Việt Nam Thời Báo

VNTB – Phúc thẩm Anh Ba Sàm: Một phiên tòa vô pháp!

Nguyễn Thiện Nhân (VNTB) Luật sư Trần Vũ Hải bị đuổi ra khỏi tòa. LS Trần Vũ Hải cho biết khi ông đề nghị Chủ toạ để đại diện VKS nêu căn cứ pháp lý, vì các luật sư đã nêu căn cứ pháp lý cho lập luận của mình thì bị Chủ tọa đuổi ra khỏi phiên tòa. Điều đó càng chứng tỏ phiên tòa vô pháp.

8h30 sáng ngày 22.9.2016, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Blogger Nguyễn Hữu Vinh(tức Anh Ba Sàm) và cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo điều 258 BLHS.

Kết quả phiên tòa phúc thẩm: Y án đối với Ông Nguyễn Hữu Vinh (5 năm tù giam) và trợ lý Nguyễn Thị Minh Thuý (3 năm tù giam) theo điều 258 BLHS.

Bên trong phiên tòa phúc thẩm, nguồn: FB Trần Vũ Hải 
Phiên tòa vô pháp
Vẫn là những rào chắn của lực lượng an ninh và sự bắt bớ những người đến ủng hộ Anh Ba Sàm và cộng sự ở phiên tòa. Hàng trăm an ninh bủa vây khắp các ngã đường để chặn những ai muốn đến gần nơi xét xử mặc dù trước đó chính quyền thông báo phiên tòa công khai.
Một clip do anh Trịnh Bá Phương quay được tại một điểm gần phiên tòa cho thấy hàng chục công an ngăn cản người dân vào khu vực phong tỏa, công an giải thích rằng họ được trưng dụng vỉa hè để làm nhiệm vụ nhưng thực tế đây là hành động vi phạm pháp luật của công an khi cấm người dân đến một phiên tòa công khai. Mọi người tụ tập ở một quán nước mong ngóng tin tức từ phiên tòa thì chủ quán bị công an yêu cầu đuổi khách đi, không bán nữa.
Những người đã bị bắt khi cố gắng đến xem xử án gồm: JB Nguyễn Hữu Vinh, Hoàng Thành, Đoan Trang và Trịnh Bá Tư. Nhiều người khác cũng bị bắt lên xe buýt và đưa đi đâu không rõ. Riêng anh Trịnh Bá Tư bị CSCĐ chặn bắt lên chiếc ô tô mặc dù anh chẳng phạm lỗi gì. Anh Lã Việt Dũng bị đánh thương tích phải nhập viện.
Công an rào chắn ngăn người dân đến gần phiên tòa, nguồn: FB Đoàn Trương Vĩnh Phước
Tuy nhiên, ở những địa điểm có thể, có vài chục người vẫn tập hợp được để biểu thị sự ủng hộ Anh Ba Sàm với những biểu ngữ trên tay “Anh Ba Sàm vô tội, Nguyễn Thị Minh Thúy vô tội”. Họ còn cầm hình ảnh ABS mà theo họ anh là người trí thức đứng lên “phá vòng nô lệ”. Những tiếng hô “Tự do cho Anh Ba Sàm” đã nói lên tình cảm và sự ủng hộ của mọi người dành cho anh.
Khi ABS nói lời cuối cùng thì bị ngắt tiếng trên truyền hình tại chỗ.
Luật sư Trần Vũ Hải bị đuổi ra khỏi tòa. LS Trần Vũ Hải cho biết khi ông đề nghị Chủ toạ để đại diện VKS nêu căn cứ pháp lý, vì các luật sư đã nêu căn cứ pháp lý cho lập luận của mình thì bị Chủ tọa đuổi ra khỏi phiên tòa. Điều đó càng chứng tỏ phiên tòa vô pháp. Dư luận cho rằng xử tội gì và bao nhiêu năm tù là do chỉ thị từ cấp trên, điều luật chỉ là cái gá vào để kết tội.
Thêm một vết ô nhục của nền tư pháp Việt Nam, tù tội không khuất phục được người khao khát tự do và dân chủ.
Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy có tội hay không?
Trong phiên tòa, anh Vinh và chị Thuý bình thản khẳng khái, khẳng định mình vô tội.
Công an điều tra cho rằng “Nguyễn Hữu Vinh đã lập hai blog diendanxahoidansu.wordpress.com (blog Dân quyền) và blogchepsuviet.wordpress.com (blog Chép sử Việt), trên blog có 24 bài viết sai sự thật, không có căn cứ, gây ảnh hưởng đối với lòng tin của nhân dân vào các chính sách của Đảng và Nhà nước.”
Các luật sư thì cho rằng Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy vô tội. Dư luận cho rằng blog Anh Ba Sàm có tác dụng “khai dân trí” vì đăng những bài viết và thông tin đa chiều theo quan điểm cá nhân của người viết, không vi phạm pháp luật bởi người dân có quyền tự do ngôn luận theo Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà VN đã ký kết, đồng thời phù hợp với Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà VN là thành viên của Hội đồng nhân quyền LHQ.
Người dân ủng hộ Anh Ba Sàm và Nguyễn Thị Minh Thúy, nguồn: FB Nguyễn Chí Tuyến 
Người viết không muốn giới thiệu gì về anh nữa, bởi rất nhiều nhân sĩ trí thức từ già đến trẻ trong ngoài nước đều biết đến anh qua blog Anh Ba Sàm.
Khi cái giàn khoan HD 981 lù lù kéo đến biển đông hồi đầu tháng 5/2014, người dân chuẩn bị nổi dậy biểu tình chống TQ xâm lược thì anh bị bắt.
Dù anh bị bắt và bị tống vào nhà tù, cái tên Anh Ba Sàm vẫn luôn được mọi người nhớ đến, và Blog Anh Ba Sàm vẫn hoạt động mang đến thông tin đa chiều cho người dân, phá đi sự bưng bít và định hướng thông tin của chế độ.
Cuộc sống sẽ không ý nghĩa gì nếu không đấu tranh chống lại áp bức của cường quyền. Con tạo xoay dần và sẽ đào thải bất kỳ chế độ nào đi ngược lại xu thế văn minh.

Tin bài liên quan:

VNTB – Đình công ngày 2/4: Tiền Giang nóng bỏng, Tp.HCM hạ nhiệt

Phan Thanh Hung

VNTB – Ân xá quốc tế: bản án dành cho Nguyễn Hữu Vinh và đồng nghiệp là đi ngược tự do ngôn luận

Phan Thanh Hung

VNTB – Civil Rights Defenders kêu gọi trả tự do ngay và vô điều kiện blogger Nguyễn Hữu Vinh

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.