VNTB – Thiên hạ luận: Xin đừng xem sinh viên là… con nít để mà dạy – dỗ

VNTB – Thiên hạ luận: Xin đừng xem sinh viên là… con nít để mà dạy – dỗ

Cửu Long

 

(VNTB) – Nếu quy trách nhiệm ở đây, thì lỗi lớn nhất là những thầy cô giáo làm công tác tư tưởng chính trị ở Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.

 

Các em các cháu Hải Dương không có lỗi, lỗi là ban tổ chức đã tuyên truyền quá mức cần thiết, chưa thực sự chu đáo, nghiêm túc thực hiện một việc vừa nguy hiểm vừa tốn kém, trong lúc đang khẩn trương chống dịch.

Không ít ý kiến nhân danh người lớn đã kêu gọi như vậy.

“Còn những gì ‘đồn thổi’ trên mạng xin bỏ qua, đừng lan truyền khoét sâu thêm kỳ thị Nam – Bắc. 46 năm rồi đấy! Không lẽ đất nước mình lặp lại lịch sử 200 năm đàng ngoài – đàng trong?” – nhà khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu, ‘năn nỉ’.

Có lẽ ít nhiều cùng cách nghĩ trên, với giọng bông đùa quen thuộc, nhà báo Phạm Hồng Phước, góp lời ỉ ôi: “Xin 500 anh em tứ xứ tại TP.HCM hạ hỏa, chớ nặng lời khó nghe chĩa mũi dùi vào các em tình nguyện viên phương Bắc nữa. Các em hoàn toàn vô tội trong cái vụ nặng mùi chủ nghĩa thành tích tuyên truyền này. Xin hãy thử đặt mình vào vị trí gia đình, bạn bè các em khi đọc những gì trên mạng. Người phương Nam bộc trực, khẳng khái, Lục Vân Tiên chớ không bao giờ xúc phạm, làm nhục ai.

Oan có đầu, nợ có chủ – Bao Thanh Thiên phán vậy á. Người TP.HCM hễ bắn là phải trúng, không chơi trò đánh lận con đen. Mọi cớ sự là từ những người lớn đã tạo ra vụ việc này. Ơn giời nếu như họ thiệt sự xuất phát từ ý tốt mà không nghĩ tới hệ lụy.

Không thể phủ nhận được công tác tổ chức, phối hợp quá tệ còn hơn vợ thằng Đậu.

Mong rằng những ai khởi sự vụ việc tốt hóa tệ này sớm giải bày và có giải pháp thỏa đáng.

Làm rõ và được rõ mọi chuyện là một đòi hỏi chính đáng của cộng đồng.

Còn A Phủ tin rằng người TP.HCM vốn giàu nghĩa tình cộng thêm cái máu hào sảng của người phương Nam sẽ tiếp khách ân cần. Hơn 300 thì đã sao. Bao năm qua TP còn liên tục tiếp đãi các đoàn khách cả ngàn người mà không thấy tiếc tiền kia mà. Dù gì, các cháu chỉ như con em ta. Có em ham vui, có em lậm thành tích nhưng không thể phủ nhận đa số các em tràn đầy nhiệt huyết cống hiến của tuổi trẻ. Muôn sự lại bởi những người lớn.

Nhân tiện, chỉ mong vì sự khác biệt văn hóa vùng miền, đặc biệt khi người ở thành phố đã quá căng thẳng, stress vì dịch bệnh, các em nhỏ hãy bớt đi những hình ảnh màu mè bị coi là nhí nhố, bớt đi những khẩu hiệu chính trị như trêu ngươi thiên hạ. Cũng xin các bạn đồng nghiệp báo giới của A Phủ bớt bốc lửa khiêu vũ cùng những con chữ nữa.

Người TP.HCM cả đời quen xả thân cống hiến sẻ chia cùng đồng bào cả nước trên tinh thần thi ân bất cầu báo, cũng luôn biết ơn những tấm lòng dành cho mình. TP.HCM mà có bề gì, lấy ai làm chỗ dự phòng, làm chốn nương thân cưu mang cho 62 anh em khác như xưa nay?”.

Các cụ xưa nói cấm có sai: Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại!

Nhà báo Lương Thái Sĩ, ý kiến khác: “Sao tôi ghét mấy tay hay rao giảng “đạo đức giả” trên mạng quá. Người ta có ý kiến thì kệ người ta. Tuổi sinh viên là biết đúng sai rồi!”.

Nhà văn Nguyễn Đình Bổn, biện giải: “Đầu đợt dịch thứ tư, khi Bắc Giang lâm nguy, Sài Gòn đã hết mình trợ giúp. Các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành của bệnh viện Chợ Rẫy đã ra đó ngay và chỉ về lại Sài Gòn khi thành phố có dấu hiệu bùng dịch.

Họ lặng lẽ đi về, chỉ vài dòng tin trên báo. Nên nhớ họ được xếp hạng là các chuyên gia y tế giỏi nhất Việt Nam.

Còn các em là ai? Dẫu cho truyền thông có làm ồn lên vì cái gì đứng sau thì các em cũng đã trưởng thành, là các bác sĩ tương lai. Các em phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Hãy đến, giúp đỡ chân thành người Sài Gòn sẽ mang ơn. Còn lồng vào chuyện chính trị, hất mặt lên thì người Sài Gòn đuổi thẳng!”.

Luật sư Trần Thành nhìn với lăng kính khác: “Dường như ít nhiều cho rằng các bạn sinh viên này là trẻ người non dạ. Tôi không nghĩ vậy. Họ là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Những thầy cô trong đoàn, tin rằng có không ít, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Là đoàn viên, đảng viên thì bất kể ở tuổi tác nào, chức phận nào, họ luôn khắc hiểu cần phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là khi họ đang có mặt ở thành phố mang tên Hồ Chí Minh để tham gia công việc thiện nguyện.

Nếu quy trách nhiệm ở đây, thì lỗi lớn nhất là những thầy cô giáo làm công tác tư tưởng chính trị ở Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương. Tôi tin rằng đồng chí Bí thư tỉnh ủy Hải Dương sẽ sớm có ý kiến về toàn bộ vấn đề ở trên”.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)