(VNTB) – 14 lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan cảng 2 Hải Phòng bị cáo buộc đã nhận 8,1 tỷ đồng để giúp Công ty Tài Lộc thông quan 13.376 container hàng lậu trị giá 1.800 tỷ đồng
Công an Việt Nam vừa công bố thêm một vụ án chấn động nữa khi khởi tố vụ án buôn lậu gỗ của công ty Tài Lộc. Theo thông tin từ nhà chức trách thì công ty này chủ yếu mua gỗ trong nước rồi xuất khẩu bán cho Trung Quốc. Các quan chức khai nhận hối lộ mỗi tờ hải quan không nhiều. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ chi 100.000 đồng một tờ khai hải quan, tiền thông quan là 800.000 đồng một container hàng.
Nghe thì có vẻ ít, tưởng không có ảnh hưởng gì, nhưng muốn có 1 container gỗ thành phẩm thì cũng phải mất cả mảnh rừng. Vì vài trăm ngàn đồng mà tiếp tay cho tội phạm phá huỷ cả thiên nhiên thì có đáng không? Mà đâu phải chỉ vài trăm ngàn đó, khi gộp lại hàng chục ngàn container và hàng ngàn tờ khai hải quan thì mỗi quan chức mới có thể đút túi vài trăm triệu tới vài tỷ đồng.
Hồ sơ vụ án cho thấy với sự tiếp tay của các quan chức hải quan CSVN thì từ năm 2020, công ty này đã lập khống 1.698 tờ khai hải quan, khai báo gian dối và được thông quan 13.376 container tổng trị giá hàng buôn lậu hơn 1.800 tỷ đồng và thu lợi bất chính 210 tỷ đồng. Với khối lượng hàng khổng lồ như vậy thì thử hỏi đã có bao nhiêu cánh rừng bị mất đi? Những trận lũ quét, sạt lỡ diễn ra mỗi năm mỗi nhiều hơn, thiệt hại nặng nề hơn là do ai?
Trên đây chỉ là con số bị lộ ra trong vụ án tiếp tay cho công ty Tài Lộc, chỉ là 1 phần nổi, còn 7 phần chìm là những vụ chưa lộ ra thì không thống kê được. Nhưng lấy vụ án này làm ví dụ thì cũng có thể thấy chỉ cần một số ít quan chức tham nhũng là có thể làm hại cả đất nước. Thế nhưng các vụ án tham ô, tham nhũng thì được xử quá nhẹ, nên càng chống tham nhũng thì tham nhũng càng gia tăng, càng ngày càng nhiều quan tham nhũng. Án đã nhẹ, mà gần đây thì nhà nước còn định miễn tội tử hình cho các quan chức tham nhũng.
Đối với hải quan thì đây là lá chắn ngay cửa khẩu để bảo vệ đất nước. Buôn lậu, tiếp tay cho hàng lậu sẽ tạo một lỗ hổng cực kỳ nguy hiểm. Vừa tiếp tay cho hàng giả, hàng kém chất lượng tràn vào thị trường Việt Nam, gây ảnh hưởng tới sức khoẻ, nòi giống dân tộc, ảnh hưởng môi trường kinh doanh và các doanh nghiệp làm ăn chân chính, khiến nền kinh tế càng ngày càng suy yếu.
Hơn nữa, nếu nước ngoài lợi dụng lỗ hổng này để đưa vũ khí, chất độc vào chuẩn bị tấn công Việt Nam ngay từ bên trong. Kẻ thù phương bắc thường xuyên tìm cách hãm hại, xâm lược và làm suy yếu dân tộc Việt Nam bằng hàng giả, thực phẩm giả, độc hại, rác thải, ô nhiễm môi trường, làm hư hỏng cán bộ… để thôn tính, tiêu diệt nòi giống Việt Nam.
Dư luận còn đồn rằng để vào được hải quan Việt Nam làm việc thì phải có gốc là người nhà quan chức lớn, hoặc lo lót vài tỷ đồng, chứ dân thường thì không thể vô những vị trí này. Vào hải quan rồi thì chỉ cần một năm là lấy lại “vốn” nên gia đình của các cán bộ hải quan rất giàu có. Khi cả gia đình, dòng họ cán bộ quan chức đảng viên (những người lúc nào cũng tự hào về đạo đức cách mạng) được án ngữ ở những khu vực quan trọng, mà lại tiếp tay cho giặc làm hại quê hương thì đừng hỏi tại sao đất nước càng ngày càng thối nát như hiện nay.
Cho dù bắt 14 cán bộ trong vụ án này thì vẫn còn hàng chục ngàn cán bộ hải quan khác trên khắp Việt Nam. Những người này mỗi ngày vẫn đều đặn rước giặc vào nhà. Và người sau càng ngày lại càng tham nhũng hơn người trước, tinh vi, lọc lõi hơn.
____________________
Tham khảo: