Út Sài Gòn
(VNTB) – Thời của cô-vi mà bị cảm cúm dễ làm người ta nghi ngại dữ lắm cho lây nhiễm…
Nói theo kiểu dân gian, mỗi khi “trái gió trở trời”, người nào đang mệt mỏi hoặc thể trạng không được khỏe, dễ bị mắc phải bệnh cảm. Và thường người ta mắc những triệu chứng của bệnh cảm như ho, nghẹt mũi, đau họng…, là cứ ra nhà thuốc tây mua thuốc uống, chẳng phiền chi đến phòng mạch bác sĩ tư hay vào bệnh viện khám bảo hiểm y tế.
Lựa chọn được ưu tiên hàng đầu khác là cũng có người vừa uống thuốc tây, vừa xông lá gọi là giải cảm theo bài thuốc dân gian. Cái lợi dễ thấy nhất trong chuyện này là nó vừa nhanh (không phải xếp hàng chờ khám hoặc lấy thuốc ở bệnh viện), lại gọn (gần nhà).
Dĩ nhiên, ở cái xóm nhiều chuyện của Út tui cũng không phải là ngoại lệ…
– Ách xì… khịt…
– Ủa anh bị sao vậy anh Tám?
– Cũng không có gì đâu chị Bảy. Tui chỉ cảm thấy hơi khó chịu một tí, hơi nhức đầu, sổ mũi, đau họng tí xíu ấy mà…
– Ý ý, vậy thì anh phải đi khám đi nhe, coi thử coi có bị nhiễm cái con vi-rút Corona từ bên anh bạn “16 vàng 4 tốt” không nha. Không khéo cái xóm mình bị cách ly hết là mệt nữa à.
– Nói bậy bạ không à, tui khỏe như trâu ý mà. Chẳng qua mấy bữa rày lạnh thất thường nè, sáng lạnh, trưa thì nắng nóng hầm hập, rồi mình làm việc nhiều quá, quên uống Vitamin nên cảm ấy mà.
– Ồ, nếu cảm thì an tâm một tí. Nhưng nói nào ngay cũng phải cẩn thận nha anh. Cảm giờ cũng nguy hiểm lắm à nhen…
– Hồi nào giờ thiếu gì người bị cảm. Như tui với bà cũng bị cảm chắc nhiều lần lắm rồi đó. Chạy ra nhà thuốc tây mua vài ngày thuốc là khỏe ngay ấy mà.
– Cái đó là chuyện của hồi xưa. Bây giờ cái con virut cảm cúm ấy phát triển, nguy hiểm lắm, chết người đó nha.
– Chị nói bậy bạ gì thế. Nào giờ tui chưa nghe cảm xoàng chết người bao giờ!
– Anh đọc báo mà không chú ý gì hết vậy cà. Như trường hợp cái ông du khách ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc, do cảm mà chết đó. Thấy ghê chưa…
– Ờ vụ đó tui có thấy, mà có báo ghi chưa rõ do cảm hay do tai biến, có báo nguyên nhân vẫn chưa rõ, mà chính quyền địa phương khẳng định không do Covid-19 là an tâm rồi.
– Thì đúng là an tâm. An tâm vì không phải do con Covid-19 gây ra nhưng nào giờ nghe nói cảm thường mà chết thì lần đầu tui mới nghe.
Theo một tờ báo điện từ thì theo ông chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết rằng: “Nạn nhân cùng vợ tới Tam Đảo du lịch, thuê phòng tại khách sạn để nghỉ ngơi. Sau đó người đàn ông này bị cảm, dù được đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi. Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn chết do bị cảm, không phải mắc Covid-19. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang làm việc”.
Chắc là do mình thiếu kiến thức, không đi nhiều nên không biết anh hen.
– Ờ, nói chung vụ đó thông tin cũng không nhiều, báo chí hay mấy trang mạng cũng chỉ nói vậy. Cũng không biết do cảm thường hay đột quỵ hay có lý do gì khác nữa hay không?
– Nói thiệt, cái đó mình cũng không thể biết được. Nếu đúng như vậy thì quả thật không thể coi thường bệnh cảm được. Thôi thì nói sao mình đành nghe vậy. Dù vẫn cảm giác có cái gì đó… kỳ kỳ… Chắc xong đợt cảm này, mơi mốt mà có bị nữa, mình nên đi ra nhà thương cho yên cái bụng, bởi mùa Covi-19, chắc cảm cũng dễ ‘đi’ lắm…