VNTB – Ba chìm bảy nổi

VNTB – Ba chìm bảy nổi

Trần Thế Kỷ 

1. Mấy người bạn trò chuyện :

– Quảng Ngãi : Sau kỷ luật cảnh cáo , Gíam đốc Sở Xây dựng chuyển sang làm … Gíam đốc Sở Giao thông Vận tải !

– Thế này gọi là thuyên chuyển công tác chứ đâu phải kỷ luật .

– Chẳng lẽ đây lại là đổi mới công tác cán bộ ?

– Từ xây dựng qua làm giao thông , liệu có đúng chuyên môn không  ,  hay rồi lại cảnh cáo rút kinh nghiệm?

– Chắc Quảng Ngãi hết người tài nên phải xài lại đồ dỏm .

– Chẳng thà ông này cứ tiếp tục làm giám đốc Sở Xây dựng cho nó yên một bề . Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt .

– Quảng Ngãi cứ như thế thì đồng chí đó sau này có phạm lỗi thì có khi sẽ bị chuyển lên làm … Chủ tịch Tỉnh !

 

2. Anh Năm bảo anh Tư :

– Dư luận ồn ào chuyện thẩm phán Trương Việt Toàn bắt tay bị cáo Nguyễn Đức Chung sau khi kết thúc phiên tòa .

– Chủ tọa phiên tòa bắt tay bị cáo là điều bất thường . Ông Trương Việt Toàn trả lời thế nào về việc này ?

– Ông ấy bảo rằng làm thế là nhằm động viên các bị cáo yên tâm cải tạo để sớm được về , và việc này xảy ra sau khi Hội đồng Xét xử đã xử xong .

– Ông ấy giải thích là rất khó nghe , là thiếu chuyên nghiệp .

– Đúng vậy . Nếu ông ấy mặc thường phục thì có bắt tay ai cũng không thành vấn đề . Đằng này ông ấy đang mặc áo tòa .

– Quan tòa vừa xử xong mà bắt tay bị cáo thì mọi người có quyền nghĩ sai về tính công minh của tòa .

– Thẩm phán nên giữ tính trung lập trong phạm vi tòa án . Trên thế giới làm gì có chuyện  quan tòa bắt tay bị cáo .

– Đúng vậy . Sao xử dân thường ông ấy không bắt tay ?

– Ông thẩm phán này còn nói thêm rằng bắt tay là vì tình người và bị cáo cũng là con người .

– Ông này nói nghe mùi quá.  Nếu bị cáo Nguyễn Đức Chung là con người thì hóa ra bao nhiêu bị cáo khác mà ông ấy từng xử đều chẳng phải con người?!

 

3. Anh Năm bảo anh Tư:

– Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi nói gì khi bổ nhiệm ông giám đốc Sở XD bị kỷ luật sang làm giám đốc Sở GTVT?

– Ông ấy bảo rằng việc bổ nhiệm cán bộ ngang chức sau khi bị kỷ luật là đúng quy định.

– Cứ cho là hợp quy định đi, nhưng lại không hợp lòng dân.

– Đúng vậy . Một người bị kỷ luật thì còn uy tín đâu mà lãnh đạo. Nếu quy định sai thì phải sửa lại quy định.

– Ông Chủ tịch tỉnh nói thế thì từ nay cán bộ vi phạm cứ phây phây, không lo mất chức.

– Với lãnh đạo như vậy thì hèn gì Quảng Ngãi năm nào cũng ngửa tay xin Trung ương cứu trợ.

– Quảng Ngãi chẳng bao giờ ngóc đầu lên được với lãnh đạo như vậy.

– Trong trường hợp này, nếu là tớ thì tớ sẽ cách chức ngay tay giám đốc Sở XD để làm gương.

– Có lý. Nhân thể cách chức luôn đồng chí Chủ tịch Tỉnh!

 

4. Anh Năm bảo anh Tư :

– Hàng trăm người tập trung trước phòng gym tìm người “ xúc phạm” cố nghệ sĩ Chí Tài .

– Thiết nghĩ , nếu gymer đó có những lời lẽ không hay với Chí Tài thì cứ để người thân của nghệ sĩ này lên tiếng . Cái đám đông kia lấy tư cách gì mà đòi ăn thua đủ với gymer đó ?

– Tớ cũng nghĩ vậy . Có thể gymer này rảnh quá nên đã có những lời thiếu cân nhắc , nhưng cái đám đông kia xem ra cũng rảnh không kém , nếu không nói là còn tệ hơn . Hay ho gì việc đi uy hiếp người khác kiểu bầy đàn .

– Cậu nói đúng . Khi cần xuống đường biểu tình chống TQ thì cái đám đông đó chưa chắc đã có mặt . Trong khi đó , vì một chuyện không đâu thì cái đám đông đó lại rất sẵn lòng bu lại như một lũ ruồi .

– Có người chê gymer đó tập gym nhiều quá nên não teo .

– Có thể vậy . Vấn đề là cái đám đông vô duyên kia chẳng hiểu có tập gym không mà não cũng teo?!

 

5. Anh Năm bảo anh Tư :

– Ông Trump kể như xong .

– Chắc vậy . Tòa án Tối cao Mỹ đã bác đơn kiện của Texas .

– Điều này khiến ông Trump vô cùng tức giận , cho rằng Tòa Tối cao “ thiếu khôn ngoan, thiếu dũng khí”.

– Những tưởng đa số các vị trong Tòa án Tối cao vốn thân phe Cộng Hòa sẽ bênh ông Trump , ai dè …

– Đó chính là cái hay của nền dân chủ : Hành pháp , Lập pháp , Tư pháp độc lập với nhau , không thế lực nào đứng trên hay nắm trọn cả ba .

– Trong khi những người Mỹ ủng hộ ông Trump rất thất vọng về Tối cao Pháp viện , họ cũng nên lấy làm hạnh phúc vì được sống trong một đất nước  có nền dân chủ thực sự , có tam quyền phân lập rạch ròi .

– Đúng vậy . Trông người mà ngẫm đến ta . Ngày nào mà dân ta còn phải sống dưới chế độ độc đảng thì ngày đó tam quyền phân lập vẫn cứ là một giấc mơ xa vời !


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)