VNTB – Phóng sự ảnh: Hóa giải những đau thương vẫn đang còn day dứt

VNTB  – Phóng sự ảnh: Hóa giải những đau thương vẫn đang còn day dứt

Long Đức

 

Xin hãy dừng cuộc bỉ bôi một chút “hành vi không đúng” của cá nhân ai đó! Ngay lúc này, hàng ngàn tăng ni đang cầu siêu cho đồng bào của mình qua đời vì bị Covid-19 ở Sài Gòn.

Xin hãy dừng cuộc “gươm đao chữ nghĩa”, để tưởng nhớ và cầu siêu cho những linh hồn đồng bào không may mắn như chúng ta, chỉ vì họ nhiễm sớm và không kịp chích ngừa như chúng ta, và không ít trong số đó đã qua đời vì cách phòng dịch cực đoan bằng những trại tập trung…

Xin được nguyện cầu nếu có bão giông thì cần trời sáng lên cho hào quang soi tỏ, chứ đừng gieo thêm mây đen nữa.

Ảnh 1: “Khi tôi và quý thầy trong Ban Trị sự ngồi lại với nhau cùng trao đổi về công tác tổ chức, nghĩ rằng trong đại trai đàn lần này, chúng ta có sự cung thỉnh hương linh từ tất cả các bệnh viện dã chiến về phó hội tại Việt Nam Quốc Tự cũng cần có một chỗ để họ nương vào”, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM chia sẻ.

Ảnh 2: Nội dung văn bia đề chữ: “Phật lực siêu tiến, kính vì các hương linh đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19 siêu sanh Tịnh độ”; lạc khoản ghi: “Phật lịch 2566, Nhâm Dần – 2022, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh phụng lập”.

Bia đá được dựng ở không gian giữa bảo tháp Đa Bảo và Thánh tượng Bồ-tát Quán Thế Âm, trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự, hướng ra lối lên chánh điện.

Ảnh 3: Thỉnh linh vị chư hương linh đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh từ các bệnh viện dã chiến trong đại dịch Covid-19 về an vị tại đàn tràng Việt Nam Quốc Tự.

Ảnh 4: Những người nằm xuống, nhắc nhở người còn sống, đặc biệt là thế hệ trẻ phải nhớ ơn những người đã hy sinh vì sự nghiệp chung.

Ảnh 5: Việc tổ chức trai đàn nhằm mượn sự hiển lý, đây là cơ hội để mọi người ngồi lại với nhau cùng quán chiếu, tu tập trong mùa Vu lan.

Ảnh 6: Tính từ thời điểm khi đại dịch bùng phát đợt thứ 4 mà Sài Gòn/ TP.HCM là nơi chịu ảnh hưởng và mất mát lớn nhất đến nay đã tròn 1 năm, nói theo ngôn ngữ dân gian là “giỗ đầu” hay “tiểu tường”.

Ảnh 7: Ở đây, mặc dù nói là kỳ siêu các hương linh khổ đau do sự hoành hành của dịch khí năm vừa rồi, nhưng song song với những đối tượng đó, thì sự cầu nguyện còn dành chung cho tất cả.

Ảnh 8: Trong nội dung đại trai đàn tuy nhấn mạnh đến thân nhân của những người qua đời trong đại dịch Covid-19 nhưng cũng siêu độ chung nhân tiết tháng Bảy để nhắc nhở con người nhớ đến đạo lý “Ân nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn”.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)