Hoàng Phúc
(VNTB) – Trung Quốc cộng sản chết đi là mệnh lệnh của thời đại, quyền mưu cầu khẩn thiết của người dân Trung Quốc
Trong ngày quốc tang tưởng niệm nạn nhân COVID-19, trên toàn Trung Quốc và các Đại sứ quán Trung Quốc trên khắp thế giới đều treo cờ rủ. Các hoạt động giải trí công cộng đều bị đình chỉ.
Chính phủ Bắc Kinh cho biết sự kiện này là cơ hội để tỏ lòng kính trọng với các “liệt sĩ”.
14 nhân viên y tế đã chết trong cuộc chiến với virus, trong số đó có Lý Văn Lượng, một bác sĩ ở Vũ Hán đã chết vì Covid-19 sau khi bị chính quyền khiển trách vì cố gắng cảnh báo mọi người về căn bệnh này.
Bắc Kinh làm điều này nhằm đúng mục đích khơi dậy lòng tự tôn dân tộc, làm lu mờ chỉ trích của người dân đối với chính quyền vì xử lý chậm trễ đối với trạng thái bệnh dịch.
Và chính quyền cộng sản Bắc Kinh thực sự hối lỗi?
Trước hoạt động tưởng niệm ít ngày, nữ bác sĩ Ai Fen (Giám đốc khoa Cấp cứu bệnh viện Vũ Hán) – người đầu tiên chia sẻ nghi ngờ về loại virus mới với nhóm đồng nghiệp, trong đó có bác sĩ Lý Văn Lượng – “biến mất” sau khi công khai sự việc trên tạp chí Nhân dân Trung Quốc (một tạp chí bị chế độ Bắc Kinh kiểm duyệt, và bài báo được chia sẻ trên mạng internet Trung Quốc bằng cách sử dụng mã Morse – bính âm – biểu tượng để lách kiểm duyệt).
Trước đó không lâu nhóm nhà báo công dân phản ánh sự thật nạn dịch bệnh tại Vũ Hán đều “mất tích” sau khi lên tiếng. Bàn tay của an ninh Trung Quốc tiếp tục được lệnh khoá miệng những ai minh bạch câu chuyện mà một chế độ giả dối không muốn tồn tại. Và giờ chính quyền cộng sản Trung Quốc lại tổ chức quốc tang cho những nạn nhân của chính thể chế độc tài, phi minh bạch.
Thể chế này khiến những công dân Trung Quốc gặp nạn trên khắp thế giới vì bị kỳ thị. Một video ghi nhận một người đàn ông tại Úc Đại Lợi đã đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Úc Đại lợi, ông ta quất roi da xuống mặt đường và giận dữ cáo buộc Trung Quốc phát tán bệnh dịch chết người ra khắp thế giới.
Chế độ cộng sản Trung Quốc phải được xem là nguyên nhân chính yếu, gốc lõi nhất khiến 1 triệu người nhiễm bệnh, gần 60 ngàn người bỏ mạng. Chế độ này đã tiếp tục giết người trong bộ sưu tập giết người với chế độ phi nhân bản nhất, rác rưởi nhất trong lịch sử loài người thời cận hiện đại. Chế độ khiến hàng triệu sinh mạng vô tội chết tức tưởi bằng cách mạng ruộng đất, đại nhảy vọt, khrme đỏ, cách mạng văn hoá, Thiên an môn.
Giờ đây chế độ tởm lợm đó vừa tưởng niệm cho những nạn nhân gây ra bởi chính chế độ, nhưng không quên bắt bớ, giam cầm những người minh bạch hoá câu chuyện Vũ Hán. Quốc tang và hành vi săn lùng người phát tán sự thật của chính quyền Bắc Kinh làm gợi nhớ quan điểm của Boris Yeltsin về chế độ tuyên truyền và dối trá.
“Cộng sản không thể nào sửa chữa, chúng phải bị đào thải” – Boris Yeltsin.
Người Trung Quốc sống thời cộng sản, ngay cả đảng viên đảng cộng sản Trung Quốc có thể được sửa chữa, nhưng chế độ cộng sản thì không bao giờ.
Tây Dương và Huê Kỳ đã sai lầm khi kiên nhẫn cải tạo chế độ phi nhân với biện pháp mở cửa kinh tế, giao thương. Bởi sau hàng chục năm trục lợi, chính quyền Bắc Kinh mạnh lên về kinh tế nhưng chỉ nhằm mục đích bảo trợ cho bộ máy nhà nước bạo tàn, tiếp tục làm điều phi nhân đối với không chỉ người dân trong nước và mưu đồ bá quyền với chính thế giới.
Trung Quốc cộng sản chết đi là mệnh lệnh của thời đại, quyền mưu cầu khẩn thiết của người dân Trung Quốc