Việt Nam Thời Báo

VNTB – Ngày tưởng niệm nạn nhân cộng sản tại Thủ Đô Hoa Kỳ

TL Nguyen

 

(VNTB) – Một trong những hoạt động trọng tâm của Viện Bảo Tàng Nạn Nhân Cộng Sản là tưởng nhớ các nạn nhân của Cộng sản trên toàn thế giới.

 

30 tháng 4! Những người Việt từ các phương trời, mọi thành phần xã hội, ít hay nhiều, cùng nhau đặt câu hỏi nghĩ tới hay bày tỏ cảm xúc khi nghe đến ngày này. 30 tháng 4 năm 2025 đánh dấu 50 năm cho người Việt tại hải ngoại, một sự kiện đặc biệt, nhắc chúng ta những người trực tiếp hay gián tiếp là nạn nhân của chế độ Cộng sản.

Tại Hoa Thịnh đốn, Hoa Kỳ, một tổ chức phi lợi nhuận, Quỹ tưởng niệm nạn nhân cộng sản (VOC) được thành lập do Sắc luật của Quốc hội, ký bởi Tổng thống Clinton ngày 17 tháng 12 năm 1993. Và Tổng Thống George W. Bush dành tặng tượng đài tưởng niệm nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản ngày 12 tháng sáu 2007 tại một công viên giữa lòng thành phố.

Trong suốt quá trình 32 năm, VOC tiếp tục tưởng nhớ hơn 100 triệu người đã bị chủ nghĩa cộng sản giết hại trên toàn thế giới và đấu tranh đòi tự do cho những người vẫn đang sống dưới chế độ toàn trị. Sứ mệnh của VOC là giáo dục mọi thế hệ về tư tưởng, lịch sử và di sản của chủ nghĩa cộng sản. Tầm nhìn của VOC là một thế giới không còn hy vọng sai lầm của chủ nghĩa cộng sản.

Một trong những hoạt động trọng tâm của VOC là tưởng nhớ các nạn nhân của Cộng sản trên thế giới gồm các nước đang còn sống trong chế độ độc đảng, các nước đã ra khỏi vòng tay cộng sản và những nước tuy có tên dân chủ nhưng thực hiện những ý tưởng cộng sản.

Năm nay VOC đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân của cộng sản vào ngày 24 tháng 4 ghi nhớ 50 năm miền nam Việt Nam đã rơi vào tay Cộng sản. Đối với nhà nước 30/4 đó là một ngày giải phóng, toàn thắng qua cuộc chiến tương tàn trong suốt 20 năm giữa chế độ miền bắc và chủ nghĩa cộng hòa miền nam.

Nhưng 30/4 cũng là ngày khởi đầu cho cuộc sóng di dân của người Việt yêu chọn tự do. 30/4 là một ngày đổi đời cho hàng triệu người dân Việt tại một lãnh thổ mà cộng sản cho là thiên đàng. Sự thật là đâu?

Ngày 24 tháng 4, sau 50 năm sống ngoài lãnh thổ Việt Nam, tôi được hân hạnh đem đến vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân tại đài trong một buổi sáng tốt trời, trong cái ảm đạm của bầu khí…

Cùng với 7 hội đoàn Việt nam, chúng tôi với vòng hoa trên tay tiến tới đài, có vài giây phút tưởng niệm, ghi nhớ công ơn những người đã ra đi và cầu nguyện cho một thế giới an bình thoát ách cộng sản, cho con người thật sự được tự do trong nhân phẩm.

Hơn 40 hội đoàn đại diện các nước từ Á châu, China Aid, Hong Kong, Taiwan, Uyghur association, Tibet, Vietnam, Lào, Đại hàn, đến Mỹ châu, Cuba và Âu châu như Albania, Tiệp, Hungaria, Belarussia, Georgia, Ukraine, trong không khí trang nghiêm cùng bước tìm về ánh sáng của tự do thật sự, với các đại diện hơn 16 sứ quán các nước đã trải nghiệm Cộng sản.

 

Sau buổi lễ chúng tôi được mời tới xem bảo tàng viện và đặt biệt phòng triển lãm ghi nhớ 50 năm của miền nam Việt nam. Chủ đề là Sự thật. Phòng triển lãm được khánh thành từ tháng giêng và đóng cửa cuối tháng sáu. Ban tổ chức đã cố gắng đem đến cho người xem những hình ảnh tàn ác của chế độ, từ đấu tố, tù cải tạo đến những sự kiện gần đây như chiếm đảo Trường sa, Hoàng Sa, các tù nhân lương tâm như Linh mục Lý.

Những hình ảnh trắng đen, phai màu như nhắc đến cho chúng ta 50 năm là cả một lịch sử bị bỏ quên của nhà nước hiện đại. Con cháu của chúng ta sống dưới lá cờ đỏ sao vàng, không biết cộng hòa là gì, chỉ hô hào dân chủ nhưng dân chủ thật sự là gì?

Cả thế giới cũng không hiểu tại sao vẫn còn tị nạn, đồng bào bỏ nước ra đi dưới mọi hình thức, nguy hiểm tính mạng cho tới thành phần giàu có, trí thức vẫn muốn xuất cảnh ?? Mỉa mai của một chế độ!

Là nạn nhân của cộng sản chúng ta có trách nhiệm hiểu biết nhiều hơn về ý hệ cộng sản, dạy dổ con cháu biết sự thật là gì để chúng ta và các thế hệ tương lai đóng góp vào một thế giới an bình hơn, bắt đầu từ quê hương chúng ta trong tự do, công bình và nhân đạo.

Viết vào ngày ảm đạm 30/4 tại Hoa thịnh đốn.


 

Tin bài liên quan:

“Luật 10-59”: Sự nhầm lẫn cố tình của tuyên huấn?

Phan Thanh Hung

VNTB – Nhất nguyên đối diện Đa nguyên

Phan Thanh Hung

VNTB – Bế tắc ngôn ngữ hay thách thức thời công an trị?

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo