VNTB: Ấn tượng rất đáng lưu tâm và cũng là một câu hỏi rất đáng giải đáp là sau khi một số trang mạng “lề trái” liên tiếp đưa thông tin về việc ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được máy bay chuyên dụng y tế từ Mỹ đưa về sận bay Đà Nẵng vào 8h35 tối 6/1/2014, sáng nay 5/1, đến lượt báo chí “lề phải” xác nhận tin tức này.
Phải chăng thông tin từ “lề trái” đã tác động đến “lề phải”? Hay những cơ quan chức năng của đảng và nhà nước VN cho rằng không thể “bảo mật” nên đã phải “chủ động cung cấp thông tin cho báo chí”? Hoặc Ban tuyên giáo trung ương chủ động “bật đèn xanh” cho báo chí? Hay còn nguyên do nào khác không tiện nói ra?
Mới đây trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo nước ngoài, một phóng viên nhà nước đã thổ lộ “Mong ông Thanh về không phải để chết mà để “kết cục một câu chuyện””, dù phóng viên này tỏ ra hoài nghi về khả nă ng “không biết ông bị đầu độc, phóng xạ hay do gì khác”.
Có thể nào là kết cục cho một câu chuyện “kinh khủng”?
———————————-
![]() |
Ông Thành ủy Nguyễn Bá Thanh tham quan bếp ăn phục vụ miễn phí người bệnh và thân nhân trong ngày khánh thành Bệnh viện ung thư Đà Nẵng 19-1-2013 – Ảnh: Đoàn Cường |