Trâm Anh
(VNTB) – Một trong những động vật nổi tiếng nhất ở Công viên Yellowstone là bò rừng Mỹ.
Hoa Kỳ Du Ký Kỳ 6
Chúng tôi rời nhà nghỉ đêm ở gần khu du lịch Mount Rushmore từ sáng sớm vì lịch trình của ngày hôm nay sẽ dài. Trước khi đến nghỉ đêm gần Công viên Yellowstone, chúng tôi còn ghé thăm khu tưởng niệm Crazy Horse. Chỉ riêng thời gian lái xe đã gần 9 tiếng. Ngoài ra, còn phải tính đến thời gian tham quan ở Crazy Horse, thời gian nghỉ dọc đường, ăn trưa, và ăn tối.
Công viên Yellowstone có diện tích khoảng 9.000 km2 (1), lớn hơn nửa diện tích tỉnh Nghệ An là tỉnh lớn nhất Việt Nam (2), gấp khoảng 7 lần Vườn quốc gia lớn nhất Việt Nam, Phong Nha Kẻ Bàng (3). Phần lớn công viên nằm ở bang Wyoming, còn lại nằm trên hai bang Montana, và Idaho. Đường chim bay từ cổng phía đông đến cổng phía tây của công viên là khoảng 80 km.
Công viên này được cho là công viên quốc gia được thành lập đầu tiên trên thế giới. Nó nổi tiếng vì động vật hoang dã, và cấu trúc địa nhiệt. Bò rừng Mỹ (bison), cừu sừng to, nai bắc Mỹ, dê núi, gấu đen, mèo rừng, chó rừng, gấu xám, sư tử núi, và chó sói nằm trong số những động vật sống trong công viên này. Bạn đọc có thể xem một số hình ảnh về động vật trong công viên tại đây: https://www.nps.gov/yell/learn/nature/mammals.htm
Có nhiều cảnh đẹp để viếng thăm trong công viên. Trong đó, nổi tiếng nhất là mạch nước phun Old Faithful (tạm dịch là Chung Thủy) mà tôi đã được nghe nói đến từ ngày còn bé, khi học tiếng Anh bằng sách English for Today. Mạch nước này phun nước cao đến khoảng 50 mét lên không trung. Mỗi lần phun cách nhau từ 35 đến 120 phút. Mỗi lần phun kéo dài từ 90 giây đến 5 phút.
Một trong những động vật nổi tiếng nhất ở Công viên Yellowstone là bò rừng Mỹ (tiếng Mỹ gọi là bison). Một con bison đực có thể cao đến 1,8 m; nặng gần 1 tấn. Một điểm mà tôi thấy lạ là chúng không sợ người. Khi thấy người, những con nai có thể bỏ chạy nếu cảm thấy bị đe dọa. Những con bison thì không; Chúng sẽ giương mắt lên nhìn người đứng gần đó rồi xem như không thấy ai cả.
Tháng 9 là một thời điểm trong mùa giao phối của Bison. Do đó, người ta hay gặp những con bò mộng đi lang thang trong công viên này hơn. Có lẽ đó là những con đực bị thua trong cuộc đấu giành quyền giao phối đành phải bỏ đi như ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=L4eOhuLDfeU
Khi lang thang, thỉnh thoảng, chúng lại đi trên xa lộ. Và do đó, gây nguy hiểm cho người lái xe vào ban đêm.
Nếu đụng phải một con bison trong đoạn đường đèo này vào ban đêm nơi không có sóng điện thoại, xa chỗ có người ở, trong tiết trời lạnh vào giữa tháng 9, có những lúc xuống đến 0 độ C, dù may mắn không bị thương, chỉ bị hư xe thì cũng rất nguy hiểm. Ở giây thứ 54 trong video này có một vụ bison đụng xe khi xe đang đứng yên: https://www.youtube.com/watch?v=5Ki4FuaAVik
để hình dung được hậu quả của việc đụng ở tốc độ 100 km/giờ sẽ như thế nào. Do đó, không nên lái xe vào ban đêm trong vùng này. Tuy vậy, chúng tôi không thể nghỉ đêm dọc đường nên buộc phải tiếp tục lái xe về chỗ nghỉ.
Khi xe chúng tôi bắt đầu đi vào đoạn đường đèo trước khi đến công viên này, cách nhà nghỉ đêm khoảng hơn 1 giờ lái xe, trời đã tối mịt. Vì là đoạn đường đèo mà hàng chục km không thấy một ngôi nhà, nên không có đèn đường. Đường tối đen, trừ một khoảng ngắn phía trước xe có đèn xe chiếu sáng.
Vì vậy, nếu không gặp may, chúng tôi có thể đã đụng phải một con bò mộng khi đang lái xe với tốc độ khoảng gần 100 km/giờ. Điều may mắn đầu tiên là trên xe có người có kinh nghiệm lái xe đường trường. Để nhìn đường được xa hơn và cảnh báo thú hoang là có xe sắp đến gần, chúng tôi bật đèn pha khi lái vào ban đêm trên các đoạn đường vắng, đặc biệt là những đoạn đường đi qua những khu rừng hay đồng trống không có người ở.
Điều may mắn thứ hai là khi chúng tôi đang lái xe ở tốc độ cao, có một xe đi ngược chiều liên tục nháy đèn. Nhớ hồi ở Việt Nam, các xe hơi chạy trên xa lộ thường đá đèn để báo hiệu là có cớm giao thông ở phía trước. Nhờ đó, các xe đi chậm lại hoặc thả bớt khách xuống để tránh bị cảnh sát giao thông làm tiền. Chúng tôi ở Mỹ đã đủ lâu để hiểu rằng ở đây không có chuyện đó mà có một nguy hiểm gì đó ở phía trước.
Người bạn lái xe giảm tốc độ và chỉ chạy được vài chục thước, tôi có cảm giác thấy một … người cao lớn, mặc đồ đen, mang ba lô đen, đang lững thững đi trước mắt mình. Tôi tự hỏi làm sao mà giữa một khu rừng mà hàng chục km không có người ở lại có người đi bộ như thế này. Đến gần hơn, chúng tôi nhận ra đó là một con bò mộng đang đi lững thững trên đường. Chúng tôi dừng xe lại, chờ nó đi. Sau khi đi một đoạn ngắn nữa trên đường, làm như đã đủ để cảnh báo chúng tôi rằng chúng tôi đang ở trong vương quốc bison, nó rẽ phải và đi vào rừng.
Lần đầu tiên trong đời tôi ở cách một con bison vài mét giữa rừng. Và nhờ trời, nó không làm hại chúng tôi và chúng tôi không làm hại nó.
Sau lần thoát nạn này, tự nhiên anh bạn tôi lái xe chậm hẳn lại. Có lẽ vì sợ lại đụng phải bison mà không được cảnh báo như lần vừa rồi.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đến gần khu nhà nghỉ. Sau khi ăn nhanh bữa tối tại một tiệm ăn McDonald trước khi nhà hàng đóng cửa, chúng tôi về nhà nghỉ.
Dù gì đi nữa, đây cũng là một ngày may mắn. Chúng tôi đã đến nơi an toàn. Kỳ sau, tôi sẽ kể cho bạn đọc về một vài cảnh đẹp trong công viên. Hy vọng bạn đón đọc.
Tài liệu tham khảo
Visiting Yellowstone National Park: 12 Attractions, Tips & Tours | PlanetWare.
https://en.wikipedia.org/wiki/Yellowstone_National_Park
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_An
https://zingnews.vn/vuon-quoc-gia-nao-co-dien-tich-lon-nhat-viet-nam-post1264661.html