VNTB – Quan hệ giữa hai nước Việt và Đức có còn được như trước?

Mai Tú Ân (VNTB) Chẳng biết hai bên nước nào, VN hay Đức đã uống thuốc liều quá liều. Nướcc Đức đã giận dữ thái quá. Rõ ràng phải có một bên nói dối khi bảo bên kia bắt cóc, còn bên ngược lại thì dĩ nhiên sẽ nói ngược lại. Nhưng chúng ta hãy yên tâm, ngồi rung đùi chờ trong ít ngày tới thì sẽ biết ai đã nói dối, và tại sao phải nói dối như thế. Chúng ta cũng không cần để ý gì nhiều đến nhân vật đình đám trên mạng suốt một năm qua. Cựu phó tỉnh, người đàn ông ngàn tỷ đồng và người đối đầu với BLĐ Đảng suốt một năm qua.

Giờ đây Trịnh Xuân Thanh đang ngồi buồn bã ở đồn CA để chờ đón số phận của mình. Với phong độ giống y như một tay bán phở dạo bị mắc mưa, TXT mặc một cái áo thun màu đỏ bèo nhèo và mệt mỏi trả lời những câu hỏi… Nhưng chúng ta cũng không cần tìm hiểu gì thêm về TXT nữa khi ông ta đang phải ngồi trong bức màn sắt của Bộ CA. Có chăng thì cũng nhắc nhở ông ta cần bảo trọng, vì chẳng phải những người đàn ông đã chết ở trong đồn CA trong thời gian gần đây là vì những thứ tào lao như dao dọc giấy, thậm chí là mấy sợi dây thun sao ?

Trở lại thông báo của Bộ NG Đức thì những lời lẽ của họ trong đó đã ám chỉ một cách đầy đủ và không thể phản bác rằng ông Trịnh Xuân Thanh đã bị một nhóm người châu Á bắt cóc ở Berlin ngày 23/7/2017. Trong nhóm có một phụ nữ, và người Đức còn cho biết thêm là đoàn xe chở nạn nhân và nhóm “khủng bố” đã hướng mũi xe đi về phía biên giới thân thiết với nước Nga như Belorussia. 

Để cho khả năng “Bắt Cóc” được đứng vững thì thông bâo của Bộ NG Đức còn xé rào khi cho báo giới biết rằng trong chuyến đi thăm trước đó của phái đoàn chính phủ Việt Nam do thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫ đầu thì việc xin cho “Dẫn Độ” Trịnh Xuân Thanh cũng đã được đặt ra. Nhưng vì lý do nào đó phía Đức đã từ chối. Đây đáng lẽ làm thông tin cấm nhưng cũng vì lý do nào đó phía Đức lại nêu ra cả tháng sau đó. Việc đưa chuyện phái đoàn của ông Phúc xin dẫn độ này đã đưa đến một tình huống khó khăn cho người Đức. Vì các bạn Việt Nam xin người không được nên các bạn Việt Nam, nửa kín nửa hở lấy người luôn tại nước khổ chủ là nước Đức.

Có trước thì có sau, các ông bạn Việt Nam bắt người trên đất Đức mà coi chủ nhà chẳng ra cái gì cả. Bắt người gần như công khai, mà cũng chẳng cần che dấu thân phận của mình thì làm sao các bác Đức lại nhịn cho được. Thế là triệu đại sứ lên và tiễn một anh trùm mật vụ khác về nước. Rồi đến cái thông báo mạnh mẽ đã nói ở trên, giống như lời tuyên bố chiến tranh giữa hai nước vậy…

Việt Nam nói cứng nhưng qua lời lẽ ta cũng đoán được kết quả. Ai lại nói là :”lấy làm tiếc” khi đối phương bảo mình là “bắt cóc”. Rồi im re con cò không ho he khi nước Đức, chẳng giữ gìn gì nguyên tắc ngoại giao là nước chủ nhà không được phép làm lộ danh tính, nghề nghiệp của nhân viên sứ quán. Đằng này người Đức đã thình lình gọi một người mà họ nói rằng là trùm mật vụ và tống người này về nước.

Thật chán phèo khi dự buổi họp báo của Việt Nam. Cũng may là trong buổi họp đó người phát ngôn của Bộ NG VN là một lady trẻ và đẹp. Chỉ có điều là MTA phát hiện ra cô nàng phát ngôn Lê Thị Thu Hằng này lại nói….ngọng. Cũng là điều bình thường thôi giữa chữ L, N và ngược lại của những người gốc Bắc. Cũng vui vì cứ chờ lâu lâu thì cô nàng mới nổ một quả pháo “Ngọng” nên ta cũng quên đi cái buổi họp báo dở ơi là dở đã nói….

Nhiều lúc tôi thấy tội cho chính quyền VN hiện nay, vì dường như nhiều vụ việc đang thoát khỏi tầm kiểm soát của họ. Dường như nhiều sự việc dẫn dắt họ và cuốn họ theo một cách vô thức mà điển hình là vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đây. Vậy ai đã bắt cóc TXT ?

Thế này để cho các bạn có một thí dụ đơn giản. Việc bẳt cóc người ở một nước khác không hề đơn giản. Bạn không có ý định, không tổ chức người và phương tiện để bắt cóc ai nhưng bỗng người đàn anh mà bạn vẫn tôn trọng bỗng nhiên gán hết tội cho bạn. Bạn có giận không ? Người anh lớn đó đổ thừa người của bạn là kẻ thủ ác ra tay bắt cóc trong khi bạn biết là không có thì bạn có giận không ? Người anh đó đã trục xuất một người của bạn và tiếp tới theo đà mở rộng của vụ án bắt cóc thì sẽ còn nhiều người nữa của bạn sẽ phải ngồi tù trong khi bạn biết họ vô tội. Vậy thì bạn có giận không ? Rồi còn bao nhiêu hệ lụy mà bạn phải gánh chịu trong một vụ oan ức. Và để đối đầu với bao nhiêu oan ức như thế bạn chỉ có một câu nói :”Lấy làm đáng tiếc”.

Nếu bạn oan ức, nếu bạn không hề dính đến vụ “Bắt cóc” mà người bạn kia vẫn lạnh lùng trước nỗi oan của bạn thì kẻ đó nên đi chết đi bởi hắn quá vô cảm, tàn nhẫn. Nhưng nếu tất cả vụ “Bắt cóc” đều là do bạn thực hiện thì bạn nên đi chết đi bởi sự tàn nhẫn, đểu giả của mình. Và nếu xét kỹ ra thì bạn phải chết tới hai lần mới xứng tội, nếu tham gia đầy đủ.
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)