VNTB – Truyện cười: Những kẻ hoang tưởng

VNTB – Truyện cười: Những kẻ hoang tưởng

Trần Thế Kỷ

 

1. Mấy người bạn trò chuyện :

– Báo Thanh Niên ngày 4/3/2022 có bài “Xôn xao clip ‘Công an cầm vật giống súng nói chuyện với dân’: Đang xác minh gấp”. Báo viết: “… Có một người mặc sắc phục công an, trong lúc yêu cầu người quay clip đi ra ngoài thì đã vừa cầm điện thoại để ghi hình và vừa cầm theo một vật có hình dạng giống khẩu súng”.

– Dạo này sao hay thấy nhiều vật giống súng vậy?

– Báo Thanh Niên giật tít này hơi bị cáy. Cáy thế thì chẳng thà đừng đăng.

– Súng thì nói phứt ra là súng , còn bày đặt bảo là vật giống súng. Chẳng lẽ công an nhân dân mà lại xài đồ dỏm?

– Biết đâu đó chỉ là cái bật lửa .

– Bật lửa mà giống súng thì khả năng đe dọa cũng như súng.

– Đã cáy thì cứ viết hẳn là: “Người trong sắc phục công an tay cầm vật giống súng , nói chuyện với người nghi là dân”!

 

2.Anh Năm bảo anh Tư:

– Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói: “Hãy trao cho mỗi thanh niên một bó đuốc”.

– Bác Phúc nhà mình hay nói văn hoa, nhưng nhiều khi thiếu cân nhắc nên phản tác dụng.

– Đúng vậy. Lần này chắc cũng không khá hơn vì hồi nào tới giờ, Đảng luôn tự hào là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc. Bảo rằng hãy trao cho mỗi thanh niên một bó đuốc thì hóa ra ngọn đuốc của Đảng chỉ là đồ dỏm nên đất nước đang chìm trong đêm đen.

– Có khi nào người ta đốt đuốc giữa ban ngày không?

– Có chứ. Đó là khi người ta muốn đốt nhà!

 

3. Harry Ngô bảo Năm Sài Gòn:

– Khi Nga vừa xâm lược Ukraine, tướng Lê Văn Cương nói rằng: “Nga sẽ không sa lầy ở Ukraine” và rằng: “Thằng hề Zelensky 43 tuổi sao đọ được với Putin KGB 70 tuổi”.

– Thực tế chiến trường cho thấy điều ngược lại: Zelensky 43 tuổi đã ngồi xổm lên đầu Putin 70 tuổi, và cả lên đầu tướng Cương.  Có thể nói Zelensky đã biến tướng Cương lẫn Putin thành những “thằng hề”.

– Đúng vậy. Ông bà dạy trước khi nói phải uốn lưỡi 7 lần. Tướng Cương là người đầu óc có thừa nhưng lại quên lời dạy đó của ông bà.

Dứt lời, Harry Ngô cười ha hả rồi nghêu ngao mấy vần thơ:

                                Trong hang Pác Bó chui ra

                                Ngó quanh ngó quẩn rồi ta chui vào!

                                   

4. Anh Năm bảo anh Tư:

– Bị quân Nga bao vây, nhiều thành phố của Ukraine lâm cảnh đói khát vì thiếu lương thực.

– Điều này làm nhớ lại thời Thế Chiến 2, Leningrad bị quân Đức bao vây. Vì thiếu thực phẩm nên cả triệu người dân thành phố này bị chết đói. Được biết, trong số những người suýt chết đói có một phụ nữ sau này đẻ ra Putin.

– Thật may mắn cho bà ấy và thật không may cho nước Nga.

– Đúng vậy. Nếu bà ấy mà chết đói vào ngày đó thì giờ này nước Nga đã không đang nằm dưới gót một thằng đầu gấu!

 

5. Anh Năm bảo anh Tư:

– Báo Novaya Gazeta, mà chủ biên là nhà báo nổi tiếng Dmitry Muratov, phải tạm dừng hoạt động do áp lực của Kremlin.

– Đây là cái chết được báo trước, vì tờ báo này vốn không ngại đưa tin đúng sự thật.

– Với việc Novaya Gazeta đình bản, có thể nói rằng ở nước Nga, sự thật đã kiệt quệ.

– Có thể nói như vậy. Bà Maria Ressa, nhà báo Philippines cùng đoạt giải Nobel Hòa Bình với ông Dmitry Muratov, từng nói: “Một thế giới không có sự thật là một thế giới không có niếm tin”.

– Một câu nói rất hay. Và một nước Nga không có sự thật là một nước Nga mù lòa!


 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Nguyễn Tuấn Anh 2 years

    “một nước Nga không có sự thật là một nước Nga mù lòa”

    Không đến nỗi bi thảm thế . Sự thật có (dám) tồn tại ở Việt Nam đâu, nhưng ai cũng dương dương tự đắc như đang sở hữu chân lý . Ở VN, cái gì mình tin thì cái đó là sự thật thui, hổng phải ngược lại .