VNTB – Nhớ Tết Mậu Thân, nhớ tội ác của đảng cộng sản VN

VNTB – Nhớ Tết Mậu Thân, nhớ tội ác của đảng cộng sản VN

 

Hoàng Lan Mộc Châu

 

Nhân họ Hồ chính sự phiền hà

Để trong nước lòng dân oán hận

Quân cuồng Minh thừa cơ gây họa

Bọn gian tà bán nước cầu vinh…” 

Bình Ngô Đại Cáo

Vào cuối tháng 1 năm 1968, trong dịp Tết Nguyên đán, lực lượng Bắc Việt và Việt Cộng đã phát động một cuộc tấn công phối hợp nhằm vào một số mục tiêu ở miền Nam Việt Nam. 

Sáng sớm ngày 30 tháng 1 năm 1968, Việt Cộng tấn công 13 thành phố ở miền Trung miền Trung Việt Nam, đúng lúc những gia đình bắt đầu quần tụ đón Tết Nguyên đán.

24 giờ sau, lực lượng cộng sản xâm lược tấn công một số mục tiêu khác trên khắp miền Nam Việt Nam, bao gồm các thành phố, thị trấn, tòa nhà chính phủ và các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ hoặc QLVNCH trên khắp miền Nam Việt Nam,  tổng số hơn 120 cuộc tấn công.

Giao tranh đặc biệt khốc liệt diễn ra tại thành phố Huế. Trận chiến diễn ra khốc liệt trong hơn ba tuần sau khi lực lượng QĐNDVN và Việt Cộng xông vào thành phố vào ngày 31 tháng 1, dễ dàng áp đảo lực lượng chính phủ ở đó và giành quyền kiểm soát thành cổ.

Khi mới chiếm đóng Huế, binh lính Việt Cộng đã tiến hành khám xét từng nhà, bắt giữ công chức, lãnh đạo tôn giáo, giáo viên và những thường dân khác có liên hệ với lực lượng Mỹ hoặc với chế độ miền Nam Việt Nam. Họ hành quyết những thường dân được gọi là phản cách mạng và chôn xác họ trong những ngôi mộ tập thể.

Lực lượng Hoa Kỳ và QLVNCH đã phát hiện bằng chứng về vụ thảm sát sau khi họ giành lại quyền kiểm soát thành phố vào ngày 26 tháng 2. Người ta tìm thấy ngoài hơn 2.800 thi thể bị CS giết, 3.000 cư dân khác bị thủ tiêu đâu đó mất tích, quân đội nhân dân Việt Nam đã phá hủy nhiều ngôi đền, cung điện lớn, hoàng cung bị cướp phá và các công trình kiến trúc khác của thành phố. 

Trận giao tranh ác liệt nhất ở Huế xảy ra tại thành cổ, nơi Bắc Việt phải đấu tranh quyết liệt để chống lại hỏa lực vượt trội của Mỹ. Trong những cảnh tàn sát được nhiều đoàn truyền hình ghi lại tại hiện trường, gần 150 lính thủy đánh bộ Mỹ đã thiệt mạng trong trận chiến Huế, cùng với khoảng 400 lính Nam Việt Nam.

Về phía cộng sản, ước tính có khoảng 5.000 binh sĩ thiệt mạng.

Trong chiến tranh VN, cuộc thảm sát tập thể nhân dân Huế là kinh khủng nhất, toàn dân VN và thế giới ghi nhận là dã man, tàn bạo và vô nhân đạo nhất của cộng sản Việt Nam.

“…Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn

Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ…(BNĐC)

Tội ác của CSVN không dừng tại Huế. Nó kéo dài đến nhưng năm tháng sau này, cho đến tận bây giờ.

Trong chiến tranh, những cuộc hành hình cá nhân, tập thể tại các vùng xôi đậu thường xảy ra. Những cuộc giật mìn cầu cống, xe đò, chung cư, pháo kích vào trường học liên tục dược đài phát thanh cộng sản miền Bắc và Giải phóng Miền Nam ca ngợi là những chiến công. Việt cộng chặt đầu các người họ quy là phản động, trưng bày trên đường đi, đe dọa, khủng bố dân thường.

Xâm chiếm được miền Nam VN. Cộng sản bắt nhốt gần nửa triệu quân cán chính của chế độ VNCH vào tù hàng chục năm, nhiều người đến hơn hai chục năm, hay bị giết trong tù. Những chứng nhân sống sót kể vô vàn sự tàn ác của bọn công an, quân đội cai tù với người “học tập cải tạo”. Họ bị đánh đập, lao động khổ sai, cùm chân, chửi rủa, bỏ đói. Hàng triệu gia đình, hàng chục triệu trẻ em có cha mẹ đi “học tập cải tạo” bỗng chốc bị bơ vơ lạc lõng, mất chỗ nương tựa.

Những người không làm việc cho chế độ cũ, người giầu có thì bị đánh tư sản. Người dân thường bị ép đi kinh tế mới, nhà của bị tịch thu cho quan chức đỏ hưởng.

“…Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ

Nheo nhóc thay kẻ góa bụa khốn cùng…”

Công chức cấp thấp nhất, ngay cả nhân viên y tế, giáo viên cũng bị đuổi việc, thay vào đó là bọn i tờ từ ngoài bắc vào, từ trong rừng ra. Cả một xã hội an bình bỗng xáo trộn, học trò ngu ngơ không biết học hành ra sao, chỉ suốt ngày đi họp đội khăn quàng đỏ, làm kế hoạch mới.

Cả miền Nam bị bỏ đói, dân chúng miền Nam đang sống an hòa, thịnh vượng, bỗng chốc phải nhận lãnh từ bọn cầm quyền từng lạng muối, lạng mắm. Chia nhau, bốc thăm vài con cá ươn, ngửa tay mua từng ký mì ướt, mốc, bo bo ăn độn.

Không thỏa mãn làm nghèo miền Nam Việt Nam bằng cách đánh tư sản, bằng cách  đưa người thành thị đi kinh tế mới, đảng CSVN sáng tạo kế hoạch đổi tiền. Ba lần đổi tiền liên tục khiến người nghèo khổ nhất trở thành trắng tay. Ngay các chị buôn thúng bán bưng, ngay cả người hành khất cũng không còn một đồng tiền mặt. Khốn nạn vô cùng!

…Người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc, ngán thay cá mập, thuồng luồng

Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng, khốn nỗi rừng sâu nước độc

Vét sản vật, bắt chim trả, chốn chốn lưới chăng

Nhiễu nhân dân, bẫy hươu đen, nơi nơi đặt cạm…”

Hàng loạt nhà tù được chính quyền nhân dân mở thêm để nhốt “tàn dư chế độ cũ” và những người vượt biên. Hàng triệu người dù biết vô cùng nguy hiểm vẫn cố vượt biển trên những con tàu mong manh, những chiếc ghe tam bản. Bọn công an biên phòng được dịp bốc hốt tiền bạc của dân và xả súng theo bắn giết. Theo lời kể của một lính truyền tin quân đội nhân dân VN, lính biên phòng trên đảo Bạch Long Vĩ được lệnh bắn bỏ không tha bất kỳ một người, kể cả trẻ em mới sanh, khi bắt được một thuyền vượt biên. 

Tệ hại hơn hết, hàng triệu gia đình ly tán, hàng trăm ngàn người chìm sâu đáy biển bị cộng sản rủa xả là bọn phản quốc, bọn thèm bơ thừa sữa cặn, liếm gói đế quốc.

 …Lẽ nào trời đất dung tha

Ai bảo thân nhân chịu được…”

Đất nước khá hơn một chút nhờ Mỹ tha cấm vận, mở lối cho viện trợ kinh tế và nhân đạo của nước ngoài, dân dễ thở hơn một chút và túi của đảng viên càng căng phồng, lòng tham của họ càng ngày càng lớn hơn. Đảng viên cấp càng cao càng tham nhũng, càng tham lam. Họ nhúng tay vào các vụ buôn lậu. Kể cả buôn lậu ma túy, vụ 4 cô tiếp viên hàng không xách tay ma túy cho thấy hai băng đảng mafia trong nội bộ đảng  đánh nhau kịch liệt đến chừng nào. Những tay em buôn ma túy có thể bị tử hình vì bị phe kia diệt, những kẻ chóp bu vẫn nguyên lãnh đạo. 

Bàn tay tham lam và tàn ác của chính quyền đảng cộng sản nhúng cả vào các vụ buôn người xuất khẩu lao động. Hàng trăm ngàn người dân nghèo bị lừa gạt bán cửa nhà, đất ruộng tha hương cầu thực, hàng trăm người chết bỏ thây xứ người. Tiền lương bị cắt, cúp cho bọn công ty buôn người sân sau của chính quyền. Trong một văn bản trả lời tin báo tội phạm gửi một nạn nhân người dân tộc thiểu số ở tỉnh Điện Biên, Công An Thành Phố Hà Nội đã công khai điều này. https://machsongmedia.org/vietnam/chong-buon-nguoi/2109-cong-an-viet-nam-da-tim-ra-bang-chung-chinh-quyen-viet-nam-dung-tung-cho-nan-buon-nguoi.html .

Hàng chục ngàn thiếu nữ Việt đã bị bán ra nước ngoài ‘làm vợ’. Không ít người trong số họ trở thành kẻ hầu hạ gia đình ‘chồng’ không công, bị nhục mạ, xâm phạm nhân phẩm. Nhiều người trong số những phụ nữ này bị biến thành công cụ cho bọn xấu thỏa mãn tình dục.     

Tôi ác của CSVN cả thế giới nhận ra qua sự tước đạt nhân quyền của nhân dân.

Đàn áp tôn giáo là ‘sợi chỉ xuyên suốt của cách mạng’. Cộng sản vô thần luôn muốn và không bao giờ lùi bước bách hại tôn giáo,  từ dã man vô nhân tính và lộ liễu, đến các hành động lén lút quỷ quyệt và tinh vi hơn. Đảng CSVN dựng nên các tổ chức tay sai, mệnh danh đạo như Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo, Giáo Hội Phật Giáo VN, Chi Phái Cao Đài 1997..để đánh phá các tôn giáo chân chính, chân truyền. Hàng trăm, ngàn tín đồ Tin Lành người dân tộc Mông, Cao Nguyên bị đàn áp, bị lấy đất, lấy nhà, đuổi khỏi quê hương, nhiều người bị giết, có người bị giết ngay trong đồn công an tạm giam. Tín đồ Tin Lành bị vu cáo theo đạo của Mỹ, Theo giặc phỉ Vàng Pao, muốn lập quốc gia, vương quốc  riêng.

Chế độ cộng sản càng ngày càng lộ rõ bộ mặt phản dân hại nước. Hàng ngàn dân oan, người yêu nước và đảng viên cộng sản có lòng với dân với nước nhận ra sai lầm chết người của đảng này nên cất tiếng nói. Sự phản biện chân chính, minh bạch của họ bị đảng quàng vào cổ hai chữ phản động. Hàng trăm người can đảm muốn có một xã hội công bằng dân chủ, vạch ra sai lầm của đảng đã bị đảng đầy đọa bằng những án tù dài hạn  mà người dân Việt và thế giới không thể chấp nhận được.

Tội ác của đảng CSVN không bao giờ ngừng. Họ tiếp tục nói dối dư luận quốc tế và lừa gạt dân Việt. Sự tạm gọi là khá giả nhờ thoát cấm vận và hưởng viện trợ của thế giới được đảng vơ vào là công của mình. Sự nghèo nàn, lạc hậu và bất công đảng đổ thừa tàn dư chế độ cũ, bị phá hoại, bị ảnh hưởng bởi gió độc phương tây. Họ vận dụng hệ thống tuyên truyền áp đảo của đảng để loan đi sự dối trá, mỵ dân, phản quốc và đê hèn với đồng chí Trung quốc xâm lược. 

“…Dối trời lừa dân đủ muôn nghìn kế

Gây binh kết oán trải muôn năm…”

Không thể vạch ra hết tội ác của đảng CSVN, đành mượn câu trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi đối với bọn giặc Minh và bây giờ vẫn thích ứng cho đảng cộng sản VN 

“Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,

Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi.

Lẽ nào trời đất dung tha,

Ai bảo thần nhân chịu được?”


 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Nguyễn Tuấn Anh 4 months

    Nhắc tới Mậu Thân, theo nhiều người, là mắc mưu của Trung Quốc, hoặc tệ hơn, gián điệp của Trung Quốc