VNTB – Lỗi tại ‘gã’ hay ‘ả’ nhân viên nào đó thôi, mần chi quan trọng hóa lên vậy…

VNTB – Lỗi tại ‘gã’ hay ‘ả’ nhân viên nào đó thôi, mần chi quan trọng hóa lên vậy…

Lê Tự Do

 

(VNTB) – Có lẽ lần này cũng là lỗi của ‘gã’ hay ‘ả’ đánh máy văn thư nào đó, hoặc giả đó là lỗi của ‘gã’ hay ‘ả’ đã ‘ký nháy’ lúc trình cho quý ngài chủ tịch.

 

11g04 phút ngày 25-5-2021, báo Tuổi Trẻ đưa một bản tin, kèm theo đó là một văn bản được ký bởi ông Trần Ngọc Điệp. Theo văn bản, đoàn từ thiện của Hoài Linh sẽ đến vào ngày 14-4-2020.

Thông tin thống kê trên Internet cho biết: “Lũ lụt miền Trung năm 2020 (hay còn được gọi là lũ chồng lũ, lũ lịch sử) là một đợt bão, lũ lụt khắp miền Trung Việt Nam, bắt đầu từ đêm ngày 06, rạng sáng ngày 07 tháng 10 năm 2020 đến đầu tháng 12 năm 2020, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế của Bắc Trung Bộ, một phần Nam Trung Bộ gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Bắc Tây Nguyên”.

Nói một cách dễ hiểu, ông Trần Ngọc Điệp hoặc đoàn từ thiện Hoài Linh có khả năng tiên tri trời cho, dự tính tháng 4 đi phát quà cứu trợ lũ lụt trước khi bão lũ xảy ra.

Có ý kiến cho rằng, ông Điệp đã xác nhận văn bản trên đã sai do lỗi của người đánh máy, bởi quá nhiều việc trong công tác bầu cử, tuy nhiên, là một chủ tịch của Ủy ban Mặt trận mà ông không nhớ ngày mà địa phương mình bị ảnh hưởng bởi bão lũ ư? Hay là do ông “mắt mờ tay run”, “tuổi già sức yếu” nên đọc chữ không rõ?

“Mình không nghĩ là quên, như mình đi phỏng vấn ở Huế vào thời điểm tháng 10 năm 2020, người dân họ không quên được trận bão lũ năm 1999. Kể ra cũng đúng thôi, thiên nhiên khắc nghiệt đã tàn phá biết bao nhiêu thứ họ xây dựng; thiệt hại của cải, vật chất, có trường hợp còn là con người, làm sao họ quên được? Vậy mà trên vai trò là một chủ tịch, ông Điệp lại có thể quên đi nỗi đau của biết bao nhiêu con người, đồng bào trên chính địa phương của mình.

Rồi ngay cả việc đoàn từ thiện sẽ đến tháng nào, ông cũng không nhớ. Mình cũng từng đi từ thiện một đoàn của thành phố xuống Bến Tre, ngày giờ, địa chỉ phát được định sẵn cụ thể hết, cũng chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tiếp đón đoàn chúng mình. Thử hỏi như vậy, làm sao mà tháng có thể sai?

Lỗi có thể do người đánh máy, nhưng không kiểm tra lại nội dung trong văn bản, là lỗi của người ký văn bản”, phóng viên Hoàng Mai chia sẻ.

Cứ tạm cho mọi lời giải thích của ông Trần Ngọc Điệp trên mặt báo là đúng. Vậy thì ở vai trò là một chủ tịch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đại Lãnh, hơn ai hết, trước khi đặt bút xuống ký một văn bản, ông phải xem xét rõ trong văn bản viết những gì, nội dung ra sao cũng như những gì được ghi chép trong đó có đúng hay đầy đủ hay chưa?.

Đằng này, dù có thể lỗi sai ở ‘người đánh máy’ đi chăng nữa, song với hành vi vô trách nhiệm trong văn bản, không đọc kỹ từng nội dung trong văn bản, ít nhiều gây ảnh hưởng đến uy tín của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đại Lãnh – tức của Đảng và Nhà nước, đó là chưa kể đến việc ảnh hưởng đến hình ảnh của nghệ sỹ Hoài Linh. Liệu rằng, nên có một hình phạt thích đáng cho ông Trần Ngọc Điệp hay chăng?

Một văn bản với nội dung “về thăm và tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam” mà ông Trần Ngọc Điệp còn tắc trách trong vấn đề đọc văn bản, thiết nghĩ, với những quyết định, văn bản khác mang tầm quan trọng cao hơn, sẽ như thế nào? Có lẽ, nếu chỉ nghiêm khắc kiểm điểm thôi là chưa đủ với chức vụ chủ tịch của ông Điệp.

Một câu hỏi đặt ra thay lời kết, liệu rằng, có đúng là văn bản ông Trần Ngọc Điệp ký, sai nội dung là do người đánh máy thật hay không? Hay còn vì bất kỳ một lý do nào… “khó nói”…?


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)