Việt Nam Thời Báo

VNTB – Năm mới sẽ học ‘online’

Mai Lan

 

(VNTB) – Không biết học ‘online’ kiểu gì nữa…

 

Dân thì lo chống dịch, giáo viên thì F0, F1 đầy ra đó, sách giáo khoa thì chưa có, học sinh thì chưa biết mặt giáo viên, còn giáo viên thì… không có số điện thoại và tài khoản Zalo của phụ huynh. Không biết học ‘online’ kiểu gì nữa…

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP.HCM vừa có tờ trình về phương án và kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. Theo đó, bậc trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) sẽ bắt đầu năm học mới từ 6-9, bậc tiểu học từ 20-9.

Các trường THCS, THPT sẽ tổ chức hướng dẫn học sinh kỹ năng, phương pháp học trên Internet từ ngày 1 đến ngày 5-9. Ngày 6-9 sẽ bắt đầu giảng dạy theo chương trình năm học mới. Các trường tiểu học sẽ tổ chức hướng dẫn học sinh kỹ năng, phương pháp học trên Internet từ ngày 8 đến 19-9. Bắt đầu từ ngày 20-9 thực hiện giảng dạy theo chương trình năm học.

Các trường mầm non sẽ khai giảng chậm hơn, khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, học sinh có thể đến trường. Sở cũng đề xuất 3 phương án tổ chức dạy và học căn cứ vào tình hình diễn biến dịch cho từng giai đoạn. Các trường có thể dạy trực tuyến từ 4 đến 6 tuần, hoặc từ 6 đến 10 tuần hoặc hết học kỳ I.

Cũng theo tờ trình trên, Sở GD-ĐT thống kê hiện có 249 trường học trưng dụng làm khu cách ly, 453 trường làm điểm chích vắc xin, có 1.960 giáo viên và 5.898 học sinh thuộc diện F0, F1.

Một số ý kiến băn khoăn được ghi nhận như sau:

Trước hết, không phải học sinh nào cũng có điều kiện học trực tuyến. Mặt khác, có những em nhỏ đã mất đi người thân vì Covid, cuộc sống trước mắt còn là một dấu hỏi lớn, tâm lý còn chưa ổn định. Thứ nữa là nhiều phụ huynh còn đang điều trị Covid, hoặc lo cho người thân đang ốm đau, liệu còn đủ sức khỏe, tinh thần để giúp các con học trực tuyến hay không? Chuyện học là chuyện cả đời, trước mắt phải giúp các gia đình ổn định tâm lý, tinh thần, tạo điều kiện để họ vượt qua những khó khăn”;

“Nhiều nhà khó khăn, dịch ở nhà không đi làm được, tiền ăn còn chờ từng ngày. Bộ rồi sở công bố lịch học, nhưng tiền học phí, trang thiết bị phục vụ học online, sách vở hỗ trợ kinh phí cho phụ huynh có hay không thì không nói. Các cháu về quê nghỉ hè với ông bà chưa lên kịp, ai sẽ hướng dẫn các cháu học đây? Học là cả đời, còn mấy tháng hè dự trữ. Việc cần bây giờ là chống dịch. Có thực mới vực được đạo”;

Như vậy, con nít từ Sài Gòn về quê tránh dịch vẫn tiếp tục bị… gạt ra khỏi danh sách trường lớp ở thành phố năm nay? Từng có đề nghị, chưa rõ giá trị pháp lý tới đâu, về việc các tỉnh thành chấp nhận cho các trò từ Sài Gòn về quê tránh dịch được nhập học (tạm thời) ở mỗi địa phương, nhưng nhiều nơi cũng đang bị giãn cách theo chỉ thị nầy nọ, làm sao họ làm được cái nghĩa vụ được Hiến pháp quy định về quyền được học của học trò giữa cái thời mắc dịch nầy?”;

“Giờ chưa biết khi nào Sài Gòn được chích ngừa đủ kế hoạch 70% dân số từ đủ 18 tuổi. Tới tháng 10 năm nay, Sài Gòn còn chưa chắc hết dịch vì chính quyền đang thông báo rằng dịch đang càng lúc càng nặng thêm ở nhiều quận huyện.

Và nếu vậy, thì con số F0 sẽ tăng thêm nữa nữa, hay sẽ “tuyệt vời kỳ diệu giảm đi” theo đúng yêu cầu của Nghị quyết Chính phủ? Từ con số hiện nay có 249 trường hoá thành khu cách ly, 453 trường làm điểm chích vắc xin, 1.960 giáo viên và 5.898 học sinh thuộc diện F0, F1, thì những trường ấy, những thầy cô giáo và những học trò ấy dù sẽ giảm dần, hay tăng thêm nữa, sẽ ‘đứng’ ở đâu trong hoạch định của những bề trên giáo dục?”…


Tin bài liên quan:

VNTB – Có gì mà phải lo?

Phan Thanh Hung

VNTB – Tái thẩm vụ huyết án ở bưu điện Cầu Voi?

Phan Thanh Hung

VNTB – Thầy cô giáo trở thành con rối của lãnh đạo?

Trương Thế Tử

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo