VNTB – Thư của một người được nịnh

VNTB – Thư của một người được nịnh

Nguyễn Nam (ghi)

 

(VNTB) – Nịnh là một nghệ thuật ứng xử, xin đừng vội chụp mũ là họ nịnh nọt để kiếm chút bổng lộc gì đó…

 

Biên tập viên Nguyễn Nam nhận được một bài viết ký tên “Hướng Dương” thể hiện qua hình thức lá thư có nội dung là tác giả bài báo “Khoa ngôn nịnh nọt” đã quá lời khi chê trách một cử tri dùng động từ “vỡ òa” để khen tặng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tác giả Hướng Dương nói rằng nhiều khi khoa ngôn cho nịnh chỉ là một nghệ thuật ứng xử của câu chuyện làm quà, không hẳn phải quan trọng hóa lên bằng các quan điểm đao to búa lớn của tham nhũng chính trị.

Tác giả Hướng Dương cho biết sở dĩ ký bút danh của loài hoa luôn hướng về mặt trời trong ý “Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời đang tỏa sáng ở Việt Nam”, là nhằm muốn thay lời ngài Tổng bí thư để ‘giải oan’ cho cử tri Nguyễn Văn Điệp (xem bài *).

Xin được giới thiệu lá thư này đến quý bạn đọc trang Việt Nam Thời Báo.

***

Thưa quý bạn đọc.

Tôi nghĩ rằng chuyện bộc bạch ‘Cử tri và nhân dân đã vỡ òa cảm xúc khi Tổng bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục trúng cử Tổng bí thư’, đơn thuần là sự hồn nhiên của nghĩ gì, nói đó ở vị cử tri ấy mà thôi; bởi ở đây họ đâu nhằm đến tư lợi, mà chỉ là một kiểu ứng xử trong khuôn khổ của buổi tiếp xúc cử tri.

Vả lại, nếu thật sự một người lãnh đạo đã giúp mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam bất chấp chuyện mây đen phủ lên toàn cầu, thì đó là điều không chỉ rất đáng khen ngợi, mà còn cần được trao tặng những huy chương, huân chương cao quý nhất của Đảng và Nhà nước.

Thế nhưng ai cũng biết là người lãnh đạo ấy đã hết sức khiêm cung, không đòi hỏi bất kỳ danh hiệu hay phần thưởng nào dành cho mình, thì tất yếu cử tri và nhân dân sẽ vỡ òa cảm xúc khi hay tin người lãnh đạo ấy dù tuổi tác, sức khỏe đều có vấn đề, song vẫn được Đảng tin cậy tiếp tục giao trọng trách là người đứng đầu.

Điều này, xét theo nghĩa nào đó chính là hồng phúc của Đảng, khi Đảng vẫn còn lực lượng dự trữ hùng hậu cho nhân sự quản trị quốc gia vẫn chưa phải dùng đến, bởi tre già vẫn còn vững chải trước phong ba, chứ không hẳn như lời ác miệng là tham quyền – cố vị.

Tôi xin luận một chút ngoài lề.

Trong công việc, đó còn có tên là nghệ thuật ứng xử. Tại sao anh ấy được mà người kia không, đôi khi chỉ vì “nghệ thuật” đó. Có thể ai đó nói là nịnh, nhưng cũng ai đó nói rằng đó là kỹ năng giao tiếp, lại có người sẽ nâng lên thành nghệ thuật giao tiếp để thành công.

Công tâm mà nói, dù không thích nịnh nhưng được nịnh – bị nịnh có trình độ – thì tượng cũng rung động nói chi là người. Nghe nịnh mát tai nhưng vẫn giữ được khí chất Cần – Kiệm – Liêm – Chính – Chí Công Vô Tư đã có sẵn của người cộng sản thì đâu có gì phải đề phòng, phải dè chừng!…

Trong tâm thế đó về chuyện nịnh, tôi cũng xin xác nhận một thực tế đau buồn hiện nay đang diễn ra khá phổ biến: Nhiều vị quan chức vì lợi lộc bản thân, luôn đem danh nghĩa của Đảng để hù dọa, để làm vỏ bọc. Nhiều đảng viên chỉ vì muốn yên thân mà tự thủ tiêu đấu tranh. Nạn tham nhũng, hối lộ đã làm cho Đảng mất đi lòng tin trong người dân. Nhiều tổ chức, đơn vị luôn hô hào đổi mới, nhưng chỉ là hình thức bề ngoài, thực tế vẫn như cũ.

Người đứng đầu Đảng đang kiên trì và từng bước giải quyết vấn nạn trên của Đảng. Chính điều ấy nên rất có thể đưa đến cảm xúc vỡ òa trong cử tri tại buổi tiếp xúc đó, đưa đến ngộ nhận là nịnh nọt.

Cuối thư, tôi cũng như bao nhiêu người dân Việt, tin chắc ở Khóa XIII này của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã sáng suốt chọn đúng những người hiền tài “nguyên khí quốc gia”, đứng ra lãnh đạo đất nước, để thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đảng, mong muốn của Bác Hồ, mơ ước của người dân là: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”.

Hướng Dương


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)