VNTB – Truyện cười: Ngày xửa ngày xưa

VNTB – Truyện cười: Ngày xửa ngày xưa

Trần Thế Kỷ

 

 

1. Mấy người bạn trò chuyện :

– Ngành đường sắt có nguy cơ bị xóa sạch 3.200 tỷ đồng vốn chủ sở hữu.

– Đây là hậu quả tất yếu của sự ù lì. Trong khi cả thế giới thay đổi thì ngành đường sắt xứ ta lại cứ ì ra, không chịu đổi thay.

– Thời buổi này rất khó cho ngành đường sắt khi mà giá vé xe lửa chẳng rẻ hơn vé máy bay, mà đi xe lửa lại lâu hơn đi máy bay gấp bội.

– Ngày xưa xe lửa một mình một chợ nên hách như trời, giờ cái ngày xưa đó đã xa lắm rồi. Đường sắt cứ ngồi đó mà than: “ Bao giờ cho đến ngày xưa”!

– Đường sắt than lỗ thì sao không buông cho tư nhân? Tư nhân mà làm thì thế nào cũng tốt hơn chứ.

– Chỉ sợ tư nhân không chịu ôm cái cục nợ đấy thôi. Chẳng báu bở gì đâu.

– Được biết nhà nước đã đổ hàng chục ngàn tỷ đồng cho đường sắt mà có nên cơm cháo gì. Hẳn vì thế mà nhà nước quá chán, muốn phủi tay cho nó rảnh. Nuôi cố con bệnh kinh niên chỉ hao công tốn của trong khi cái nợ công ngày một phình to.

– Rốt cuộc, nếu con bệnh yếu quá thì tốt nhất là rút ống thở, chứ càng chữa thì có mà chết cả đám!

 

2. Anh Năm bảo anh Tư:

– Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói: “ Cấm che giấu tình hình dich Covid 19” .

– Cộng sản Tàu, anh nào anh nấy phát biểu đều nghe rất hùng hồn, nhưng liệu có tin được không?

– Làm sao mà tin được. Lạ gì mấy anh Tàu, họ nói thế nào thì phải nghĩ ngược lại mới đúng.

– Vậy là “ cấm che giấu” thì nên hiểu là “ cần che giấu” ?

– Chứ còn gì nữa. Thân Tàu như WHO mà còn phải nói rất thất vọng vì bị Tàu không cho nhập cảnh để điều tra nguồn gốc Covid 19.

– Rốt cuộc, nghe chó sủa còn hay hơn là nghe mấy anh Tàu sủa!

 

3. Năm Sáo sậu bảo Tư Cổ cò:

– Hạ viện Mỹ muốn luận tội ông Trump lần thứ hai.

– Luận tội để phế truất, đúng không?

– Đúng vậy, nhưng e rằng phe Dân chủ chẳng làm được cơm cháo gì vì luôn bị Thượng viện bác bỏ.

– Ông Trump lên làm Tổng thống là do dân bầu chứ có phải ông ấy tự xưng làm TT đâu.

– Đúng vậy. Đã thế lại gọi thẳng tên ông Trump chứ đếch thèm lịch sự gọi là đồng chí X!

 

4. Anh Năm bảo anh Tư:

– BBC News Tiếng Việt trên Facebook ngày 15/1/2021 có bài , tựa là: “ Dù sắp ra đi, Donald Trump tung loạt đòn cuối vào tập đoàn Trung Quốc” .

– Bài ấy thế nào?

– Đại để là: TT Hoa Kỳ Donald Trump đã tung những đòn cuối cùng nhằm vào TQ và các công ty lớn nhất của nước này, áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt và cấm đầu tư trong những ngày cuối cùng của ông tại vị.

– Hay đấy. Tớ hoàn toàn ủng hộ ông Trump.

– Vấn đề là BBC lại mở đầu bài này bằng câu: “ Bạn thấy xúc động hay buồn cười trước những động thái chống TQ giờ chót của TT Mỹ Donald Trump ?” 

– Câu mở đầu này của BBC làm tớ vừa xúc động vừa buồn cười.

– Tớ không hiểu ý cậu.

– Đó là tớ xúc động trước những động thái chống TQ  quyết liệt vào giờ chót của ông Trump, nhưng lại buồn cười cho chính BBC!

 

5. Anh Năm bảo anh Tư:

– Tổng thống Trump trao huân chương cho tác giả ảnh “ Em bé Napalm”.

– Chúc mừng Nick Ut, phóng viên kỳ cựu của AP. Nhưng phải nói rằng cái huân chương này chỉ  gợi lại một quá khứ đau buồn của Việt Nam.

– Một ý kiến rất có lý khi cho rằng trái bom Napalm không thể bay từ Mỹ đến VN nếu quân Bắc Việt không tấn công vào cuộc sống an lành của người dân VNCH.

– Rất đúng. Nhưng sao quả bom Napalm không rơi xuống đầu quân Bắc Việt mà lại rơi xuống đầu dân lành?

– Vấn đề là ở chỗ đó. Phía VNCH cho rằng vì VC đã xâm nhập vào nhà dân, lấy dân làm lá chắn  để bắn vào người lính VNCH, nên không quân phải ném bom xuống đấy. Nếu dân trúng đạn thì VC lại có cớ vu vạ cho Mỹ và VNCH. Có thể nói vụ” Em bé Napalm” không nằm ngoài mong muốn của VC.

– Tớ cũng nghĩ vậy . Có thể nói rằng với bức ảnh “ Em bé Napalm”, Nick Ut là kẻ đã đâm sau lưng người lính VNCH và hàng vạn người lính Mỹ đến tham chiến ở VN.

– Giá mà Nick Ut đừng chụp bức hình đó. Và cuộc đời sẽ tốt hơn nếu không có Nick Ut!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)