VNTB – Truyện cười: Kẻ tỉnh người mê

VNTB – Truyện cười: Kẻ tỉnh người mê

Trần Thế Kỷ

 

 

1. Tư Cò bảo Năm Kều :

– Hoan hô Ban Tuyên giáo .

– Tại sao hoan hô ?

– Ông Phạm Thanh Học , phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội , nói : “ Đêm 30 lao động vẫn ở bến xe thì lãnh đạo lấy xe cá nhân chở về đón Tết” .

– Lại chém gió .

– Chắc vậy , chém gió chẳng tốn xu nào , tội gì không chém .

– Nói mà không biết nghĩ. Công ty có 100 đứa , mỗi đứa một quê thì lãnh đạo lấy đâu ra 100 xe ?

– Nếu ông này nói thật lòng thì làm ơn cho bà con số điện thoại .

– Chỉ sợ hôm đó gọi thì điện thoại lại không liên lạc được .

– Thôi thì cứ ráng tin đồng chí này đi . Vậy bọn mình không mua vé nữa , chờ đến 30 Tết vậy .

– Tốt nhất là 30 Tết đến tận nhà đồng chí này ngồi đợi cho nó chắc!

 

2. Anh Năm bảo anh Tư :

– Một bài báo trên VOA của tác giả Hoàng Hoành Sơn nhắc lại chuyện cách đây mấy năm , đó là Tòa án huyện Châu Thành , tỉnh Kiên Giang tuyên xử một thanh niên 7 năm tù về tội … bắt trộm một con vịt .

– Tớ còn nhớ chuyện đó .

– Bắt trộm con vịt mà bị phạt tù 7 năm . Vậy mà mới đây ông Nguyễn Đức Chung , cựu Chủ tịch TP Hà Nội , chỉ bị Tòa kết án 5 năm tù cho tội chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước .

– Rõ là ngược ngạo , thể như muốn chọc cười thiên hạ .

– Tác giả Hoàng Hoành Sơn cho rằng ở VN bí mật Nhà nước không giá trị bằng một con vịt .

– Chí lý , chí lý . Vậy có thể kết luận rằng ở xứ ta , tội tham ô hay ăn cắp bí mật Nhà nước thì cần được xem xét nhân thân để giảm án  . Còn ăn cắp con gà con vịt là tội ác nghiêm trọng , cần phải bị trừng phạt đích đáng !

 

3. Anh Năm đang cuốc bộ thì bắt gặp anh Tư ngồi bên vệ đường hát nghêu ngao :

                                               Tôi vui tôi sướng biết bao nhiêu

                                                Vì tôi được đớp khô cá thiều

-Cậu hát bài gì thế ? Anh Năm hỏi .

– Tớ hát bài “ Khô cá thiều” do tớ tự sáng tác .

– Vậy là cậu tự biên tự diễn . Phải công nhận bài hát của cậu rất hay , ngon bổ khỏe . Chắc là cậu lấy cảm hứng từ khô cá thiều .

– Chính xác .

Anh Tư cười hì hì rồi đưa cho anh Năm một miếng khô cá thiều :

-Cậu nhâm nhi một chút cho vui .

– Cảm ơn nghe . Uả , sao bài hát của cậu nghe quen quen . Thôi , tớ nhớ ra rồi : Cậu đạo thơ bác Tổng câu đầu .

-Chính xác . Anh Tư lại cười hì hì . Trình độ cấp 1 của tớ làm sao mà làm được câu cú hay như thế .

-Cậu mà bị phát hiện đạo thơ bác Tổng thì thế nào cũng bị tòa phạt nặng cho mà xem .

-Chắc vậy . Có khi tòa tuyên tớ phải bồi thường cho bác Tổng 10 ký khô cá thiều !

 

4. Anh Năm bảo anh Tư :

– Tình trạng sụt lún , hư hỏng như gặp động đất tại Bệnh viện Tâm thần TPHCM cơ sở Lê Minh Xuân diễn ra đã nhiều năm nhưng chưa được giải quyết .

– Sao lại chưa được giải quyết ?

– Được biết lãnh đạo BV đã nhiều lần kiến nghị lên Sở Y Tế TPHCM để có hướng sửa chữa , nâng cấp nhưng vẫn bị Sở ngó lơ . Trước tình trạng này , lãnh đạo BV phải cho dán rất nhiều tờ giấy cảnh báo trong khu vực hành lang của các tòa nhà bị xuống cấp .

– Thân nhân của các bệnh nhân có thể hiểu được các thông báo ấy để tránh té ngã nhưng bản thân các bệnh nhân tâm thần thì chắc gì hiểu được .

– Đúng vậy . BV này đang bị nhiều người đánh giá giống như cái chuồng heo hợp tác xã ngày xưa.

– Anh nào giả điên chắc chẳng dám vào cái bệnh viện giống như chuồng heo đó .

– Tại sao Sở Y Tế lại để mặc tình trạng này ?

– Chắc vì họ nghĩ người điên không biết buồn !

 

5. Anh Năm bảo anh Tư :

– Jack Ma ở đâu khi Alibaba đang đối mặt với khủng hoảng sinh tồn nghiêm trọng nhất trong hơn 20 năm qua ?

– Thì tớ đã bảo chắc là Ma đang viết “ nhật ký trong tù” .

– Có lẽ vậy , mà cũng có thể là Ma đã về hưu . Ma từng nói : “ Tôi muốn chết trên bãi biển chứ không phải trong phòng làm việc” .

– Có lý . Rất có thể giờ này Ma đang chơi golf trên bãi biển . Ma từng than rằng vì công việc mà đã phải dành cả ngàn giờ ngồi trên máy bay .

– Vậy là nhờ vạ miệng mà Ma được chơi golf sớm hơn mong muốn  .

– Nhưng tới giờ này sao vẫn chưa thấy trên báo bức ảnh nào về Ma trên bãi biển ?

– Ừ nhỉ . Đành là về hưu , sao Ma lại im hơi lặng tiếng ?

– Thôi , tớ hiểu rồi . Đó là vì ở TQ , không ai được quyền nổi hơn bác Tập !

 

*Mẩu truyện này được viết trước khi Jack Ma tái xuất hiện


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)