Việt Nam Thời Báo

VNTB – Bổ nhiệm tân thứ trưởng: thêm một “tướng” không chuyên ngành

Út Sài Gòn

 

(VNTB) – Nhân sự kiểu này khác chi vô quán phở để kêu món… xôi gấc (!?)

 

Ngày 7/2, Bộ Y tế tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Đức Luận giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

“Đồng chí Lê Đức Luận là cán bộ lãnh đạo được đào tạo chính quy, bài bản, đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, tiến sĩ về kinh tế, là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều vị trí công tác trong lĩnh vực quản lý kinh tế, tài chính và các lĩnh vực tổng hợp khác… Ở mỗi vị trí công tác, đồng chí đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp đối với địa phương và đối với Kiểm toán nhà nước”, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nói.

–         Đúng là cuộc sống, có những cái không thể nào hình dung ra được.

–         Cái gì mà làm cho ông Tám nhà mình đắn đo, băn khoăn thế.

–         Đọc tin tức mà thấy ngao ngán quá anh Út ơi. Lúc trước, khi ông Nguyễn Thanh Long rời chức Bộ trưởng Bộ Y tế, cứ tưởng sẽ có một Thứ trưởng chuyên môn về y tế hoặc Vụ trưởng Y tế sẽ được lên thay. Ai dè một bà nào đó không chuyên môn về y tế sang làm Bộ trưởng.

Rồi nào là cẩm nang hướng dẫn, nào là dự kiến đánh giá năng lực hành nghề với bác sĩ từ 2027. Thôi thì cũng tin rằng biết đâu đó sẽ là làn gió mới. Ai dè đâu, thuốc thiếu. Như người thân nhà tui nè, bị ung thư phổi, đi khắp cái Sài Gòn cũng tìm không ra thuốc. Người ta bảo chưa được phê duyệt nhập. Trong khi rõ ràng thuốc đó trước giờ vẫn được sử dụng, bệnh viện chuyên về phổi cũng đưa toa để ra mua. Rồi giờ lại thêm một ông Thứ trưởng không chuyên môn y tế.

–         Tui có coi tin tức về vấn đề, thấy “show” lý lịch học vấn của ổng cũng như công việc từng đảm nhiệm, cũng có vẻ “ok” đấy.

–         Thì đúng, những gì đưa lên báo chí, thấy có vẻ ổn đó, nhưng chuyên môn của ổng là tiến sỹ kinh tế, có liên quan gì đến y tế đâu? Sao không điều người ta về đúng chuyên môn, có “đất dụng võ” lại đúng sở trường hơn của ông Luận?

–         Lo gì anh ơi, Bộ trưởng với Thứ trưởng có đi khám hay đi “mổ” bệnh nhân đâu mà anh sợ?

–         Chính vì không đi khám hay đi “mổ” bệnh nhân, mới đáng lo. Không có kiến thức chuyên môn, không có kinh nghiệm, làm sao biết thuốc nào, biết cách nào tốt nhất cho người bệnh? Rồi lại khuyến cáo dùng thuốc rẻ, mà dùng vậy, bao giờ mới hết bệnh? Bác sỹ cho thuốc tốt hơn, kêu ra ngoài mua đi thì lại bị suy nghĩ là quảng cáo thuốc này nọ, phải oan cho lương y không?

–         Nhưng quan chức phải có trách nhiệm cân bằng giữa thuốc men với kinh tế chứ?

–         Có thể anh chưa bệnh nặng nên anh chưa cảm nhận được. Với tư cách là một người từng bệnh, một chân đã chuẩn bị bước vào quỷ môn quan, tôi cũng từng là nạn nhân của lùm xùm thuốc giả mấy năm về trước, nên hiểu khá rõ cái cảm giác ấy.

Mình bị chảy máu, uống thuốc theo danh mục của bảo hiểm, uống hoài không hết. Mua ngoài danh mục, hết. Cái gì gọi là cân bằng, là quan chức y tế, anh phải đem đến cho người bệnh những điều tốt nhất có thể chứ? Nghèo đã mệt rồi, nghèo mà còn bệnh còn mệt hơn, giờ nghèo bệnh còn uống thuốc hoài không hết, kinh tế gia đình của họ sẽ như thế nào? Con cái của họ sẽ ra sao?

Nếu nói “đầu ngành” lo kinh tế của ngành bên cạnh chuyên môn, vậy tại sao không kiếm một ông hay bà có chuyên môn y tế, dày dặn lâm sàng lại được học thêm về nghiệp vụ quản lý để đề cử lên? Họ sẽ biết bệnh nhân cần cái gì.

Tóm lại, có thể ông Luận là một người có tài, là một tiến sỹ về kinh tế, được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước từ tháng 1/2022, song vẫn chưa thấy thông tin nào liên quan đến việc ông Luận là “tướng giỏi” về y tế!

Một bà Bộ trưởng không chuyên môn về y tế, đã đủ thứ rối ren về thuốc men, về sửa “tinh bột bắp” thành “tinh bột ngô” thì giờ đây lại thêm một ông Thứ trưởng Y tế không chuyên môn về y tế, xem ra, người bệnh còn mệt cầm canh…


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Sao lại không có đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19?

Trương Thế Tử

VNTB – Sau cơn mưa, trời đã tối…

Phan Thanh Hung

VNTB – Bộ Y tế vẫn cứ mãi… rề rà

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo