VNTB – Truyện cười thứ bảy: Vắt giò mà chạy

VNTB – Truyện cười thứ bảy: Vắt giò mà chạy

Trần Thế Kỷ

 

1- Hai người bạn trò chuyện:

– Một MC của đài RT hô hào dìm chết hoặc thiêu đốt trẻ em Ukraine.

– Thật đáng ghê tởm. Điều này cho thấy xã hội Nga đang bị đầu độc bởi cái chính quyền phát xít của Putin.

– Hẳn vậy. Putin mới đây còn nói rằng thế giới đối mặt với thập kỷ nguy hiểm nhất kể từ Thế chiến 2.

– Quá đúng. Vấn đề là chính ông ta, với việc xâm lược Ukraine, lại là kẻ đặt thế giới vào tình trạng nguy hiểm đó.

– Đúng vậy. Vậy thế giới phải làm sao để ra khỏi vòng nguy hiểm:

– Cách hay nhất là thiêu đốt hoặc dìm chết Putin!

 

2- Hai người bạn trò chuyện:

– Nga tuyên bố đã giết hàng chục ngàn quân Ukraine, trong khi đó phía Ukraine cũng nói đã giết hàng chục ngàn quân Nga. Vậy ai đúng:

– Theo tớ, cả hai đều đúng. Nghĩa là hàng vạn người lính của cả hai bên đều đã thiệt mạng vì cái gọi là “Chiến dịch quân sự đặc biệt” mà Putin phát động nhằm “giải phóng Ukraine khỏi ách phát xít”.

– Vậy là nhân danh hai từ “giải phóng” mà Putin đã gây nên sự đau thương cho hai dân tộc Nga và Ukraine mà hôm nào còn là anh em thân thiết. Nhớ khi xưa CSBV cũng nhân danh cái gọi là “giải phóng miền Nam” để gây nên đau thương cho cả hai miền.

– Ông Modi Thủ tướng Ấn Độ có lý khi bảo Putin rằng thời nay không phải là thời của chiến tranh.

– Ông ấy nói rất đúng. Và thời nay cũng không thể tha thứ cho những kẻ thích nhân danh hai từ “giải phóng” để xâm lược hay phá hoại sự an bình của một quốc gia khác!

 

3- Hai người bạn trò chuyện:

– TT Biden nói ông sẽ tái tranh cử TT Mỹ năm 2024. Không biết ông ấy nói thật hay nói đùa nhưng nhiều khả năng đảng Dân Chủ sẽ không chọn ông ấy làm ứng viên cho đảng mình mà chọn một người khác.

– Tớ nghĩ đảng DC sẽ chọn Gavin Newsom, sinh 1967, một gương mặt tài năng và nổi bật của đảng này hiện nay.

– Có lẽ vậy. Trong khi đó, bên đảng Cộng Hòa đang nổi lên một gương mặt trẻ trung và đầy sáng giá là Ron DeSantis, người vừa tái đắc cử chức thống đốc bang Florida. Sẽ rất thú vị nếu DeSantis đấu với Newsom trong kỳ bầu cử TT Mỹ năm 2024, chứ không phải là cuộc trạm chán giữa hai ông già là Biden và Trump.

– Nếu vậy thì hay quá. Một nước Mỹ trẻ trung thì tốt hơn một nước Mỹ già nua!

 

4- Mấy người bạn trò chuyện:

– Sau khi tái đắc cử chức thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis bị ông Trump leo thang công kích.

– Hẳn là vì Trump coi DeSantis là kẻ thách thức tiềm năng trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của đảng Cộng Hòa năm 2024.

– Thực lòng mà nói, Trump làm thế nếu không phải vì loạn trí thì cũng vì lòng dạ hẹp hòi. Dùng những lời bôi bẩn DeSantis, Trump đang tự bôi bẩn chính mình.

– Đúng vậy. Trump nên soi gương nhìn lại mình. Trump chửi DeSantis là phe ta đánh phe mình, chỉ làm mọi người cười chê Trump.

– Chửi DeSantis là Trump tự hại mình, càng làm cho người dân Mỹ thấy ông ta không xứng đáng ngồi lại ghế tổng thống.

– Rốt cuộc, đối thủ lớn nhất của Trump không phải là DeSantis hay ai khác mà chính là Trump!

 

5- Hai người bạn trò chuyện:

– Trump tuyên bố tái tranh cử tổng thống.

– Dường như sự trở lại này của Trump không đúng thời điểm, khi mà uy tín ông ta đang tuột dốc.

– Tớ cũng nghĩ vậy. Hẳn Trump không phải không biết thế, nhưng sự háo hức muốn “làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” đã khiến ông ta quyết dấn thân một lần nữa.

– Vấn đề là dù không có Trump thì nước Mỹ vẫn vĩ đại, vì Mỹ là một nước dân chủ thực sự. Chỉ những nước độc tài như Nga mới lụn bại.

– Đúng vậy. Trong khi đó, ở đảng Cộng Hòa đang nổi lên gương mặt đáng nể là Ron DeSantis, người vừa tái đắc cử chức thống đốc bang Florida. Trẻ trung, điềm tĩnh, khéo đối nhân xử thế, ông này trội hơn hẳn một Donald Trump nóng nảy và phiến diện trong quan điểm chính trị. Nếu Trump trở lại ghế tổng thống thì nước Mỹ không có gì hứa hẹn sẽ mới mẻ hơn.

– Rốt cuộc, với đảng Cộng Hòa, Trump đã là quá khứ, DeSantis mới thực là tương lai!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)