Quang Nguyên
(VNTB) – “Các nhà báo Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn không có tội gì hết, chỉ có công.”
Ngày 1 tháng 5 2021, ba thành viên nòng cốt của hội Nhà Báo Độc lập Việt Nam bị Tòa án Nhân dân Tp HCM kết án tổng cộng đến 37 năm tù và 9 năm quản chế, lập tức những Tiếng Dội phản ứng của nhân dân VN và từ các hệ thống truyền tin, các tổ chức nhân quyền trong nước và quốc tế đồng loạt lên án
Báo Công an nhân dân đưa tin:
Ngày 5/1, TAND Tp. HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo: Phạm Chí Dũng 15 năm tù, Nguyễn Tường Thụy 11 năm tù, Lê Hữu Minh Tuấn 11 năm tù, cùng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc các bị cáo truy nộp lại khoản tiền nhuận bút được xác định là tiền thu lợi bất chính, đồng thời phạt quản chế 3 năm tại địa phương đối với mỗi bị cáo sau khi chấp hành xong hình phạt tù.
Hội đồng xét xử khẳng định, tại phiên tòa dù các bị cáo không thừa nhận hành vi của mình là phạm tội nhưng đã khai nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng đã truy tố. Cáo trạng của Viện KSND TPHCM truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai.
Theo Hội đồng xét xử, hành vi chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, đã tiếp tay cho các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, gây hoang mang trong dư luận quần chúng.
Các bị cáo là những người có trình độ văn hóa, nhận thức pháp luật nhưng với tư tưởng bất mãn nên đã cố tình phạm tội. Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.
– Ông Bùi Minh Quốc, nguyên chủ tịch Hội Nhà văn Quảng Đà, nguyên Phó chủ Tịch hội Nhà Báo Độc Lập VN lên Tiếng Dội phản ứng ngắn gọn:
Các nhà báo Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn không có tội gì hết, chỉ có công.
– Nhà báo Chu Vĩnh Hải, cựu phó chủ tịch Hội NBĐLVN viết:
Tòa án Tp HCM tuyên phạt ba hiền tài của đất nước những mức án rất nặng nề. TS nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, Chủ tịch tổ chức xã hội dân sự Hội nhà báo độc lập Việt Nam 15 năm tù giam và ba năm quản chế, nhà báo Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch hội và nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn, hội viên, mỗi người 11 năm tù giam và ba năm quản chế.
Bạn hãy hiểu rằng ba hiền tài này cùng với hàng chục hội viên khác của Hội nhà báo độc lập Việt Nam, trong đó có tôi, đã dũng cảm dấn thân cho tự do báo chí, tự do của đất nước.
Cả ba nhà báo tài danh này, và tôi nữa, đều nhận thức được rằng, tự do không hề miễn phí mà phải trả giá bằng tù đày và cô đơn.
Rồi đây, trong một ngày không xa nữa, họ sẽ xuất hiện trong vòng tay êm ấm của nhân dân.
– Từ bên kia trời Tây ông Nguyễn Gia Kiểng , facebooker Gia Kieng Nguyen, viết trong bài
Nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình ?! viết:
Trong Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương ngày 28/12 ông Nguyễn Phú Trọng đã nói:
“Theo số liệu thống kê trong nhiệm kỳ Đại hội XII, có 113 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật…”.
“Nhắc tới con số này chúng ta rất đau lòng. Chúng ta rất nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình, không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí của mình mà rất khổ tâm, đau xót. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật, kỷ luật vài người để cứu muôn người”.
Thế còn những bản án tùy tiện và dã man, 10 năm, 15 năm, 16 năm đối với những người nói lên khát vọng dân chủ như Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Trung Trực, Trương Minh Đức, Trần Anh Kim, Trần Huỳnh Duy Thức v.v.
và hôm nay Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn thì sao??
Có nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình gì không?
Phải nói thẳng: những người này không chỉ vô tội mà còn đáng tôn vinh. Họ đã có sự dũng cảm để nói lên nguyện vọng của đại đa số dân tộc Việt Nam.
Hình như ông Trọng và đảng của ông không coi những người này là đồng bào hay đồng loại. Những người cộng sản tự coi là một chủng loại riêng?
– Cũng Tiếng Dội từ trời Tây, Luật sư Nguyễn Văn Đài viết
Ngày 05.01.2021, Tòa án của Nhà nước độc tài CSVN đã xét xử sơ thẩm và kết án các thành viên của Hội Nhà Báo Độc Lập là các ông Phạm Chí Dũng 15 năm tù, ông Nguyễn Tường Thụy 11 năm tù, ông Lê Hữu Minh Tuấn 11 năm tù. Ngoài ra, cả 3 ông đều bị 3 năm quản chế. Các ông bị cáo buộc có hoạt động tuyên truyền chống nhà nước độc tài CSVN theo khoản 2, điều 117 Bộ luật hình sự VN 2015.
Nhà nước độc tài CSVN chà đạp các quyền con người, phá hủy môi trường thiên nhiên cũng như môi trường xã hội, tham nhũng và hủ bại một cách toàn diện tới mức một nhà thơ bất đồng chính kiến phải thốt lên:
“Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa,
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi.”
…
Hội AEDC coi việc nhà nước độc tài CSVN bắt giữ, điều tra, truy tố, xét xử các thành viên của Hội Nhà Báo Độc Lập là một tội ác chống lại loài người.
– Từ Hoa Kỳ nhà văn Trần Trung Đạo trong bài chính luận Loài Kỳ Nhông Luôn Sợ Ánh Đèn viết:
Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn vừa bị CSVN kết án một bản án dài tổng cộng lên tới 37 năm tù và 9 năm quản chế. Phạm Chí Dũng 15 năm, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn mỗi người 11 năm.
Họ chẳng phải là Nelson Mandela, Václav Havel hay Andrei Sakharov mà chỉ là những người Việt bình thường không thể làm ngơ trước một cơ chế chính trị độc tài, một xã hội bất công, thối nát.
Cả ba đều là nhà báo thuộc Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam. Như anh Nguyễn Tường Thụy phát biểu, anh chỉ nói lên “những trăn trở đối với đất nước và dân tộc.” Lê Hữu Minh Tuấn khẳng định: “Chúng tôi không vi phạm pháp luật. Chúng tôi chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và lập hội.” Phạm Chí Dũng, tác giả của Chính Luận 2013, mỉa mai chế độ: “Một bản án quá nặng đối với các nhà báo thuộc Hội nhà báo độc lập Việt Nam sẽ làm cho cả thế giới biết đến nền ‘tự do báo chí’ của Việt Nam.”
Nhưng đảng CSVN, giống như loài kỳ nhông chỉ thích sống trong bóng tối, rất sợ ánh đèn.
…
Trên chặng đường tranh đấu gian nan, có những người đứng chờ ở mỗi sân ga để bước lên cùng đi với đất nước. Cũng ngay tại sân ga đó lại có người bước xuống theo chọn lựa riêng của mình. Họ mệt mỏi, họ chán nản, họ hết năng lực, họ thỏa hiệp hay có thể vì bất cứ lý do nào. Dù chọn lựa của họ là gì đi nữa vẫn cám ơn những cống hiến của họ, và có họ hay không con tàu vẫn tiếp tục băng trên đường lịch sử mang theo những hành khách mới.
Hành khách mới hôm nay là Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn và một danh sách trên 200 tù nhân hiện đang sống trong địa ngục trần gian ở Việt Nam. Họ lên đường đi làm lịch sử. Những ai đang sống trong xã hội tự do hay còn đang có một chút tự do, hãy làm tất cả những gì có thể làm được để những đóng góp của họ không trở thành vô nghĩa.
Đừng nản chí. Khúc sông hẹp và nhiều ghềnh đá đương nhiên rong rêu, rác rến cũng đọng lại nhiều. Nhưng khi sông rộng và nước chảy mạnh, những rong rêu, rác rến kia sẽ bị cuốn đi nhanh. Cách mạng dân chủ cũng thế.
(còn tiếp)