí tượng thuỷ văn, không biết ông Trần Hồng Thái dự định sẽ làm gì để vực dậy Lâm Đồng – Đà Lạt . Tỉnh cao nguyên này đang chết lâm sàng khi lá phổi xanh bị băm nát và doanh nghiệp mất niềm tin vào dàn lãnh đạo từ trên xuống dưới.

Ông quyền chủ tịch tỉnh Nguyễn Thái Học cho rằng “kiềng 3 chân đã vững” sau hơn 8 tháng khuyết chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. Nịnh sếp mới, mà ông quên là quan tham Lâm Đồng ăn bạo cũng là lúc có đủ 3 chân đó thôi.

Dân Lâm Đồng Đà Lạt từng nhỏ to với nhau rằng, nhờ có bà Mai mà Đà Lạt mới được trung ương ưu tiên mở đường, làm đường mấy năm nay. Sân bay Liên Khương cũng được nâng tầm lên sân bay quốc tế. Cũng nhờ phúc mở đường-làm đường mà giá đất ở Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung được thổi lên không khác gì Sài Gòn. 

Giờ mong chờ phúc khí tượng thuỷ văn để giúp cho Lâm Đồng Đà Lạt bớt phá rừng, bớt nhà kính, quan Lâm Đồng bớt ăn để doanh nghiệp dễ thở. Chứ cứ nhân dịp này mà kéo thêm đồng hương Hà Tĩnh vào để tiếp tục chia đất, phá rừng, mở đường vô tội vạ và quy hoạch theo kiểu trọc phú thì thời mạt vận của Lâm Đồng – Đà Lạt chắc chắn không thể đỡ nổi.

 

 


 



Tin bài liên quan:

VNTB – Củi tươi Lâm Đồng 

Do Van Tien

VNTB – Trên có tham nhũng không mà bắt dưới phải trong sạch?

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Bà Trương Mỹ Lan: tỷ phú bị tử hình vì lừa đảo 44 tỷ đô la

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.